Skip navigation.

Some special hoardings in Hanoi

,

Hanoi, the capital of Vietnam is always flooded with many many hoardings. So, just want to impress customers, some stores have created some hoardings are very unusual, don't look like anyone. Like this:

Store 176 Tôn Đức Thắng hang a shop sign which has area is nearly as large as the front of store with sentence: " Oh, my God, it's so cheap" makes everybody feel curious.

Not only advertises for itself, a colsulting-room at 189 Giai Phong street but also puts a e-signboard at the sidewalk with only word " Abort" beats on the eyes of every people go by that street.

The shop sign of noodle store 57 Nguyen Khuyen, if you look through it is also like many another signboards. But if you notice carefully, you will see a small sentence is brimful of competition : " the next store has just opened for a short time"



This hoarding means: " Bank, knead, fondle on your own"- socking advertisement of one pottery shop in Battrang Village.

So, 4 billboards above just are examples for many special hoardings in Hanoi. You can see more in this link and it also my source to collect these pictures: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/photo/404957/index.html

TriviaIf

Comments

CafeNovember 10. September 2009, 17:15

Haha thấy cái Biển quảng cáo Ôí giời ơi buồn cười quá. Lại cứ tưởng quán Ôí giờ ơi ở Giảng Võ chuyển địa điểm p:. Ah mà hôm trước đi làm thấy mấy cái biển quảng cáo Nạo hút thai nó trưng bày ngay sát lề ngoài vỉa hè Giaỉ Phóng, to oành nổi bật.. làm mình suyết té!
Blog của bạn đuwọc đấy!

bhv_binhminhmua 11. September 2009, 10:55

:D, uh, có vài cái biển quảng cáo trông cũng lạ mắt ^^! Cám ơn bạn .

vatcpr 11. September 2009, 15:56

Cảm ơn vì bài viết này: Biển quảng cáo mọc ra tự phát, không chịu sự quản lý giám sát của cơ quan chức năng, mạnh ai lấy làm, đua nhau treo biển nhà nhà làm biển. Không nói tất cả, nhưng chỉ số ít trong các minh họa có thật 100%. Tớ chắc chắn điều này vì mình cũng đã tận mắt chứng kiến các cái biển này tại các vị trí. Xin để lại mấy lời cm về mấy cái biển đó.

Cái "Ối giời ơi": Một cái biển thể hiện sự ngu ngốc về ý tưởng của thằng làm biển, của thằng chủ yêu cầu làm biển. Và sau cùng là các vị khách vô tình bước hay mua hàng ở đó.

Mục đích của biển quảng cáo là gì?

Là để gây sự chú ý. Vâng cái Ối giời ơi đã làm được điều đó. Nhưng sau đó là gì? Tớ chẳng thể biết 1 cái cửa hàng trên phố như thế nó bán cái gì. Nhưng nó rất Rẻ - Giẻ ( từ nào đây: Giẻ rách thì đúng hơn) Nếu bạn ở Hà Nội thì bạn biết trục đường Tôn Đức Thắng rẽ ra Cát Linh, rồi Giảng Võ - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nguyễn Thái Học, gần đó là Lăng Bác. Và rất nhiều Văn phòng, Đại sứ quán nước ngoài. Nghĩa là nơi mà không chỉ người Hà Nội mà còn rất nhiều vị khách quốc tế qua lại. Họ sẽ đánh giá sao nếu họ có thể hình dung hay lờ mờ nhận ra cái biển "Ối giời ơi" chắc họ cũng phải OMG Hà Nội Thủ đô trái tim của cả nước khi trông thấy nó.


