(*·.¸(`·.¸―»ß녟굫―.·´)¸.·*)

™†¯♥†.... Vẫn Tjn Mình Có Nhau...†¯♥†™

Subscribe to RSS feed

Sticky post

babylove_7602

222!! Chào mừng mọi người đã đến với blog của Pé Chào mừng các bạn đã ghé thăm blog mình . blog là nơi mình muốn chia sẻ những gì của cuộc sống quanh mình , mong đươc làm quen được thêm nhiều người bạn mời .rất mong nhận được những ý kiến chân thành của mọi người để mình có thể học hỏi thêm về những gì mình chưa bik về cuộc sống và những kinh nghiệm làm blog .Đừng wên để lại 1 lời "comment" nhé .vì lúc đó bạn sẽ tạo thêm cho mình 1 nụ cười vì có thêm 1 người bạn

 Anhdepblog.com
Ảnh đẹp cho Blog

gia nhu....anh hieu !


_ Giá như...anh hiểu...vì anh, em đã không còn là con bé ngày xưa luôn tỏ ra tự cao và thông minh ...để rồi hôm nay ....anh gọi là pé ngốc ....quá...

_ Giá như anh hiểu được... khi anh làm cho người khác đau đớn... thì việc đầu tiên nên làm ... là chạm tay vào ngực người khác... để cảm nhận nỗi đau... để cảm nhận trái tim người khác đang đau ... chứ ko phải đặt tay lên ngực của chính mình...
_ Gía như anh hiểu...được ....em mong anh sẽ bỏ được ..........cái tính lì lợm ..........của anh ..khi chi suốt ngày ngồi nét.......
_ giá như lúc đó anh hiểu cảm giác buồn của em lúc đó thế nào.......
_ Gía như anh không vô tâm.......với em ........khi mà thấy em khóc anh chỉ im lặng và bỏ đi......chỉ khi nào em hết khóc anh mới quay lại ......tại sao lại thế vậy anh.....em ko muốn vậy....
_ Gía như anh hiểu được ......mỗi lần em giận anh.........em đã bỏ mọi thứ và thấy khó chụi trong lòng như thế nào........lúc đó chẳng có gì làm em vui bằng một câu........anh xin lỗi.........lúc đó em sẽ hiểu rằng em thật quan trọng ..với anh
_ Giá như...anh hiểu...em đã phải gạt bỏ tự trọng của mình để gọi điện thoại trước cho anh...là điều khó khăn như thế nào đối với em...
_ Giá như...anh hiểu... việc anh "trị" cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của em như lời anh từng nói...cũng làm em đau như thể một con nhím đang bị vặt đi từng cái gai tự vệ của nó...
_ Giá như...anh hiểu... em mong 1 món quà từ anh nhân những ngày kỷ niệm...dù chỉ là 1 cây kẹo thôi, cũng được (em có đòi hỏi gì quá ko anh???)...như những đứa con nít đợi mãi một món đồ chơi ưa thích...

_ Giá như...anh hiểu... một lời anh hứa đối với em, quan trọng đến như thế nào...và em đã ngốc nghếch tin vào điều đó, để rồi thất vọng nhận ra...người hứa cũng chẳng còn nhớ nữa...
_ Giá như...anh hiểu...những lúc em giận hờn vu vơ... chỉ là để chờ anh năn nỉ, làm
lành...chỉ là để được thấy em quan trọng một chút nào đó...với anh...

_ Giá như... anh hiểu... nỗi đau của em khi bắt gặp tin nhắn nhớ thương từ người xưa của anh
(dù chỉ là 1 phía)...và nỗi lo sợ mơ hồ khi tình cờ thấy ....

