Skip navigation.

Sân ga chiều em đi -Xuân Quỳnh




Sân ga chiều em đi
xuân Quỳnh


Sân ga chiều em đi
Mênh mang màu nắng nhạt
Bụi bay đầy ba lô
Bụi cay xè con mắt

Sân ga chiều em đi
Gạch dưới chân im lặng
Bóng anh in thành tàu
Tóc anh xoà ngang trán

Sân ga chiều em đi
Bàn tay da diết nắm
Vừa thoáng tiếng còi tàu
Lòng đã Nam đã Bắc.

Anh thương nơi em qua
Những phố phường nhộn nhịp
Bỡ ngỡ trong ánh đèn
Còn lạ người lạ tiếng.
Anh thương nơi em qua
Những phố phường nhộn nhịp
Bỡ ngỡ trong ánh đèn
Còn là người lạ tiếng


Anh thương nơi em qua
Những sương chiều mưa tối
Dặm đường xa nắng dãi
Chuyến phà con nước dâng

Em xao xuyến trong lòng
Nhớ về nơi ta ở
Mùa thu vàng đường phố
Lá bay đầy lối qua.

Ngọn đèn và trang thơ
Tiếng thở đều con nhỏ
Màu hoa trên cửa sổ
Quán nước chè mùa đông

Con tàu với dòng sông
Ra đi và trở lại
Hà Nội ơi Hà Nội
Sân ga chiều em đi



1976

Shakira - Las de la intuciónHai au _Jonathan Livington

Comments

Phạm Ngọc Hùng (55) 6. May 2008, 10:26

Có tận hai khổ liền nhau:
"Anh thương nơi em qua
Những phố phường nhộn nhịp
Bỡ ngỡ trong ánh đèn
Còn là (lạ chứ nhỉ?) người lạ tiếng"

hả Minh?

Bài này so với bài "Phố ga" của chú, chỉ giống ở... con tàu thôi, nhỉ. Tâm trạng khác nhau, thể thơ khác nhau (thất ngôn-7 chữ- với ngũ ngôn-5 chữ)...

Và, còn một khác cơ bản là chú: Lang băm! Xuân Quỳnh: Tiến sĩ y khoa! He he... Cháu đã thi cử xong chưa? Nhiều niềm vui không?

Nguyễn Hồng Minh 6. May 2008, 13:33

cháu chưa thi môn nào ạ, mấy hôm trước là cháu chỉ kiểm tra trình thôi ạ, môn kt điện cháu đc cộng tận 3 điểm vào bài cuối kì cơ đấy ạ ^^ , thầy cho điểm cộng mà ^^,nên môn này cháu chỉ cần đc 2 là qua rooif ^^ :D

Nguyễn Hồng Minh 6. May 2008, 13:43

hihi, so với bài "Phố ga" của chú thì có lẽ vậy ạ,mà chú thích Xuân Quỳnh phải không ạ ?Xuân Quỳnh còn có bài "tự hát"cũnh nói về hình ảnh con tàu :"Mùa thu nay sao bão mưa nhiều, những cửa sổ con taù chẳng đóng, dải đồng hoang và đại ngàn heo hút, em lạc loài giữa sâu thẳm rừng xanh" ... cũng rất hay ạ^^, nhưng với bài Hoa cỏ may doat Giải thưởng văn học năm 1990 của Hội nhà văn

MASTERTRAN 9. May 2008, 14:54

hình như XQ có bài đôi dép hay là bài j` j` đó có tên là sóng thì fải :D ( hg nhớ rõ :D )

Nguyễn Hồng Minh 9. May 2008, 15:06

à, bài đó có tên là "sóng", đc đưa vào sách giáo khoa lớp 12, còn bài đôi dép thì mình ko biết ... ?

MASTERTRAN 9. May 2008, 15:33

:D, cũng hg nhớ rõ nữa :D vì mình đọc sơ wa 1 lần thui :

sóng bắt nguồi từ jó
jó bắt nguồn từ đâu
.................
:D

Thaolanchi 9. May 2008, 23:19

Từ lúc còn đi học phổ thông Thaolanchi cũng rất thích đọc thơ của chị Xuân Quỳnh. Mình chúc bạn luôn vui nhé bạn.

Nguyễn Hồng Minh 10. May 2008, 02:04

chào mastertran : có sao đâu mà ^^ :smile:
chào thảo lan chi: cám ơn bạn, chúc bạn cuối tuần vui vẻ

MASTERTRAN 10. May 2008, 03:41

mình rất thích làm thơ, ở nhà làm cũng đc vài bài, bữa nào, trình làng ha :D

Nguyễn Hồng Minh 10. May 2008, 12:08

ok hay quá ta

MASTERTRAN 11. May 2008, 00:10

:D, ko có chi, lâu lâu dở dở ương ương làm đc 1 bài ý mà

Nguyễn Hồng Minh 11. May 2008, 03:44

hihi, hum nao post len blog choi, cho moi ng cung doc :D

MASTERTRAN 11. May 2008, 04:22

dạ :D

Nguyễn Hồng Minh 11. May 2008, 06:12

da ? hic :D

MASTERTRAN 11. May 2008, 07:21

:D

Nguyễn Hồng Minh 11. May 2008, 08:50


:D :D :D

MASTERTRAN 11. May 2008, 09:37

hì, cute wá, nhưng nhìn vào hg sad chút nào, chỉ thấy cute mà thui :smile:

Nguyễn Hồng Minh 11. May 2008, 10:52

thanks ^^, hong nen sad, chi nen cute thui ^^

MASTERTRAN 11. May 2008, 14:00

nhìn khung cảnh an bình wá, nhưng nhìn khuôn mặt cô bé đang ngồi, mình lại nhớ về 1 ng` khiến cho mình 1 cảm jác như thế ......... hơi hơi nao nao òi ^ ^

Nguyễn Hồng Minh 12. May 2008, 03:04

:smile:

MASTERTRAN 12. May 2008, 06:16

:smile:

MASTERTRAN 16. April 2009, 13:51

lâu ngày way lại thăm chị :love:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31