vatcpr 11. September 2009, 16:15

Tiếp đến là cái thằng chủ cửa hàng đó nó đồng ý và bỏ tiền thuê người ta làm ra cái "Ối Giời ơi" Hay chính nó đẻ ra cái ý tưởng ối giời ơi đó rồi thuê người ta làm theo ý nó. Điều này có lẽ đúng hơn là đổ lỗi cho mấy tay designer. Bởi vì Designer thì không phải là thượng đế bỏ tiền. Vậy thì có thể khẳng định và xin lỗi mấy designer nhé. Thằng chủ CH nó nghĩ sẽ gây ra sự chú ý sẽ khiến người ta vào mua hàng vì tò mò mà bán được hàng. Nhưng nếu bạn là người có tiền hay bạn có nhu cầu mua hàng. Bạn có nghĩ mình bước vào cửa hàng đó không? Bạn sẽ không vì tò mò và bước vào hàng để hỏi mua cái "Ối giời ơi" Tớ ví dụ

Thời Trang Nam...
Áo sơ mi Xuất khẩu
Có khuyến mãi, giảm giá HS SV
Đ/c abc.

Theo 1 trật tự về nội dung như thế. Tạm coi cái Ối Giời Ơi là 1 món hàng bạn cần mua.

Rẻ Quá?! Hix rẻ cỡ nào đây. Bạn nghĩ 1 cửa hàng trên phố như thế liệu có 1 thứ nào đó rẻ thật không. Đến Giẻ Rách còn dăm bảy loại. Có loại Giẻ mà bạn khi mua còn phải đắn đo về túi tiền bạn có tin không? Nếu bạn là người có tiền mua hàng không phải nghĩ bạn có dễ gì bước vào một cửa hàng như thế không. Nếu có:"Ối Giời ơi trông lịch sự giàu thế mà..." Còn nếu bạn ít tiền hám mua đồ rẻ:"Ôi giời ơi, mấy cái đồ đó chỉ bán cho cái bọn..." Bạn sẽ nghĩ mình là ai khi bước vào cái cửa hàng đó :jester:

vatcpr 11. September 2009, 16:39

Bạn nào có dịp đi qua Tôn Đức Thắng để ý hộ xem còn cái biển đó không nhé. Không biết có ông Tây bà Tây nào mà không biết đường quên biết mang bản đồ mà gợi ý tả đường cho nhau nghe kiểu như thế này không:

- In Hanoi, Can you tell me the way to Van Mieu QTG?
Van Mieu QTQ in Ton Duc Thang street.
- Okie, I just remembered that street where have a special shop with billboard content that:"Oh, my God, it's so cheap"
Curiously, so in the shop what did they sell?
- OMG??!!??
What's for?
- Now We together pay a visit to VMQTG again to see
"Oh, my God, it's so cheap".

what will you say about that?

"Oh, my God, it's so cheap".




bhv_binhminhmua 12. September 2009, 11:08

Thanks for your contribution. But in my opinion, i think you accused an owner of "Ối giời ơi, rẻ quá" :D store strictly a bit.... Because, at least that billboard makes nearly all of us feel hilarious so i think we can forgive for him. For me, i only consider it like a funny thing of life. Hope you did have a nice day.
Sincerely...

bhv_binhminhmua 12. September 2009, 11:14

P/s: If everybody find that store ridiculous, nobody wants to buy anything in that store and that one might go to failure in business... and obviously, that hoarding will be put down :smile:

vatcpr 12. September 2009, 14:21

yeah, maybe hilarious. Only a some is inconsiderable you can see billboard of exceed limit. But are you agree about content in my comment is true? Exclusive of billboard size is too large compare with the store's font. Maybe someone will smile with funny but wonder how is about Hanoi Capital? A remarkable law draft is composing about license to these advertisement which is not suitable for beauty: "Not will be but force to put down with these banner in the next time" I vote for it. We should have a clear attitude better than only think its a funny. Oversea, the advertise activities are controled strictly, from content to apperance. The owner will pay a strict fine even is revoked the business license to act careless with clear intention. It's remarked that the business is unsound. So why we can think a joke. I'm not.