_ Giá như anh đọc thành tiếng được 2 chữ ÍCH KỈ.[/COLOR]
_ Giá như anh hiểu được... nỗi nhớ được đo bằng tình yêu... còn nỗi đau thì ko bao giờ có thể đo được... Anh chỉ biết kể công là anh đã yêu người khác nhiều bao nhiêu... Đã bao giờ ... anh ngẫm lại anh đã làm em đau như thế nào chưa ?
_ Giá như...anh hiểu...thì em đã không phải ngồi đây, giờ này...mà "giá như" anh nhỉ???
_ Giá như anh nếm được... nước mắt rơi vì những điều ko xứng đáng... mặn chát như thế nào... Sau đó , cảm nhận được... những lúc muốn... mà ko thể nào khóc được... chỉ có thể im lặng... ...và đau.... Thì có lẽ... anh sẽ ko làm em đau ....[/COLOR]
_ Và giá như...anh hiểu...thì anh cũng ko phải là anh nữa...chỉ tại em xui xẻo...yêu ngay một người quá vô tâm và chỉ biết làm em buồn...
_ Giá như anh hiểu được... 1 người sau khi bị ngã... lúc đứng dậy được thì người ta mạnh mẽ hơn cả ... 1 người sau 1 lần đau... là 1 lần trái tim người đó thêm chai sạn và trơ lì... 1 người sau 1 lần nói dối... thì có nghĩa là... lòng tin tưởng ko bao giờ còn có thể nguyên vẹn.... 1 người sau 1 lần chết... sẽ biết ý nghĩa đích thực của cuộc sống... 1 người sau 1 lần sống hết lòng... thì bất giác sẽ ko còn cho ai là tất cả nữa...

Và em vẫn sẽ yêu anh cho dù em phải viết thêm không biết bao nhiêu câu "giá như..." thế này nữa, Đơn giản bởi vì em thông minh hơn, dễ thương hơn...nên em sẽ không để anh nói câu "giá như...",

...em hiểu Anh Yêu Em ^_^


1 so rui ro trong kinh doanh

Đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ
giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu hoạt động

TS.Trần Thị Hồng Mai
Đại học Thương mại

Read more...

Red Rose

Red roses were her favorites ,her name also rose. And every year her husband sent them,tied with pretty bows. The year he died ,the roses were delivered to her door The Card said “Be My Valentine” ,like all the years before. Each year he sent her roses ,and note would always say, “I love you even more this year,than last year on this day “My love foryou will always grow,with ever passing year. She knew with this was the last time that the roses would appear She thought ,he ordered roses in advance before this day. Her loving husband did not know ,that he would pass away. He always liked to do things early,way before the time Then if he got to busy ,everything would work out fine She trimmed the stems ,and placed them in a very special vase She would sit for hours ,in her hunband`s favorite chair. While staring at his picture ,and the roses sitting there A year went by ,and it was hard to live without her mate Then .the very hour ,as on valentine before , The door bell rang ,and there were roses ,sitting by her door. She brought the roses in,and then just looked at themin shock Then went to get telephone ,to call the florist shop. The owner answered ,and she asked him,if he would explain. Why would someone do this to her ,causing her such pain? “I know your hunband passed away,more than a year ago,” The flowers you received today ,were paid for in advance.” “Your husband always planned ahead ,he left nothingto chance “There is a standing order ,that I have on file down here, And he has paid ,well in advance,you`ll get them every year. There also is another thing ,that I think you should know, He wrote a special little card..he did this year ago.” “Then should ever ,I find out that he`d no longer here, That`s the card..that should be sent,to you the following year.” She thanked him and hung up the telephone ,here tears now flowing hard. Her fingers shaking,as she slowly reached to get the card. Inside the card ,she saw that he had written her a note. Then,as she stared in total silence ,this is what he wrote…… “Hello my love,I know it`s been a year since I`ve been gone, I hope it hasn`t been too hard for you to overcome.” “I know it must be lonely ,and the pain is very real. For if it was the other way,I know how I would feel. The love we shared made everythingso beautiful in life. I loved you more than words can say ,you were the perfect wife.” “You were my friend and lover,you fulfilled my every need I know it`s only beena year,but please try not to grieve. I want you to be happy ,even when you shed your tears. That is why the roses will be sentto you for year.’ “When you get these roses ,think of all the happieness That we hsd together,and how both of us were blessed I have always loved you and I know I always will. But,my love,you must go on,you have some living still.” “Please ..try to find happieness,while living out your days. I know it is not easy ,but I hope you find some ways. The roses will come every year ,and they will only stop, When your door`s not answered,when the florist stops to knock.” “He will come five times that day ,in case you have gone uot. But after his last visit ,he will know without a doubt To take the roses the the place ,where I`ve instructed him , And place the roses where we are ,together once again.”

