Tết
Friday, February 8, 2008 5:28:59 AM
30 Tết
2 mẹ con lếch thếch cái túi to đùng về bà nội. Gọi mãi không được taxi, may quá ông ngoại nói để ông đèo về. Thế là nai nịt rõ là kỹ, nhìn con gái như cục bông chỉ hở đúng đôi mắt và cái mũi, 2 mẹ con lên xe máy ông trở. Về bà năm nay đông đủ hết, chỉ thiếu bố Hiếu thôi. Em An Khánh lớn rồi nhưng cũng rất thích chơi với chị Khoai. Bố em mua cho 3 quả bóng bay, em chia đều cho anh Long và chị Khoai. Nhưng chị Khoai thì lại đòi cả 3 quả. Cứ để quả bóng bay chạm trần nhà rồi nhảy lên với cái dây bóng là thích lắm. Em An Khánh thì hay làm nũng bố mẹ nên hay khóc, mà em cứ khóc là chị Khoai cũng tự nhiên gào ầm lên cùng, nước mắt giàn giụa. Thế là mẹ tòan phải nịnh em An Khánh đừng khóc để chị Khoai không khóc. Năm nay bà có thảm và bật điều hòa nên mấy chị em chơi với nhau trong nhà ấm cúng, rất yên tâm. Mọi người về sớm lo giao thừa từ 7 rưỡi, mẹ con mình ở lại chơi với bà đến 9 rưỡi tối mới về. Mẹ phải gửi con cho bà giữ để chạy ra tận ngoài đường gọi taxi, giờ này alô thì có đến giao thừa taxi cũng vào B3.
Giao thừa, mẹ con mình ôm nhau ngủ. Hẹn bà ngoại đánh thức mẹ dậy thắp hương và hóa vàng nhưng bà thấy ngủ ngon quá nên không gọi. Thế là thôi, 2007 đi lúc nào cũng không biết, mở mắt ra đã là 2h sáng 2008 rồi. Có phải tự nhiên mẹ tỉnh đâu, con tỉnh trước và đánh thức mẹ. Con dậy vì muốn tặng mẹ chút lộc đầu năm, mừng tuổi mẹ đấy. Mẹ cảm ơn con nhé, mừng tuổi mẹ 2h sáng đầy 1 bô. Chắc năm nay mẹ nhiều lộc lắm cho mà xem.
Sáng 1 Tết.
Hai mẹ con dậy sớm, uống 250ml sữa, con hoàn thành bữa ăn sáng của mình. Mẹ chuẩn bị nai nịt cho cả 2 mẹ con để về Trường Tộ. Em Phễu và em Khoai Tây đã đến và đang chờ dưới nhà để cùng đi. Ông bà cũng xong cả rồi kìa. 2 mẹ con mình xuống thôi, xuống còn mừng tuổi mọi người và nhận lì xì mừng tuổi từ mọi người nữa chứ. Năm nay con gái mặc quần bò, áo phao màu hồng nhạt và đi dày da, nhìn như người lớn ý. Con và em Phễu tung tăng dắt tay nhau đi ra ngõ trước, người lớn theo sau. Em Khoai Tây chán thế, vẫn nằm trên tay mẹ, không xuống đi cùng 2 chị em cho vui, chúc em mau lớn và hẹn em Tết năm sau (có thể thôi nhé, chị chưa hứa đâu, vì chị sang với bố chị mà) 3 chị em dắt tay nhau đi trước, người lớn theo sau nhé. Cả nhà về Trường Tộ. Trường Tộ đông đủ quá, như mọi năm cả họ tập trung, năm nay sao nhiều trẻ con đến thế không biết. Mà đặc biệt năm nay tòan thị mẹt. Tính ra có thêm 4 thị mẹt năm nay cơ đấy, nằm đầy 1 giường mẹ Phương, chưa kể vài thị mẹt nữa biết đứng thì bao xung quanh giường mẹ Phương nữa. em Khoai Mì nhà mẹ Phương giống bố y đúc, nhưng em cũng giống chị Khoai lắm nhé, nhất là lúc ngủ, mắt em dài và cũng hơi xếch lên. Tóc em cũng dựng ngược như tóc chị hồi bé ấy, 2 cái má cũng xị ra, giống chị thế. Mình được nhận bao nhiều lì xì màu đỏ từ mọi người. Chẳng hiểu là cái gì, mình đưa hết cho mẹ. Tổng tiền mừng tuổi ngày 1 Tết của mình thấy mẹ nói là được 2,7 triệu. Nhiều không?
Chiều 1 Tết
Vì sáng con đi chơi nên giờ ăn và giờ ngủ linh tinh hết cả lên. Mẹ mua cho con hộp thức ăn sẵn của Hipp mang đi chơi, mẹ không phải nấu cháo gì cả, rất tiện lợi. Nhưng con cũng không hào hứng ăn uống, ăn mãi mới hết. Con cũng ngủ được ở nhà mẹ Phương khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi bị dựng dậy đi về. Về đến Kim Mã, mẹ mệt và thèm ngủ, chỉ mong con gái về ngủ tiếp để mẹ ngủ cùng với. Về đến nơi con gái tu 1 bình 200ml sữa rồi lăn quay ra ngủ. Mẹ mừng hú. Chui vào chăn cùng con. Nhưng rồi cũng không ngủ được, tuy vậy được ngả lưng cũng đỡ mệt nhiều.