bhv_binhminhmua 12. September 2009, 15:04

Firstly, i must say thanks for your comment. I can see you are serious. And i agree with your comment about 70%. But you know, we are living in Vietnam, not oversea. Some sides of cities are developing spontaneously with no control from superior authority so far, right? I only say some sides, not all. Do you see as i see? So, how can we do? We have no right to do. Hope you get all of the best, honestly.

bhv_binhminhmua 12. September 2009, 15:55

P/s: Oh, very sorry? A remarkable law draft? :D :D a few minutes early i read short of some sentences. Plz forgive me ^^. But, how do you know about it? Only my curiousness....

vatcpr 12. September 2009, 16:43

^_^ I'm that these pictures were not taken by you. And this is a confirm about a feasible law from Hanoi city People's Committee have just commited and released by prime minister( congress meeting) about correction of advertise activities in there give a right to all inappropriation like you see. Maybe this, you have not yet updated. I said We as PEOPLEs not mean as Private You or Me. As a citizen where you're living. You can see and laugh at but have no action or at least only a clear attitude.

I'm proud of living in a city for peace that not mean as have not fights to offensive things, does it? "We" always pleaded that "we" are developing to avoid saying or blame for these very tiny false, that "We" refuse to change though right in thinking path. "We" say that oversea not in Vietnam to refuse responsibility but in fact we complete can do. If we are not start thinhking, so when we have just a action?

when have a free time, I have a speacial example for who like you about this problem. I named it "I dare not think" This is a subject about Traffic. I will write it in Việt Nam.





bhv_binhminhmua 13. September 2009, 04:09

yes, i'm out of date about new laws. But i think only discussion sovle nothing. We can all see any inappropriateness in our city, example like traffic, specially at over 7a.m every day at ng Luong Bằng, Ton Duc Thang or Kham Thien, my way to school... It's too terrible. So, for me, i only read newspaper and prepare it to talk and react at my English class or my Eng club about everything, every isssues exsist, that's all. I don't dare to write directly on internet. Plz excuse for me. Bye for now.

vatcpr 14. September 2009, 15:20

Bạn không thực sự nhận thấy giao thông ở Hà Nội ở 1 số tuyến đường trọng điểm, các nút giao thông đã có 1 sự tiến bộ đáng kể sao.

Nếu bạn đã biết câu chuyện này bạn sẽ không nói "Ở nước ngoài khác, còn đây là ở Việt Nam" Đây cũng là câu chuyện về ý thức nhỏ và thay đổi lớn. Hiện nay trên nay trên rất nhiều tuyến phố mà trước kia là trọng điểm ùn tắc giao thông. Như Ngã tư sở, Chùa Bộc Thái Hà, Khâm Thiên, Trung Tự vào các giờ cao điểm và tan tầm...Trước kia thường xuyên tắc đường bây giờ thì không. Chỉ có 1 sự thay đổi rất nhỏ đã giải quyết được tình trạng này. Có thể chúng ta sẽ nhận đó là công, lỗ lực và ý thức của chúng ta tiến bộ. Nhưng có 1 câu chuyện khác chúng ta có thể nghe: Nhà nước hàng năm đã bỏ rất nhiều kinh phí từ ngân sách và từ các nguồn vốn vay và viện trợ ODA mà cung cấp nhiều cho Việt Nam là Người Nhật, để cải tạo, làm mới và mở rộng rất nhiều con đường. Còn đường cũng dài hơn và nhiều làn đường hơn. Thế nhưng vì sao nạn tắc đường vẫn không giải quyết được, bài toán đau đầu mà các cơ quan nhà nước như Bộ giao thông và các đơn vị quản lý giao thông công chính phải chịu bó tay. Phải nhờ đến những chuyên gia nước bạn nghĩ mưu hộ. Mà giải pháp của họ cực kỳ đơn giản, và ít tốn kém mà chúng ta không thể nghĩ ra. Cái này cũng là bài học về ý thức và năng lực quản lý của chúng ta.

