Biết nói gì đây(thơ)
Monday, 30. June 2008, 04:06:12
Đã lâu lắm mình không làm thơ, dù thơ không hay nhưng yêu thơ thì cũng đâu có tội tình gì nhỉ, vì như mình đã nghe một người nói: Nếu bạn yêu và đến với một người nào đó, người ta có thể phụ bạc bạn, nhưng nếu bạn đến với nghệ thuật thì lại là một điều khác hẳn. Nghệ thuật sẽ không bao giờ phụ bạc bạn. Nếu nó không đem lại cho bạn danh vọng hay thành công thì ít ra , nó sẽ làm cho tâm hồn bạn giàu có hơn . Vì vậy, tôi ngồi đây và tự hỏi, những người ko yêu thơ ca nói riêng hay nghệ thuật nói chung liệu có fải là những người bất hạnh không? tôi ko chắc?.Hoặc dù bất hạnh họ cũng cảm thấy không vì tâm hồn họ đã chất mòn hoặc điều đó thể hiện căn bệnh lạnh lùng , dòng máu lạnh đang chảy trong huyết quản họ? Nói như vậy liệu có quá lời hay không?
Nhưng có lẽ cũng hơi dài dòng nhỉ^^. Vì mình đang định làm thơ kia mà. . hihi, lâu rồi, giờ ngồi viết, cũg ko rõ mình sẽ viết gì , nhưng dẫu sao trong lòng mình đang có cảm xúc.
Biết nói gì đây
Em băn khoăn trong từng suy nghĩ Sao ngón tay lại run rẩy thế này Phải chăng em đã xa anh phải chăng ta không còn gặp lại
Thời gian, có lẽ, chỉ mình em Đã kéo em đi khỏi kí ức cũ Rồi không một lần ngoái đầu lại Để hôm nay, nghẹn giọng đã xa rồi...
Em lạc giữa phố phường đông đúc Dòng người đi, mình em đứng lại Ồ sao lạ thế, phố đông người qua... Thế rồi, sao em lại bước đi
Đi tiếp thôi, ngoái lại làm gì Đâu còn gì nữa, chỉ là kí ức Chỉ là hai bóng người xa lắm Chỉ còn mình em, đây lẻ bóng cô đơn.
( nghe hơi gượng gạo, nhưng hôm nay chỉ viết đc thế thôi)
|
|
<
XM131 # 4. July 2008, 18:38
không vần khớp thước mực, nhưng XM thấy nhiều cảm xúc quá..
với cái nhịp thơ này.. có lẽ trong lòng BMM cũng đang rạn khúc...
chưa rời, nhưng.. chẳng còn chặt vào nhau
Phạm Ngọc Hùng (55) # 5. July 2008, 08:14
Có người hay nhắc đến tình yêu thì ví ký ức như dòng người trôi xuôi trên phố, vì nó cụ thể hơn, lại có thể gợi nhớ đến một kỷ niệm nào đó, đến ai đó từng đi cạnh mình trên phố.
Có điều, khi yêu và có người ấy đi cùng thì ta không để ý đến phố đông hay vắng nữa, chỉ cần biết có hai người thôi, là đủ. Còn khi hai người đã "lạc nhau xa lắm", ta mới nhớ đến phố. Phố đông đúc thật hay vì... "Chỉ còn mình em, đây lẻ bóng cô đơn"?
Hở cô gái đang yêu?
Nguyễn Hồng Minh # 8. July 2008, 05:28
@bác Hùng: cháu có yêu ai đâu ạ??hihi
Phạm Ngọc Hùng (55) # 8. July 2008, 06:44
Nguyễn Hồng Minh # 8. July 2008, 06:51
Phạm Ngọc Hùng (55) # 8. July 2008, 06:55
Nguyễn Hồng Minh # 8. July 2008, 06:58
XM131 # 8. July 2008, 15:00
( XM trông hình BMM rõ hơn rồi, đúng là con người của văn đấy, dáng e rất thông minh ^^ )
MASTERTRAN # 18. October 2008, 15:40
Nguyễn Hồng Minh # 21. October 2008, 04:33
MASTERTRAN # 22. October 2008, 05:34
Nguyễn Hồng Minh # 23. October 2008, 04:46
MASTERTRAN # 23. October 2008, 04:52
Nguyễn Hồng Minh # 24. October 2008, 03:37
MASTERTRAN # 24. October 2008, 06:57
Nguyễn Hồng Minh # 25. October 2008, 04:26
MASTERTRAN # 25. October 2008, 14:26
Nguyễn Hồng Minh # 28. October 2008, 04:51
MASTERTRAN # 1. November 2008, 15:01
Quá khứ ơi, nghĩ đến làm chi
nhắc đến mi để mà làm gì
khi ngày xưa tình còn trong mộng
khi ta chưa nếm vết thương lòng
Quá khứ ơi, ta sống trong mi
ta sống trong những ngày hạnh phúc
những ngày, tình yêu ta bền bỉ....
phút biệt ly, mi cất bước đi
Quá khứ ơi, trong đoạn tình si
tình ta trao mi ko vết tì
Quay lưng, ai còn ai, để nhớ
đôi người, đôi ngả, một chia ly....
chắk dở lém huh ?
Nguyễn Hồng Minh # 18. November 2008, 07:28
Nguyễn Hồng Minh # 20. November 2008, 13:20
MASTERTRAN # 21. November 2008, 12:41
Nguyễn Hồng Minh # 23. November 2008, 03:56
MASTERTRAN # 27. November 2008, 10:24