Nắng vàng biển xanh và anh

Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời / Trái tim em chỉ biết yêu anh thôi / Và tình yêu đó sẽ được dành riêng / Chỉ người em yêu và được yêu... Nắng vàng, biển xanh và anh - một sự kết hợp tuyệt vời. Nắng và biển là món quà tạo hoá ban tặng cho tâm hồn lãng mạn trong trái tim em. Và anh là nét vẽ tuyệt vời còn lại trong bức tranh nên thơ ấy. Có anh, vạn vật, đất trời và tình yêu của em thực sự hòa quyện vào nhau. Sống trong cái vòng quay của tạo hóa, quy luật âm dương ngũ hành, trong cái luân chuyển của đất trời, ngày đêm vạn vật như đang quay cuồng. Em nghe tiếng vẫy chào của ngày mới, tiếng chào hỏi của đất với trời - hai thái cực đối lập trong một vũ trụ hỗn loạn có trật tự. Em nghe tiếng lòng của gió ngân vang qua từng hàng cây kẽ lá: "Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời" Trong cái không gian khiến vạn vật khao khát niềm yêu ấy, sóng và biển cũng tràn ngập xúc cảm yêu thương. Sao mà yêu thế những nụ hôn gió, những cái vuốt ve lả lướt của biển. Và kia cô nàng "sóng" đang làm duyên cùng mây trời: "Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài" Ở ngoài kia có đất trời, có nắng và gió, có biển và sóng. Và ở đây có anh và em. Thiên nhiên trao nhau nụ hôn thân ái, còn em và anh trao nhau nụ hôn tình yêu. Một sự sóng đôi tuyệt vời. Nụ hôn rất khẽ tựa như cái lướt nhẹ của gió qua môi em mà sao vẫn đằm thắm đến thế. Cái giây phút ngọt ngào rồi sẽ qua đi. Khẽ khép làn mi để giây phút này thăng hoa mãi trong em: "Có anh rất hiền, có em yếu mềm Cho đôi ta nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng" Ngất ngây trong nụ hôn anh trao - nụ hôn mà em đã chờ đợi lâu lắm rồi. Em chờ vào một ngày hai đứa ngồi bên nhau bên hồ Tây lộng gió, chờ vào lúc anh ôm em trên chiếc thuyền con vịt xinh xinh. Nhưng đến hôm nay anh mới trao nó cho em. Dấu ấn của một tình yêu thuần khiết đã khắc trên gương mặt em. Dẫu anh quá "hiền", em quá "yếu mềm" thì hai trái tim đang yêu vẫn đang đập loạn nhịp. Sự thúc giục của con tim, cái men say tình yêu làm đôi ta ngất ngây. Men say của rượu cũng không làm em say đến thế:][ "Trái tim này sẽ không quay lưng lại Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay Hãy hứa một lời với em nào hỡi người Rằng đôi ta suốt đời có nhau. Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời Trái tim em chỉ biết yêu anh thôi Và tình yêu đó sẽ được dành riêng Chỉ người em yêu và được yêu" Nụ hôn anh trao chỉ đủ làm em chuếnh choáng. Men tình yêu dẫu có ngất ngây thế nào cũng có lúc làm em tỉnh giấc. Chỉ có trái tim nhiệt huyết trong anh mới đủ làm em khao khát. Và anh yêu! Còn chờ gì nữa mà không "hứa với em một lời", mà không nói với em rằng anh đã mong chờ giây phút này đã lâu. Và anh sẽ biết em chính là một nửa thực sự anh kiếm tìm. Em sẽ luôn ở bên anh bất kể khi nào dẫu là hạnh phúc hay khổ đau... Em muốn yêu và được yêu. Và anh đã cho em điều đó. Cảm ơn cái sắc vàng của nắng, màu xanh của biển và tình yêu của biển... Nếu không có không gian đậm tình yêu ấy thì có lẽ hai ta không thể đến với nhau. Và nụ hôn anh trao cũng đã không ngọt đến thế...

Em Luôn Là Em Gái Phải Không Anh!!!


Em Và Anh Không Sinh Ra Từ Một Mẹ
Cũng Chẳng Phải Anh Em Cùng Một Nhà
Nhưng ta biết cuộc đời chẳng cần gì cả
Em vẫn là em gái phải không anh?