Những chuyên gia đó ra đường vào những giờ cao điểm và tan tầm. Đứng quan sát ở các nút giao thông trong điểm, họ tính toán lưu lượng người qua lại, và quan sát ý thức tham gia giao thông của dân Việt trong nhiều tháng trời, đây là 1 thực tế có thật, (anh ấy kể công việc là đứng ở các chốt và đếm lượng người qua lại hàng giờ). Rồi họ rút là kết luận: Lương người tham gia giao thông ở Việt Nam quá lớn, trong khi ý thức và hệ thống quản lý giao thông của chúng ta quá tồi. Đường xá và tính quy hoạch không đồng bộ thiếu sự giám sát, đơn vị quản lý chồng chéo (Trống đánh xuôi kèn thổi ngược mạnh ai lấy làm) Tốn rất nhiều công và tiền nhưng hiệu quả vẫn bằng không. Hiện nay tại các chốt đèn xanh đèn đỏ, những đường ngang, ngã rẽ, những tuyến đường 1 và nhiều chiều ...đã thay đổi. Thay đổi thì phải nói hết sức đơn giản:

Nếu bạn quan sát sẽ thấy:
- 1 số đường 2 chiều trước kia giờ đây thành đường 1 chiều và ngược lại, dẹp nhiều điểm chợ tạm chợ cóc
- Một số đường ngang dịch lại vị trí, thậm chí cắt bỏ ở những ngã rẽ.
- Kẻ vẽ lại 1 số vạch danh giới cho các phương tiện 1 cách hợp.
- Cấm 1 số loại xe ở 1 số tuyến nhất định vào các giờ nhất định.
- Tuyến đường dành cho người đi bộ.
- Các vòng tròn, bùng binh phân luồng...Bạn chú ý quan sát nhé

*** 1 quan sát nhỏ:
- 1 số đèn chốt ngã tư, họ đã cho dựng một số làn phân cách ở các ngã nhất định. Từ sự quan sát của các chuyên gia, họ thấy rằng chỉ cần đặt làn phân cách hợp lý là có thể giải quyết đơn giản. Trước kia ví dụ khi qua chốt ngã tư đến đèn xanh là bạn có thể đi. bất kể là cho dù đường ngang lượng xe qua chưa dứt bạn vẫn phi lên. Giờ đây cũng ngã tư đó họ đã không vượt ngã tư từ bốn ngả nữa mà 1 số ngã bạn bị làn phân cách buộc bạn phải rẽ và đi vòng một đoạn rồi mới rẽ lên. Tuy có mất 1 chút vòng lên nhưng mà như thế đã giảm được lượng người đổ về các ngã tư. Từ thực tế chỉ ra tại sao chúng ta có hệ thống đèn và biển báo nhưng chúng ta vẫn bị tình trạng tắc đường. Cái này bạn hay tôi cũng đã là một phần trong đó. Thông thường đèn xanh thì đi đỏ thì dừng, vàng thì thì giảm tốc độ. Nhưng ý thức của chúng ta thì sao? Sắp hết đèn xanh hay thấy đèn vàng thì muốn vượt cho thật nhanh, thậm chí đèn đỏ cũng vượt khi không có CAGT. Và đã bao giờ bạn giảm tốc độ khi nhìn thấy đèn vàng, rồi tắt máy và giữ khoảng cách khi ở vạch phân cách trước đèn đỏ chưa? Chắc không? Bạn chỉ học cách lao về phía trước chứ chưa biết học cách dừng lại hay chờ đợi, càng không có khái niệm nhường đường. Đôi khi vì tắc đường bạn còn chưa chịu còn phi lên cả vỉa hè. Đèn xanh đã bật Bạn được đi nhưng bạn không có ý nghĩ là chậm lại 1 chút cho đường ngang qua đã. Các chuyên gia nước bạn họ đánh giá và quan sát tất cả ý thức của chúng ta để đưa ra giải pháp. Không phải chúng ta không nhận thấy được điều đó nhưng mà đơn giản vậy chúng ta lại không làm được. Bởi chúng ta không rèn được ý thức, hay chúng ta ý thức được nhưng lại không dám lên tiếng chúng ta cũng sợ... Nhiều Luật thì cũng lắm quan.

