Skip navigation.

Log in | Sign up

Tình yêu là gì? (truyện ngắn sưu tầm)

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:




- Đố anh biết " Tình Yêu " là gì ?

Chàng trai mím cười quay sang cô phục vụ và nói:

- cho toi một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.

Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.


Anh ta nói:

-Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?

Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:

-Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

-Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:

-Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly sâm panh

-Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !




Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...

Rhythm of the rainPhút xao lòng (truyện ngắn)

Comments

linfotech 24. November 2008, 08:08

Tình yêu là cốc nước trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết & giản dị, ý nghĩa thật... quá thâm ^^

funnylovely 24. November 2008, 10:48

no cm ^^

ChojPhoebe 24. November 2008, 11:34

đối với em nó là ly cocktai ngọt lịm..:love:

funnylovely 24. November 2008, 11:38

cocktai uống cũng có loại uống vào say đứ đừ đó em :D :D

UN_Angel 24. November 2008, 14:00

:D

funnylovely 24. November 2008, 15:27

ss thích cười nhỉ :D

ChojPhoebe 25. November 2008, 00:56

:cry:...nhưng nó ngon mà...awww

funnylovely 25. November 2008, 06:15

p: p:

bhv_binhminhmua 25. November 2008, 13:43

@Linfotech: Sao lại bảo ý nghĩa quá thâm ^^? Truyện mình sưu tầm thôi mà :smile:. Hehe, sao ko dùng từ sâu sắc P:
@các chị em : ^^ Chúc mọi người vui vẻ đọc truyện và nghe nhạc vui vẻ nha P: ^^

cuongpol 27. November 2008, 03:03

Thảo nào anh sang em lại mời anh nước lọc :D

UN_Angel 27. November 2008, 04:23

:lol:

bhv_binhminhmua 27. November 2008, 05:05

@Anh Cương: Em mời anh có uống đâu anh :smile:
@Chị P : Cười gì to thế chị ? :smile:

linfotech 27. November 2008, 05:21

Ý linfo muốn nói là dùng sự so sánh như vậy ý nghĩa thật sâu xa + sâu sắc. Chắc tại xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên bị nhiễm, hihi :D

bhv_binhminhmua 27. November 2008, 05:29

:D, Ui,BMM biết mà. Mà nói từ thâm nghe cũng hay. Ngày vui nha Linfo :smile:

UN_Angel 27. November 2008, 07:45

Uống nước lọc chưa :D

cuongpol 28. November 2008, 01:27

Em Minh:
http://my.opera.com/huyhoang3041983/blog/halloween?cid=6474796&startidx=50#comment6474796
Trang số 2, đặc biệt là comment số 49

<Quote>
#Anh C: Nhà em ở địa chỉ: http://my.opera.com/bhv_binhminhmua/blog/, anh cứ qua đi, em mời nc thật mà ^^
</Quote>

bhv_binhminhmua 28. November 2008, 07:24

:D, mời anh cả bình luon nè anh :
:D

ngango179 28. November 2008, 07:39

hơhơ! May nhờ anh Cương nhắc, nên mới vội vàng chạy qua nhà em Minh. Được uống ké nước lọc em mời anh Cương rùi! p:

cuongpol 28. November 2008, 08:27

Nước ngọt quá, đúng là em Minh pha có khác, không bít có dồn chút tình cảm nào vào không mà ngon thế.
Nga được uống ké sướng nhé :D

bhv_binhminhmua 28. November 2008, 13:11

@Chị P : hjhj, có nc lọc ngay đây :D
@Chị Nga: Nước sôi, nước sôi, kẻo bỏng nào chị :wink:
@Anh Cương: Ngon không anh :D. Em uống cũng thấy ngon :smile: P: :wink: :lol:

ngango179 28. November 2008, 16:08

Ơ em Minh, mời 3 người, seo có 2 cốc à? A, anh Cương được ưu tiên uống cả bình rùi nhỉ? hì :wink:
Anh Cương: mình anh được cả bình ~~~~> Tình cảm em Minh dồn vào, to bằng cả ... cái bình rùi :lol:

XM131 30. November 2008, 14:16

:coffee:

bhv_binhminhmua 1. December 2008, 03:58

@Anh XM: nhà em mới sửa đẹp không :D?
@Chị Nga: :D, to bằng cả cái bình:yes:

