Tháng thứ 10
Monday, June 25, 2007 9:19:19 AM
Con gái mẹ đã tròn 9 tháng rồi đó. Hôm nay là ngày đầu tiên bước sang tháng thứ 10 của con. Mẹ vẫn còn nhớ như in rằng cứ ngày đầu tiên của từng tháng, con luôn có những thay đổi thể hiện mình rõ ràng lớn hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ 10, mẹ đi làm cả ngày, chán quá, mẹ chưa biết tối nay về có nhận ra con sẽ có ngạc nhiên gì cho mẹ ở tháng này hay không? Chỉ biết rằng mẹ vừa gọi điện về nhà thì bà bảo: Bướng lắm, xi tè không chịu tè, cứ ưỡn thẳng người ra, bế vào ngồi được một phút thì tè dầm. Sáng đến giờ mấy lần rồi. Mẹ biết rồi. Tuần vừa rồi mẹ ở nhà với con cũng thế. Thấy bà nói chuyện điện thoại thì giằng bằng được và cũng nói và nghe điện thoại với mẹ Chi được chút xíu. Nói gì đâu, u a vài tiếng và cười là chính. Chắc cười vì giằng được điện thoại của bà chứ cũng không phải nghe thấy giọng mẹ chứ gì???
Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đi làm sau 1 tuần nghỉ phép chỉ ở nhà với con. Tối hôm qua mới gọi là cái tối u ám khó chịu chứ, híc híc, chỉ vì nghĩ là mai phải đi làm rồi. Đã thế, 3h tự nhiên con lại dậy, nằm nói chuyện a a một lúc rồi lại lăn ra ngủ làm mẹ mất ngủ tới sáng luôn. Nhưng có sao đâu, mất ngủ vì con thì là hạnh phúc của mẹ, không có lúc nào mẹ thấy mệt cả, chưa bao giờ, con yêu ạ.
Nhưng mẹ mong, như mọi đêm, con ngủ 1 mạch tới sáng. Ngủ như vậy, con sẽ lớn nhanh hơn. Con nhé.
Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đi làm sau 1 tuần nghỉ phép chỉ ở nhà với con. Tối hôm qua mới gọi là cái tối u ám khó chịu chứ, híc híc, chỉ vì nghĩ là mai phải đi làm rồi. Đã thế, 3h tự nhiên con lại dậy, nằm nói chuyện a a một lúc rồi lại lăn ra ngủ làm mẹ mất ngủ tới sáng luôn. Nhưng có sao đâu, mất ngủ vì con thì là hạnh phúc của mẹ, không có lúc nào mẹ thấy mệt cả, chưa bao giờ, con yêu ạ.
Nhưng mẹ mong, như mọi đêm, con ngủ 1 mạch tới sáng. Ngủ như vậy, con sẽ lớn nhanh hơn. Con nhé.