Xin lỗi tôi nói: chúng ta không phải là riêng bạn hay tôi. Tôi nói bạn là tất cả chúng ta. Ý thức trên đây cũng như nói về mấy người làm biển kia thôi. Mọi người chỉ cần chờ nhau 1 chút, nhường nhau 1 lát là được thôi. Nó chỉ là phần ý thức rất nhỏ mà sự thay đổi thì rất lớn. Chúng ta có thể làm được nếu chúng ta thay đổi trong cách nghĩ xây dựng. Chỉ cần bạn dám nghĩ, có thái độ rõ ràng là bạn đã thay đổi rồi và khác rất nhiều người rồi.

Tớ định viết bài này trên blog của mình. Nhưng không sao Blog hay internet nó chính là kênh thông tin của tất cả mọi người. Nơi mà bạn có thể có tiếng nói và quan điểm của bạn một cách thẳng thắn công khai, nếu bạn không làm gì sai trái, bạn không phát ngôn những điều xuyên tạc. Bạn nói sự thật, sự thật và sự thật thì bạn chẳng phải sợ gì, như thế bạn đã góp phần tiến bộ trong việc cải tạo và làm đẹp thành phố của chúng ta. Nó cũng chính thông điệp hay chủ đề bài viết tớ đã hứa: "I dare not think".
----
@Hồng Minh
Trên đây là quan điểm rõ ràng của tớ trước những cái chướng tai gai mắt, tuy có nói ra có phần gay gắt nhưng tớ không phải là người thi hành hay tạo luật tớ không buộc được họ thay đổi. Nhưng nếu ý kiến đó nếu phù hợp với đa số, tớ hay bạn đã góp phần vào đa số để tạo quy chế và luật để điều chỉnh nó. Vậy thì có gì mà không dám nghĩ phải không bạn? Có lẽ bài này viết riêng trên blog này, không định gửi đăng cho tớ bài báo nào để nhuận bút. Nó để rèn kỹ năng viết và khả năng phản biên thôi, xin lỗi vì đã ngốn phần banwidth của Hồng Minh. :jester: :jester:

bhv_binhminhmua 14. September 2009, 15:55

Now, it's 11 pm. Too late for me ^^! I promise i'll read your comment carefully tomorow. But, if you have time, please read my new post: Cám ơn vì mở mắt ra vẫn thấy mình còn sống^^!. It's also about traffic and the sense of people join in traffic. Good night, Hope you have a night-mare ^^!

thainguu 17. September 2009, 06:57

hịc hịc, huu huuuuuu huuuuu huuuuu :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

thainguu 17. September 2009, 06:58

khi nào mình mới giỏi tiếng Anh như bạn Hồng Minh đây!!! huhuhuhuhuhu

bhv_binhminhmua 17. September 2009, 13:54

#vatcpr: Hình như bạn chỉ liệt kê ra những ưu điểm thôi, nhược điểm thì ko thấy có. Chứ mấy nút giao thông bạn kể chính là chỗ nhà tớ đây, ngày nào tớ chả phải đi qua. Đúng là ùn tắc có giảm nhưng cũng chỉ đỡ thôi. Tức là ko ùn tắc tới vài tiếng thậm chí nửa ngày như vài năm trước đây. CÒn về ý thức của người tham gia giao thông thì... từ nói đến làm là một khoảng cách xa bạn ạ. Ví dụ như khi bạn đang có việc vội thì đòi hỏi ý thức nhường nhịn đúng là điều không tưởng. Cám ơn comment của bạn, nhưng tớ chưa đủ hiểu biết để có thể bàn về những vấn đề mang tầm vĩ mô. Thân ái.
#thainguu: Tớ không giỏi tanh, nếu ko muốn nói là vẫn còn dốt. Mới cả Tiếng Anh thì có là cái gì, bây giờ ngoại ngữ thì ai mà chả có. Mấy môn mình học ở trường còn khó hơn nhiều ấy chứ.