Tối 1 Tết
Gia đình mẹ Chi bé và ông bà Tuyết Động đến ăn cơm. Đông vui nhưng rồi bữa ăn Tết nhà nào cũng giống nhà nào, nhìn là thấy chán rồi, mẹ chẳng ăn gì, gắp mấy miếng măng rồi thôi. Dọn dẹp xong xuôi cũng đã 9h. Hết 1 ngày rồi đấy.
Mẹ chuẩn bị cho con tu sữa, rửa ráy và đi ngủ, rồi sau đó mới dọn dẹp và giặt giũ được. Con mà thức là không làm được gì hết vì con cứ bám lấy mẹ nhằng nhằng. Xong việc lên giường, thấy mình mỏi nhức như đi dã ngoại xa vậy. Bật điều hòa đến 29 độ mà mẹ vẫn thấy lạnh. Mặt thì nóng bừng, nẻ nứt cái kiểu rất khó chịu. Đo nhiệt độ, mẹ hóa ra đang sốt 39 độ.
Mẹ xoa dầu tòan thân rồi nằm im, chân tay lạnh ngắt, nằm run lập cập. Cũng may con gái ngủ ngoan nên mẹ không lo lắng gì. Chắc mẹ bị ngấm lạnh từ lúc nào rồi. Nằm cứ cầu khấn trời phật cho mình ngày mai khỏe mạnh. Vì ngày Tết ông bà đi chơi nhiều lắm. Chỉ có 2 mẹ con thôi, mẹ không thể ốm được. Dậy uống 10 viên thuốc cảm xuyên hương rồi lên giường nằm run tiếp. Nhưng mẹ biết, mai mẹ sẽ khỏe.
Mùng 2 Tết.
Hai mẹ con ở nhà với nhau, ông bà đi lễ chùa. Mẹ đỡ nhiều rồi, cũng chỉ ngồi nhà với con nên không sao cả. Mẹ nấu cháo cho con ăn, ăn xong con ngủ ngay lúc 11.30h. May quá, con gái mẹ ngoan ghê. Con thương mẹ nhỉ. Giờ mẹ mới lên mạng được 1 lát. Hôm nay mẹ con mình không ra đường nên không có tiền mừng tuổi. Hì.
2 mẹ con lếch thếch cái túi to đùng về bà nội. Gọi mãi không được taxi, may quá ông ngoại nói để ông đèo về. Thế là nai nịt rõ là kỹ, nhìn con gái như cục bông chỉ hở đúng đôi mắt và cái mũi, 2 mẹ con lên xe máy ông trở. Về bà năm nay đông đủ hết, chỉ thiếu bố Hiếu thôi. Em An Khánh lớn rồi nhưng cũng rất thích chơi với chị Khoai. Bố em mua cho 3 quả bóng bay, em chia đều cho anh Long và chị Khoai. Nhưng chị Khoai thì lại đòi cả 3 quả. Cứ để quả bóng bay chạm trần nhà rồi nhảy lên với cái dây bóng là thích lắm. Em An Khánh thì hay làm nũng bố mẹ nên hay khóc, mà em cứ khóc là chị Khoai cũng tự nhiên gào ầm lên cùng, nước mắt giàn giụa. Thế là mẹ tòan phải nịnh em An Khánh đừng khóc để chị Khoai không khóc. Năm nay bà có thảm và bật điều hòa nên mấy chị em chơi với nhau trong nhà ấm cúng, rất yên tâm. Mọi người về sớm lo giao thừa từ 7 rưỡi, mẹ con mình ở lại chơi với bà đến 9 rưỡi tối mới về. Mẹ phải gửi con cho bà giữ để chạy ra tận ngoài đường gọi taxi, giờ này alô thì có đến giao thừa taxi cũng vào B3.
Giao thừa, mẹ con mình ôm nhau ngủ. Hẹn bà ngoại đánh thức mẹ dậy thắp hương và hóa vàng nhưng bà thấy ngủ ngon quá nên không gọi. Thế là thôi, 2007 đi lúc nào cũng không biết, mở mắt ra đã là 2h sáng 2008 rồi. Có phải tự nhiên mẹ tỉnh đâu, con tỉnh trước và đánh thức mẹ. Con dậy vì muốn tặng mẹ chút lộc đầu năm, mừng tuổi mẹ đấy. Mẹ cảm ơn con nhé, mừng tuổi mẹ 2h sáng đầy 1 bô. Chắc năm nay mẹ nhiều lộc lắm cho mà xem.
Sáng 1 Tết.