XM131 1. December 2008, 15:06

ah, thấy lâu rồi, nhưng không biết bao giờ chủ nhà rửa nhà nên chưa dám khen p:
bữa nào sửa xong, làm bữa tiệc chiêu đãi hoành tráng rồi "hú" mọi người một tiếng, lúc đó làm thêm một mục vote (ích-xam-bồ: xì, bình thường, xấu, xấu quá, xấu không chụi được, .. ) jj đó nhá :D .
Okay :whistle:

UN_Angel 2. December 2008, 05:39

:D

bhv_binhminhmua 3. December 2008, 05:10

@Anh XM: Dạ ^^
@Chị ÚN: :D, chị cười, em cũng cười giả :D

cuongpol 4. December 2008, 03:54

Bình này to gấp mấy lần trái tim ấy nhỉ :D

Doorlocks 7. December 2008, 08:11

Tình yêu là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ chương đầu

bhv_binhminhmua 7. December 2008, 12:59

@ Doorlocks: :D Nếu tình yêu là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngày từ đầu thì chắc bạn chưa yêu bao giờ đâu nhỉ :devil: :lol:
@Anh Cương: Vâng :D, bình này đựng đc khoảng 20 l nước, còn trái tim thì chắc chưa đựng nổi 1/5 l anh à :smile: :D

phanbaoson 8. December 2008, 01:42

Lãng mạn quá :happy: tình yêu phủ đầy trên từng trang blog, mưa hạnh phúc thấm ướt từng Comment!
Mùa đông này ko lạnh ..

ngango179 8. December 2008, 02:34

@em Minh: riêng trái tim M thì lại khác, chứa được cả ... hơn 1 con người cũng nên ý chứ! :lol: :lol:

cuongpol 8. December 2008, 05:00

Hihi hehe, anh chết chìm trong nước mất

ngango179 8. December 2008, 15:24

:rolleyes: :D

bhv_binhminhmua 8. December 2008, 15:48

#Chị Nga: Tim người khác thì có thể chứa đc hơn 1 con người nhưng hình như tim em bây giờ vẫn chưa chứa ai đâu ạ :smile:
@Anh Cương: :D, cố đừng chết đuối anh hjhj
@phanbaoson: :smile:, uhm, mình cũng thấy câu chuyện nè lãng mạn :smile:. Nhưng mùa đông này không lạnh là sao hả bạn ?

ngango179 9. December 2008, 08:34

@anh Cương: tin mừng, tin mừng! Tim em M vẫn chưa chứa ai cả. Cố lên anh Cương! :wink: :D

phanbaoson 9. December 2008, 10:30

Nếu đi ngòai gió sương mà luôn biết ở nơi khác có 1 ai đó nhớ mình, lo lắng cho mình thì cũng bớt lạnh chứ sao có người ..lòng như nắng qua đèo!..

cuongpol 10. December 2008, 08:10

Anh đang cố chui vào :D

phanbaoson 11. December 2008, 02:42

Thêm bông hoa nữa nở rộ trong vườn tình yêu khi mùa xuân sắp đến a Cường cố lên!

bhv_binhminhmua 13. December 2008, 04:18

#Anh Phan: :D, cám ơn anh vì mấycái hình nhưng cố lên cái gì, anh định đổi tên từ "Phan" sang "Phản" hả? :D :devil:
#Chị Nga, anh Cương: Chúc anh chị một ngày vui vẻ :D :wink:

ngango179 13. December 2008, 06:53

em Minh: tks :wink: , Cuối tuần vui vẻ em nhé! :smile:

phanbaoson 13. December 2008, 08:53

A đương nhiên phải ủng hộ mr Cương chứ TT_TT nếu thành công có gì mai mốt còn giúp lại a trên "đường" chông gai này! Con gái bây giờ khó tính lắm, chinh phục dc 1 phụ nữ quả là ko dễ tí nào :cry:

bhv_binhminhmua 15. December 2008, 03:42

:smile:, ùh, tớ sẽ vào xem, chúc bạn 1ngày vui vẻ

cuongpol 24. December 2008, 02:54

Cảm ơn Mr. PhanBaoSon
Chúc Minh giáng sinh zui zẻ :D

bhv_binhminhmua 25. December 2008, 08:37

Cám ơn anh, chúc anh giáng sinh và năm mới nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống :smile:

mimi_DieuHang 2. February 2009, 07:46

...và cô gái đã trao anh tình yêu của mình^^.. Truyện hay ghê!

bhv_binhminhmua 2. February 2009, 13:59

dĩ nhiên là hay rồi em :wink:. Rất nhẹ nhàng em nhỉ :D?

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31