My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Tiêm chủng - Muốn hay không?

Tháng này, con phải có một mũi tiêm chủng phòng bệnh sởi. Nghĩ đếm tiêm chủng mà rợn cả tóc gáy. Tại sao thì bà con cô bác đọc báo và nghe đài biết cả rồi. Ngày xưa, khi tôi đứng vào hàng để đợi đến lượt mình bị tiêm, tôi cứ run như cầy sấy. Giờ, tôi chẳng phải xếp hàng gì cả, cũng chẳng phải tiêm cho tôi, mà tôi còn run hơn cả cầy sấy.

Làm thế nào được, đến lịch rồi. Mà không tiêm thì cũng nguy hiểm. Nên cứ tiếp tục mà run thôi. Tôi nuôi con 3 tháng nay không bị sốt, giờ nghĩ đến việc con sẽ bị sốt phản ứng chút xíu cũng thấy không muốn rồi. Thì đã đành là viêm gan B của Hàn Quốc có vấn đề, nhưng nhắc đến từ tiêm chủng thì các loại vacxin cứ tự nhiên bị sợ như nhau cả.

Đã thế, tôi gọi điện cho bà bác sĩ chuyên mời về nhà tiêm từ trước đến nay, trong lịch bà ta hẹn là ngày 26/6 tiêm mũi sởi (hôm nay). Nhưng bà bác sĩ từ chối, nói là: Để đến khi bé 1 năm cũng được em ạ. Tôi có đọc báo và thấy các bác sĩ giờ bị cấm không được đến nhà riêng tiêm theo kiểu dịch vụ nữa. Chắc bà bác sĩ muốn đợi thêm thời gian nữa cho tình hình lắng xuống thì làm. Nhưng thôi, giờ mới thấy, mời bác sĩ đến nhà cũng chẳng hay ho gì vì thuốc cần phải bảo quản lạnh. Bác sĩ cũng có cái hộp lạnh giữ nhiệt độ đấy. Nhưng ai mà biết được cái hộp đấy còn tốt hay không? Vả lại, tiêm chủng mà lại 9 tháng cũng như 1 năm làm sao được. Tốt nhất là cho con ra trung tâm y tế cộng đồng và cùng đứng xếp hàng run vậy. Mong sao tiêm xong con không sốt nhiều. Các mẹ, có ai run như tôi không?

Tháng thứ 10chủ nhật của con

Comments

Unregistered user Wednesday, June 27, 2007 3:01:39 AM

Cô Thảo writes: Cảm ơn mẹ Nhợn nhé, cô đã nhận được quà. Hai cái váy chị Kốp mặc rất là vừa, rất là đẹp. Còn sấu dầm thì ngon tuyệt cú mèo, đúng kiểu đấy

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31