Hai mẹ con dậy sớm, uống 250ml sữa, con hoàn thành bữa ăn sáng của mình. Mẹ chuẩn bị nai nịt cho cả 2 mẹ con để về Trường Tộ. Em Phễu và em Khoai Tây đã đến và đang chờ dưới nhà để cùng đi. Ông bà cũng xong cả rồi kìa. 2 mẹ con mình xuống thôi, xuống còn mừng tuổi mọi người và nhận lì xì mừng tuổi từ mọi người nữa chứ. Năm nay con gái mặc quần bò, áo phao màu hồng nhạt và đi dày da, nhìn như người lớn ý. Con và em Phễu tung tăng dắt tay nhau đi ra ngõ trước, người lớn theo sau. Em Khoai Tây chán thế, vẫn nằm trên tay mẹ, không xuống đi cùng 2 chị em cho vui, chúc em mau lớn và hẹn em Tết năm sau (có thể thôi nhé, chị chưa hứa đâu, vì chị sang với bố chị mà) 3 chị em dắt tay nhau đi trước, người lớn theo sau nhé. Cả nhà về Trường Tộ. Trường Tộ đông đủ quá, như mọi năm cả họ tập trung, năm nay sao nhiều trẻ con đến thế không biết. Mà đặc biệt năm nay tòan thị mẹt. Tính ra có thêm 4 thị mẹt năm nay cơ đấy, nằm đầy 1 giường mẹ Phương, chưa kể vài thị mẹt nữa biết đứng thì bao xung quanh giường mẹ Phương nữa. em Khoai Mì nhà mẹ Phương giống bố y đúc, nhưng em cũng giống chị Khoai lắm nhé, nhất là lúc ngủ, mắt em dài và cũng hơi xếch lên. Tóc em cũng dựng ngược như tóc chị hồi bé ấy, 2 cái má cũng xị ra, giống chị thế. Mình được nhận bao nhiều lì xì màu đỏ từ mọi người. Chẳng hiểu là cái gì, mình đưa hết cho mẹ. Tổng tiền mừng tuổi ngày 1 Tết của mình thấy mẹ nói là được 2,7 triệu. Nhiều không?
Chiều 1 Tết
Vì sáng con đi chơi nên giờ ăn và giờ ngủ linh tinh hết cả lên. Mẹ mua cho con hộp thức ăn sẵn của Hipp mang đi chơi, mẹ không phải nấu cháo gì cả, rất tiện lợi. Nhưng con cũng không hào hứng ăn uống, ăn mãi mới hết. Con cũng ngủ được ở nhà mẹ Phương khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi bị dựng dậy đi về. Về đến Kim Mã, mẹ mệt và thèm ngủ, chỉ mong con gái về ngủ tiếp để mẹ ngủ cùng với. Về đến nơi con gái tu 1 bình 200ml sữa rồi lăn quay ra ngủ. Mẹ mừng hú. Chui vào chăn cùng con. Nhưng rồi cũng không ngủ được, tuy vậy được ngả lưng cũng đỡ mệt nhiều.
Tối 1 Tết
Gia đình mẹ Chi bé và ông bà Tuyết Động đến ăn cơm. Đông vui nhưng rồi bữa ăn Tết nhà nào cũng giống nhà nào, nhìn là thấy chán rồi, mẹ chẳng ăn gì, gắp mấy miếng măng rồi thôi. Dọn dẹp xong xuôi cũng đã 9h. Hết 1 ngày rồi đấy.
Mẹ chuẩn bị cho con tu sữa, rửa ráy và đi ngủ, rồi sau đó mới dọn dẹp và giặt giũ được. Con mà thức là không làm được gì hết vì con cứ bám lấy mẹ nhằng nhằng. Xong việc lên giường, thấy mình mỏi nhức như đi dã ngoại xa vậy. Bật điều hòa đến 29 độ mà mẹ vẫn thấy lạnh. Mặt thì nóng bừng, nẻ nứt cái kiểu rất khó chịu. Đo nhiệt độ, mẹ hóa ra đang sốt 39 độ.
Mẹ xoa dầu tòan thân rồi nằm im, chân tay lạnh ngắt, nằm run lập cập. Cũng may con gái ngủ ngoan nên mẹ không lo lắng gì. Chắc mẹ bị ngấm lạnh từ lúc nào rồi. Nằm cứ cầu khấn trời phật cho mình ngày mai khỏe mạnh. Vì ngày Tết ông bà đi chơi nhiều lắm. Chỉ có 2 mẹ con thôi, mẹ không thể ốm được. Dậy uống 10 viên thuốc cảm xuyên hương rồi lên giường nằm run tiếp. Nhưng mẹ biết, mai mẹ sẽ khỏe.
Mùng 2 Tết.
Hai mẹ con ở nhà với nhau, ông bà đi lễ chùa. Mẹ đỡ nhiều rồi, cũng chỉ ngồi nhà với con nên không sao cả. Mẹ nấu cháo cho con ăn, ăn xong con ngủ ngay lúc 11.30h. May quá, con gái mẹ ngoan ghê. Con thương mẹ nhỉ. Giờ mẹ mới lên mạng được 1 lát. Hôm nay mẹ con mình không ra đường nên không có tiền mừng tuổi. Hì.