Là em gái em vẫn thường nhõng nhẽo
Lúc đòi quà lúc vô cớ giận anh
Cả những lúc em cảm thấy tủi thân
Anh vẫn là nơi nhà cho em đến

Em vẫn biết anh nhìn em trùi mến
Dang rộng tay và miệng anh mỉm cười
Anh vỗ về an ủi mãi không thôi
Là con gái ai lại khóc thế chứ
Bé Ngốc à....!


Rồi thời gian trôi và em cũng đã lớn
Và chúng mình vẫn qua thời đùa giỡn
Cũng thật buồn nhưng có lẽ chẳng sao
Bởi em vẫn luôn là em gái..

Người em gái gọi anh mình là Anh
Anh cũng hồn nhiên gọi là Em đấy thôi
Em kể anh nghe đủ mọi chuyện trên đời
Anh tự hào biết về em còn nhiều hơn cả mẹ

Rồi một ngày anh ngồi nghe em kể
Về mối tình đầu mơ mộng của riêng em
Em rất yêu nhưng người đó không hề hay biết
Đã vô tình làm tan nát trái tim em
Em chợt thấy anh ngồi lặng yên
Chợt trầm ngâm chợt nhìn em sâu lắng
Cũng chẳng hiều vì sao em chẳng hiểu
Chắc tại vì em là em gái phải không anh?


Và thế rồi anh phải đi nước khác
Anh đã có một người tình để yêu thương
Anh bảo em rằng em là gái mãi em nhé
Nghéo tay hai anh em ta đóng dấu vân
Em im lặng.....
Một phút em được biết một điều anh nói
Anh tự bảo em rằng ngày xa xưa
Hình như anh cũng rất thích em đó
Em đã im lặng vì chẳng thể nào khác được
Và tự hỏi rằng mình sao lại thế nhỉ?
Phải chăng vì em là em gái của anh thôi...









Đôi Khi Khóc Đâu Phải Là Xấu !!

"MộT nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" với quan niệm cuộc sống như thế mình quyết tâm sẽ không khóc.Mình luôn muốn mình sẽ luôn mạnh mẽ trong cuộc sống, phải luôn mỉm cười .và mình tin rằng cười sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn .Mình Nghĩ thế !!!! Mình đã tự nói thế với chính mình khi gặp những chuyện buồn trong cuộc sống.tại sao cứ phải buồn tại sao ta cứ phải ngồi trách bản thân và cuộc dời chứ.Buồn chắc là sẽ không giải quyết được vấn đề rùi.thế thì tại sao ta cứ phải buồn cơ chứ.Thế thì việc gì phải buồn chi cho xấu.Mỉm cười sẽ xinh hơn nhỉ ??? Khóc có phải là yếu đuối không nhỉ ??? Mình không muốn khóc,không thjk khóc,không và không.mình chỉ muốn cười .Dù gặp bất cứ việc gì mình vẫn muốn cười. Nhưng rồi mình chợt bất giác nhận ra rằng khóc chưa phải là xấu.Mấy hôm nay mình đã khóc .khóc như chưa từng được khóc.Mình tưởng đã ngả quỵ ,đã sụp đổ,không muốn tiếp tục điều gì cả.ôm chiếc gấu,nghẹn ngào trong đêm và cứ chảy ra những giọt nước mắt để rùi mình lại chìm trong giấc ngủ.Trong giấc ngủ mình đã đánh rơi nỗi buồn vào trong tiềm thức giấc ngủ.Để khi thức dậy chợt thấy lòng mình thanh thản,bình yên trở lại .Và mình nhận ra rằng tại sao cứ phải cố giấu cảm xúc của mình cơ chứ.Khóc chưa hẳn sẽ là xấu,Cười cũng đâu đã tốt.Là chính mình với những cảm xúc trọn vẹn nhất, chân thật nhất mới là tốt. Cảm ơn đời vì đã dạy cho tôi tất cả. Tôi tin mình sẽ đủ sức vượt qua tất cả[/B][/I] "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày nữa để thương yêu "]

valentine !