vatcpr 17. September 2009, 17:57

uh, không sao. Cái này cậu có thể cho nó là tầm vĩ mô. ^_^ Nhưng nội dung có thể tiếp nhận và cập nhật. Từ đó mỗi người có ý thức và thay đổi 1 chút sẽ khá hơn. Chứ đừng vì người ta lấn lên 1 chút thì mình cũng vậy. Entry mà cậu post về người làm biển cũng là như vậy. Ít nhất là cần có một thái độ rõ ràng. Entry của cậu cũng là của tớ mà :jester:

Nhung đang học trường nào, Tớ góp ý tí nhé, tớ post liên tiếp cm trong blog của cậu! Lần sau bớt Cảm ơn đi nhé, khách sáo mà kịch làm sao đó! Tớ thích tranh luận về rất nhiều vấn đề, nội dung mở. Tranh luận giúp nâng cao khả năng phân tích, lập luận điều này tốt.

Bạn biết không tớ comment ở entries, thấy đáng tiếc, vì không có thấy thái độ của người cm, có thể bạn đang luyện khả năng translate qua tiếng Anh. Okie, tốt.

bhv_binhminhmua 19. September 2009, 14:45

Firstly, who say i have violated traffic regulations before? So you could not say

Originally posted by vatcpr:

Từ đó mỗi người có ý thức và thay đổi 1 chút sẽ khá hơn. Chứ đừng vì người ta lấn lên 1 chút thì mình cũng vậy


But i can see you have good intention, you want to make the sense of others be more better. Turn back again traffic issues, i think besides ideas you have shown, main reason make traffic jams reduce that government have widened some main roads, makes them be more larger and open a few new streets... like "Duong Xa Dan"... About barriers are put at some crossroads to compell people turn right and go more a short stretch of road, after that, we just have rgiht to go traight as usual.... i think, that thing is quite inconvenient... I have seen many foreign films ^^ and i have never seen this scene before... Forgive me but i think it's only temporary solution. Because you see, in 90 decade of last century, many Hanoi citizens still were using bicycles and let see today, how many percentage use motors even cars? Who know about tomorrow, who know about ten years later? At that time, when the population in Hanoi be crowded more and more, if, our infrastructures can satisfy demands of people?
I can see because our country is still poor, so we can't upgrade roads system in a short time, immediately but....
because you did criticize people take part in traffic only, and praised policies of nhà nước ghê quá :D ^^, so, this is my reaction if you want to argue.
And about the thing that i say " thank you" too much. Ok, for you, you feel inconvenient and uncomfortable, but for the other, maybe they feel ok? So, it's not important.
the last, about which University am i studying? If you are my friend, you will know soon.
Sincerely.

thainguu 21. September 2009, 17:16

huhu hai ban hoc nganh gi vay? noi va viet tieng an cuc ky chuan. hhuhu minh buon qua, hoc nganh du lich ma von tieng anh chi bap be. cac ban co the cho minh loi khyen ko? rat cam on 2 ban da quan tam. xin loi vi minh ko the viet tieng Viet co dau, vi minh dang onlonnline tten dien thoai

bhv_binhminhmua 23. September 2009, 12:05

Mình nói có chuẩn đâu. Ngữ âm sai nhiều lắm. Chỉ gọi là hơi biết một tí thôi. Mình thấy tiếng Anh Thainguu cũng giỏi đấy chứ, còn muốn tiến bộ hơn thì phải dần dần chứ chả có cách nào. Bạn đi học mấy khóa tiếng anh buổi tối ấy, rồi đọc báo, đọc wiki bằng tiếng Anh, nghe băng đĩa bằng tiếng Anh nhiều hơn... đấy là cách chung nhất mà mọi ng đều khuyên ( nhưng tớ thấy đúng nữa) ^^ Hope you will succeed soon ^^

thainguu 23. September 2009, 13:31

Originally posted by bhv_binhminhmua:

. Mình thấy tiếng Anh Thainguu cũng giỏi đấy chứ,



hịc, bàn đừng nói vậy, tiếng Anh của mình thuộc dạng dốt của những kẻ dốt! huhuhu ko biết tại sao khi mình đọc thì mình có thể dịch ngon lành sang Vietnamese, nhưng để làm một bài luận từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì thật sự mình ko thể nào làm đc....

