Thương lắm
Thursday, May 22, 2008 7:47:44 AM
Sáng nay con dậy muộn, mẹ gọi mãi mà không dậy, cứ gắt gỏng hất tay mẹ ra để ngủ tiếp. Nằm ôm con, mẹ cũng ngủ theo lúc nào không biết. Nắn nắn mới thấy người đầy xương sườn. Sao mà thương thế. Mẹ sợ nhất là lúc thay quần áo cho con, con nằm ra giường, vươn hai tay lên đầu, xương sườn có bao nhiêu cái mẹ đếm được hết. Một lần nhìn thấy thế rồi thương mãi, không bao giờ dám nhìn lại nữa.
Cho con ăn uống xong rồi, mẹ phải đi nấu cháo cho con. Hiện giờ, cái bếp là bạn thân nhất của mẹ đấy.
---
Con yêu, thương con nhiều, mẹ còn thương con gấp đôi thế. Có thể mẹ sẽ có những quyết định hơi khác hướng một chút. Mong rằng khi con lớn, con không trách mẹ, và hiểu mẹ.
Cho con ăn uống xong rồi, mẹ phải đi nấu cháo cho con. Hiện giờ, cái bếp là bạn thân nhất của mẹ đấy.
---
Con yêu, thương con nhiều, mẹ còn thương con gấp đôi thế. Có thể mẹ sẽ có những quyết định hơi khác hướng một chút. Mong rằng khi con lớn, con không trách mẹ, và hiểu mẹ.

Âu Duy Hoàngpheu2003 # Monday, May 26, 2008 9:48:23 AM
Hôm nay không online à, lâu lâu không chat. Tuần này em đỡ bận rồi, online thì gọi nhé.