Chẳng biết từ khi nào, xung quanh từ Valentine bỗng xuất hiện một số tính từ, danh từ thậm chí cả động từ khác

Valentine buồn; Valentine một mình, Valentine…đen; rồi thì Valentine vay mượn, đi tìm Valentine, ghét Valentine…

Vậy thực ra, Valentine là cái chi chi?
Cũng giống như “tình yêu”, Valentine nghĩa là…Valentine, nghĩa là ngày tình yêu; và nó chỉ có nghĩa như thế thôi. Tình yêu không chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa mà còn có tình yêu cha mẹ, bạn bè… Valentine cũng thế, không chỉ dành riêng cho những đôi lứa yêu nhau, ở Nhật, các cô gái còn có “bổn phận” mua chocolnate tặng cho nam đồng nghiệp nữa cơ. Chocolate trong ngày Valentine vì thế mang rất nhiều ý nghĩa – tựu trung vẫn là chúc bạn sẽ có tình yêu ngọt ngào, chứ không chỉ hàm ý “tôi yêu bạn”…

Vì thế, đừng để Valentine là lúc bạn lại thấy chạnh lòng, sao ai cũng có đôi mà mình chỉ có một mình, sao mình hổng có ai thương? Chỉ là cái người ấy, một nửa của bạn chưa đến đấy thôi…

Valentine cũng không nên là một cái cớ để bạn day dứt nhớ nhung về một Valentine đã xa mà… tiếc nuối và đau khổ. “Mây bay ngang rồi sẽ bay qua” - nếu không ở lại, nghĩa là, mình không thuộc về nó mà thôi.

Cũng đừng xem Valentine là thước đo tình yêu để “đong đếm” người ấy - hổng lẽ bạn cho rằng 1 ngày sẽ lớn hơn tình cảm sự quan tâm của 364 ngày còn lại?

Hãy để Valnetine là một ngày cho trái tim mình rung lên một nhịp đập thật lạ, để đón Valentine trong cảm giác tình yêu sao mà tuyệt vời, nghĩa là bạn đang sẵn sàng mở ngỏ trái tim để chờ đón tình yêu gõ cửa đấy!

Valentine không phải là một ngày “duy nhất” để người ta yêu nhau. Valentine là một sự nhắc nhớ, rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên đời này, sẽ là diệu kì biết bao nếu chúng ta được yêu thương.

Bạn hãy đón một Valentine rộn ràng như một khởi đầu những ngày tình yêu thật đẹp, cho đến tận Valentine năm sau nhé!


Phu Yen

Phú Yên rất là tuyệt vời ! mình tự tin là như thế……..sau những ngày xa quê đi học tôi trở về quê ăn tết tôi được xum họp gia đình ,bạn bè và những người thân .Và năm nay lại rất là vui khi nhận được tin nhắn rằng :đại ca và mí chị cùng phòng ở trong Bình Dương sẽ ra Phú Yên chơi.Mình và Dung cứ tủn tỉn cười suốt trong đầu cứ suy nghĩ rằng ko bjk họ có ra không.Hôm mùng 7 tết nhận được tin nhắn của đại ca là sẽ lên xe đi ra Phú Yên.Tôi và Dung liền lập ra 1 kế hoạch đi chơi và sẵn giới thiệu quê hương mình thật hoành tráng bigsmile .Bàn bạt kế hoạch gồm có những địa điểm thiên nhiên là chủ yếu ít tốn kém và những cảnh đẹp đó không xa nơi mình ở là mấy.
Sáng mồng 8 tết.Mới 4h55ph Dung chạy ra nhà mình rủ mình chuẩn bị đi vào thành phố.Mon men dậy làm công tác tư tưởng 5h5ph ra đứng dợi xe buýt .Cái lạnh của buổi sớm mai đã làm cho 2 con nhỏ lạnh thấu tim thế mà vẫn cứ đợi xe .chờ lâu ơi là lâu .2 con bắt đầu ngồi cầu nguyện.buýt ơi xuất hiện đi  .6h có xe 2 con phóng ngay lên xe .7h vào được tp.đại ca và chị Thúy xuống xe từ 4h sáng .thế mà họ ngồi đợi đến 3 tiếng đồng hồ. tội thiệt .nhưng dù sao vào nhìn thấy 2 cái mặt thơ thẩn đến bùn cười của họ là dung và tôi thấy dzui ơi là dzui. 4 Người bắt đầu đón xe buýt quay trở về.Trên xe tôi và Dung bắt đầu ngay vào việc quản cáo Phú Yên ngay trên đường, mở đầu cho câu chuyện là câu nói chắc chắn rằng “:Phú Yên là nơi Rừng Vàng _Biển Bạc” hjhj bạn nên tin về điều đó bigsmile .Mình túm tắt thử 1 số cảnh hén bigsmile








