Skip navigation.

now and forever_Richard Marx



Whenever I'm weary from the battles that rage
in my head
Những lúc anh mệt mỏi vì những đấu tranh tâm tưởng
You make sense of madness when my sanity
hangs by a thread
Khi sự sáng suốt của anh chỉ còn treo sợi chỉ, em khơi dậy nỗi đam mê
I lose my way but still you seam to understand
Anh lạc lối nhưng dường như em vẫn hiểu
Now and forever
Bây giờ và mãi mãi
I will be your man
Anh sẽ là của em

Sometimes I just hold you
Đôi khi anh chỉ ôm em
Too caught up in me to see
Thật chặt để nhận ra

I'm holding a fortune that heaven has given
to me
Anh đang ôm số phận của chính mình
I'll try to show you each and every way I can
Anh sẽ cố cho em thấy tất cả mọi điều mà anh có thể
Now and forever
Vĩnh hằng
I will be you man
Anh là của em

Now I can rest my worries and always be sure
Giờ anh có thể tạm ngừng lo lắng và chắc chắn
That I won't be alone anymore
Rằng mình sẽ không còn cô đơn nữa
If I'd only known you were there all the time
Chỉ vì anh biết em sẽ luôn bên anh
All this time
Luôn luôn

Until the day the ocean doesn't touch the
sand
Cho tới khi biển xanh không còn ru bờ cát trắng
Now and forever
Vĩnh hằng
I will be your man
Anh sẽ là của em…
Now and forever
I will be your man
Mãi mãi….


Hoa sưa.Chủ nhật mưa

Comments

Bau Bau 22. March 2009, 16:28


I lose my way but still you seam to understand ..

Nguyễn Hồng Minh 23. March 2009, 07:00

Anh đã lạc lối nhưng dường như em hiểu... :sing:

Chủ quán trà 26. March 2009, 02:17

Hj anh vẫn viết blog đó chứ em, tại anh cũng ít thời gian online hơn rùi! Vẫn vào blog bạn nhưng chỉ ít comment thui. Hj chúc em có một ngày vui vẻ nha! Đọc truyện mới chưa em?

Nguyễn Hồng Minh 30. March 2009, 04:19

:smile:. Em đọc rồi, chúc anh 1 ngày vui vẻ :smile:

Nguyen Anh Tuan 1. April 2009, 06:09

Thèm được như nhân vật chàng trai đó.......tình đẹp quá đời không biên giới nữa...!!!

Nguyễn Hồng Minh 1. April 2009, 06:50

Uh, mình cũng muốn tìm đc một người như chàng trai ấy nhưng tìm mãi tìm mãi mà không được :D. Có lẽ cái gì đẹp chỉ tồn tại trên giấy thui bạn ạ ^^!

Nguyen Anh Tuan 1. April 2009, 07:22

cũng ko hẳn chỉ tồn tại trên giấy, mà là chưa tìm được thôi P:


Đó là lí do vì sao ta vẫn phải sống :">

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31