My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Tập bò

Bây giờ mình lớn rồi, mình không lẫy bình thường yên ổn giống cái bọn trẻ con 4 tháng nữa nhé. Mình đít nhổm cao, chân đạp loạn xạ... và vì không có điểm tựa để đạp, cũng như chưa giữ thăng bằng tốt, nếu nhổm cao quá mình sẽ đổ nghiêng đánh uỳnh một cái ra giường. Thú vị quá nhỉ, cười toe toét và mình làm lại như thế. Như thể một trò chơi, mình có thể lặp đi lặp lại cái trò đấy 10 lần cũng không chán. Nhưng mẹ không đồng ý đâu, chơi trò đấy phải trốn mẹ, nếu không mẹ lại bắt mình nằm yên ngay. Vì bây giờ mình ăn 150ml một bữa, cứ 3 tiếng một bình nên nhiều lúc mẹ sợ mình trớ. Mấy hôm nay, mẹ cứ bắt mình bú ti mẹ. Hình như mình chán rồi. Vì sữa Hipp thơm và ngọt thế cơ mà. Nhưng sao mẹ cứ muốn mình phải bú thế nhỉ. Lúc nào thương mẹ thì bú cho mẹ vui nhé, còn lúc nào mà lên cơn bướng thì mình cắn luôn, cắn thật đau. Mẹ thua là cái chắc. Mình biết là mình cắn đau lắm, vì nghiến răng nghiến lợi mà, lại cậy có 2 cái răng mọc hoàn chỉnh rồi. Mẹ chỉ có nước khóc vì đau thôi. Thế là mình thoát.

Mẹ tập cho mình ăn bột ngọt được nửa tháng rồi. Mẹ nói đến hết tháng thứ 6, mẹ quấy cho mình bột mặn. Không biết mùi vị thế nào và có ngon không nhỉ. Nhưng mẹ nói sẽ rất ngon và mẹ sẽ thay đổi khẩu vị cho mình liên tục để mình không chán. Mẹ đã cho mình uống nước cam, mình thích nước cam lắm vì chua chua ngọt ngọt thơm thơm. Đổi lại, mỗi ngày mình tặng mẹ một bãi to đùng. Mẹ thích thế lắm thì phải. p.

Hôm nay thứ bẩy, cô Duyên về bà nội, chỉ có 2 mẹ con ở nhà, mẹ không viết cho mình dài được. Ông bà ngoại về Trường Tộ rồi. Hai mẹ con mình lại về ôm nhau đi.

Giả bữa - My baby this week: 5 months - week 3Cưới mẹ Phương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31