Về đến nhà ,ăn uống,nghỉ ngơi . 10h cả bọn xuất phát đi liền.địa danh đầu tiên xem nào ! ok đi Đồng Đò nơi mà có biển và 1 rừng Dương rất đẹp cứ y như là rừng thông Đà Lạt ý


Cả nhóm chọn được một địa điểm nghỉ ngơi thật mát nhưng ai thấy biển mà chả ham đứng không vì thế cả nhóm quyết định chạy ngay ra biển và bắt đầu nghịch với Sóng chứ nà :

Trời Nắng thế nhưng cả bon vẫn vui lắm bắt đầu nghịch với biển nào……..



Biển đẹp và người cũng đâu kém gì đẹp đúng không nè .nhưng chưa hết đâu đó chỉ là những hình ảnh mở đầu thôi .
NHìn xa xa có cái gì hay hay cả nhóm chạy đến : thế là chóp ngay cơ hội cả bọn chụp hình ngay ,a ha thì ra là cái Thúng Chai của người dân đi biển .


Bác lái thuyền chở 3 cô nương xinh đẹp nà bigsmile
Chơi thắm mệt cả bọn lên bờ Dương ăn uống ,hihi



Nhìn ăn khí thế chưa nè bigsmile
No nê cả bọn rút quân đi địa điểm khác :
Địa điểm tiếp theo là :Gành Đá Đĩa nơi mà được mệnh danh là di tích cấp quốc gia đóa nha bigsmile

Băng theo đường mòn di xuống ghềnh đá .ở đây tất cả những hòn đá có hình tròn xếp chồng lên nhau theo từng khối rất đều dựng đứng trông rất đẹp và rất thu hút những ai mới tới đây.Cảnh đẹp thế nên cả nhóm quyết định không bỏ lỡ cơ hội chụp ngay hình chứ phải hem nè:

Bắt đầu khám phá cả bọn đi từ nơi này đến nơi khác ,đi theo cánh cung vòng tròn của ghềnh đá,lúc này sóng biển cứ cuồn cuộc chảy vào đập vào những ghềnh đá ,tung toét bọt nước biển

Từng tảng đá to ,từng hóc há nhỏ cả bọn quyết không định tha thứ cho bất cứ nơi nào đều bước chân đến,cơ hội lần đầu tiên vì thế ai lại bỏ lỡ cơ hội:D

Gành Đá Đĩa còn là nơi có Ngọn Hải Đăng trên biển ,nghe thế cả nhóm tò mò không biết phía bên đó có những gì, liền rút quân kéo nhau qua phía N H Đ còn được gọi là phần Đá Đen ( thuộc địa phận Đá Đĩa)
Chạy bon bon theo con đường mòn cũng tìm ra nơi này ,trùi ui ở đây cảnh nhìn đến tuyệt vời luôn ,nào là núi,biển và những tảng đá to kì dị đến không ngờ,ngay đến những cây bụi ven đường cũng tạo nên một vẻ đẹp thiên nhiên đến tuyệt vời.hjhj nói hỏng biết ai tin không nữa.nhưng hãy thử xem những hình ảnh mà cả nhóm chọm lại được nà bigsmile .Nhưng chú ý là những hình ảnh minh poss đều có hình ảnh nhóm bọn mình nhé.Người là bức bình phong của cảnh mà lị  hjhj
Đấy là những cỏ dại ven đường cùng ngọn núi xa xa Tiếp tục đi xuống thì phát hiện ra một hóc đá rất đẹp,sóng vỗ ầm ầm tiếp tục đập vào những khe đá
Từ phía dưới nhìn lên thấy bãi cỏ và những tảng đá cao ,cả nhóm quyết định leo lên và …

Tiếp tục đi xuống..aHa NgọnHải Đăng kia rùi cả bọn kéo lên những bực thềm và tiến tới gần xem
Tời phần Đại Ca nhà mình làm duyên làm dáng trước Biển nà…… (Láo ko chụi được )

Cả nhóm phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân.nói khó hiểu đúng không,mình nói rõ hơn là đó là khả năng về sức mạnh ,ai cũng khiêng, vác ,đẩy đá ,thậm chí còn dịch chuyển đá nữa đó .hjhj ko tin àk .thử nhìn xem những hình ảnh tiếp theo nè nhé :ghê lém đóa à !

