My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Thay đổi

Tôi đã từng mong chờ biết bao nhiêu trong 9 tháng ấy để được biết cảm giác đầu tiên nghe thấy tiếng oe oe của con trẻ, để được thấy cảm giác ánh mắt đầu tiên của bé nhìn mình.

Và tôi cũng đã từng lo lắng không biết mình sẽ thích nghi thế nào khi cuộc sống xưa nay vẫn là những thói quen sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

Bạn hãy tin tôi! Những chiếc tã lót phơi đầy nhà không phải là thứ duy nhất thay đổi xung quanh ngôi nhà của bạn khi bé con ra đời. Hầu hết tất cả những gì xung quanh bạn sẽ thay đổi. Từ những sự ưu tiên cho đến thái độ của bạn trong cuộc sống, từ những giấc ngủ đến những bữa ăn, từ những sinh hoạt hàng ngày cho đến thậm chí là thư giãn cuối tuần, từ sự lãng mạn cho đến tài chính... Tất cả đều thay đổi.

Khi đi làm, tôi vẫn có thể ra ngoài ăn tối hay trưa với bạn bè, tuy nhiên, hầu hết tôi sẽ ăn tại nhà mình. Buổi đêm, thay vì có thể lang thang với bạn bè, nghe chút Dire Straight with "money for nothing" thì tôi sẽ ở nhà. Thay vì những tách coffee vào buổi sáng thứ bảy và chủ nhật tại Cafe Phố, một chiếc bánh ngọt bên tờ báo, tôi lại có một bữa sáng với định nghĩa khác hẳn: Cho con bú vào lúc 5h sáng. Cảm giác sung sướng được nghe nhạc rock qua amply ư? giờ tôi cắm phone vào tai lúc đêm khuya. Sợ ma, không dám dậy đi vệ sinh về đêm? Bây giờ một đêm tôi dậy mấy lần rửa bình sữa, chẳng thấy con ma nào đáng sợ cả. Những chiếc quần áo nào phải là lượt sẽ hầu như là bị xếp hẳn xuống đáy tủ, thay vào đó là những đồ mặc không cần là, nhanh giặt, nhanh phơi. Phim ảnh ngoài rạp ư? thay vào đó hoàn toàn là HBO và Star Movie.

Nói một cách khác, một bé con bé xíu ra đời đem đến một sự thay đổi lớn cuộc sống hàng ngày của tôi. Tuy nhiên, trong sự thay đổi ấy, tôi nhận thấy mình là một người mẹ. Tôi không thấy nhớ nhung gì cuộc sống thảnh thơi trước đây. Tôi đã từng thấy lo lắng về sự thích nghi này, nhưng hoá ra nó quá đơn giản. Tất cả chỉ cần mình hãy chuẩn bị kỹ càng về tinh thần, và tất nhiên, cả vật chất nữa.

Không ai đoán trước được tương lai gần hay xa sẽ thế nào? điều gì sẽ thay đổi nữa và tôi sẽ tiếp tục thích nghi ra sao. Nhưng bạn tin không? chính bé con của tôi lại giúp tôi điều đó. Chính bé lại là người thích nghi với cuộc sống của tôi. Chúng tôi hoà vào nhau và cùng xây dựng nên một thời khoá biểu. Nhất là khi tôi đi làm, sẽ là ai nếu không phải là bé thích nghi và thực hiện tất cả những gì hai chúng tôi đã tập trong mấy tháng qua. Bé sẽ thực hiện mà không cần bố mẹ bên cạnh.

Cuộc sống thay đổi hẳn, luôn có thử thách mới, mỗi người một cách sống, tất cả chỉ cần bạn cảm thấy thế nào mà thôi. Thực tình, nó thú vị ở chỗ một bé xíu ra đời mà có thể thay đổi tất cả. Rồi chính bé xíu ấy, giỏi hơn bạn, giúp đỡ bạn, hướng bạn đi, mang đến cho bạn cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, sống tốt và có mục đích rõ ràng. Chẳng phải điều đó vĩ đại hơn nhiều những thay đổi tầm thường kia sao?

Và điều quan trọng hơn cả, bé mang đến cho bạn hạnh phúc được làm CHA MẸ.

My baby this week: 4 months - week 1Cảm ơn bé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31