ở đây còn có những tảng đá kì dzị đến không ngờ :

Cả bọn làm dáng trước biển nữa :
Hòn hôn bắt đầu buông xuống cả bọn mệt phờ cả người ,đành quay về vì cái dạ dày nó cứ vi von kêu,với lại phải quay về để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai chứ 
Khung cảnh trở về buổi chiều hum ấy trông cũng rất tuyệt,những hình ảnh bình dị nhất cứ đập vào mắt mình trông rất thân thương.

Sáng mồng 9 tết : sau khi chuẩn bị tinh thần và hành lí xong hết ,lên đường chạy thẳng theo hướng thành phố ,cả nhóm dừng chân tại chùa Bảo Lâm ,Đại Ca mình vì tư tưởng muốn vào cầu tình duyên đầu năm,thế mùk lại quên mất ……………. .hjjhj ( ko nói được )
Ở đây có hình ảnh Phật Tổ rất to nằm giữa núi ,cả nhóm cùng nhau ghé thăm :

Tham quan xong cảnh chùa .cả bọn tiếp đến địa danh ,Nơi mà hội tụ những 4 yếu tố tạo cho khung cảnh ở đây rất ư là tuyệt : rừng dương ,bãi cát trắng mịn ,biển sóng cuồn cuộn,và những hòn núi nhấp nhô ,,,,,,, ( có thể nói nơi đây còn đẹp hơn cả biển Vũng Tàu ấy chứ ).Nơi đây gọi là Bãi Xếp






Cùng lội nước chứ nhỉ 

Và bắt đầu đi tìm những tảng đá :
Hjx mệt lừ cả người cả nhóm quay lại phía bãi cát để nạp them năng lượng cho cái dại dày :
Tung tăng trên biển hơn 3 tiếng đồng hồ, cái nắng + gió làm cho da ai cũng đen xạm đi nàk…hjhj
Vì thế cũng đã phải đến lúc quay trở về,,,,,,,,,,,,nghỉ ngơi và kết thúc một ngày dài vui vẻ và thú vị.
Chuyến đi lần đầu tiên của Đại Ca và Thúy ui với sự dẫn dắt của 2 pé hướng dẫn viên du lịch thấy thế nào nà,,quá tuyệt đúng không,,,,,,,,hjjhj hi vọng rằng sẽ có dịp lần thứ 2 ghé thăm Phú Yên lần nữa ,lúc đó tụi pé sẽ dẫn mọi người đi những nơi còn tuyệt hơn nữa cơ ,hứa đó !!! vì Phú Yên là nơi Rừng Vàng Biển Bạc mà .gì mà chả có đúng không nè .hjhj

Good bye !

Hum Nay & Ngày Mai Sẽ Không BUồn !!!

Gởi : tặng Đại Ca ! ^^! smile whistle
Bé và Dung mới từ trong đó về đây có mí ngày mà trong đó đại ca đã bùn rồi ak.hjhj 2 pé sắp vô rùi .dzì thế đại ca chắc dzui lém fải ko.giao thừa năm nay được lời chúc của đC pé dzui lém,thank`s dc hén.bài hát này bé lì xì đc nhân dzịp năm mới nàk,nhận ra bài hát này ko??? bài của đc đó.nữa tháng nữa là "ngày bùn nhất" của đc ko còn bùn đâu bigsmile .Khi nào 2 bé vô thì nhớ chuẩn bị phong bì lì xì đó nhen p .và nhớ là hum đó fải có beer đó .cheers keke . pé cũng chúc đại ca và mí chị cùng phòng Năm Mới :dzui ,khỏe ,trẻ ,đẹp ,thành công trong cuộc sống và hạnh phúc trong " hội người độc thân" bigsmile ....
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29