Hồng Minh có thể thảo luận bằng tiếng Anh, có thể nói rành tiếng Anh như thế này là đã quá tốt rồi, lại còn khiêm tốn nữa!!!

Bạn đừng nói mình giỏi tiếng Anh, mình buồn lắm! Mình ko tài nào giỏi tiếng Anh đc, huhuhu

Thực sự mình rất buồn

bhv_binhminhmua 23. September 2009, 13:57

bạn dịch ngon lành từ Anh sang Việt vì bạn đã học một chiều từ rất lâu rồi. Rõ ràng bạn luyện theo một chiều Anh-Việt phải đến mấy năm. Thế bạn đã thử dịch một bài từ Việt sang Anh mấy lần rồi? Nếu giờ vẫn thấy khó thì thông cảm mình nói thẳng, nói thật, theo kinh nghiệm của mình bạn mới chỉ dịch từ Việt sang Anh vài lần thôi. Tiếng Anh dễ hơn các môn khác nhiều lắm, nhưng đôi khi mình cũng cảm thấy khó. Đấy là nghe tiếng Anh. Vì ngữ âm mình hơi kém nên nghe đôi khi cũng chả nghe ra cái gì luôn. Hi vọng rồi sẽ nghe khá hơn trong một vài tháng nữa ... Minhf thực ra không khiêm tốn đâu... Mình nói mình dốt vì mình biết sức mình chỉ ở đâu thôi, mình như thế nào nếu so với ng khác :lol:....

thainguu 23. September 2009, 14:50

Originally posted by bhv_binhminhmua:

Nếu giờ vẫn thấy khó thì thông cảm mình nói thẳng, nói thật, theo kinh nghiệm của mình bạn mới chỉ dịch từ Việt sang Anh vài lần thôi.



đúng đấy bạn, hình như hiếm khi mình dịch từ Việt sang Anh, bạn nói đúng lắm!!! Mình sẽ cố gắng thêm!! Chúc bạn luôn vui và thành công hơn. Mà bạn học ngành gì trường nào vậy? hihi

vatcpr 25. September 2009, 04:21

Nếu bạn học ĐH Ngoại Ngữ, những học phần đầu tiên người ta sẽ dạy bạn cách đọc. Kỹ năng đọc sẽ giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng khác. Cả vấn đề nghe. Đọc ntn? Giáo viên định hướng cho việc đọc của bạn. Họ yêu cầu bạn đọc "Như một con vẹt" ^_^ có thể vậy. Yêu cầu đọc thật nhanh, bỏ qua tất cả các từ bạn không biết, hay ngờ ngợ. Trong giáo trình sẽ có các yêu cầu nâng cao dần về speed, số từ trong khoảng thời gian. Tiếp đến các bài tập sẽ đặt câu hỏi bạn dung nạp và trả lời. Từ đó sẽ có đánh giá quá trình đọc của bạn. Khi đọc như thế sẽ phát triển kỹ năng đọc hiểu. Cũng là 1 cách đọc cho chính bạn nghe, loại bỏ kỹ năng cũ, phản xạ không tốt mà bạn bị nhồi nhét khi còn học Phổ Thông. Nâng cao dần với việc đọc đúng là sẽ có các bài tập ngữ âm. Nếu hàng ngày mỗi từ bạn đọc đúng, thì bạn sẽ nghe đúng. Nhưng nghe đúng chỉ 1 từ thôi thì chưa được. Bạn còn phải tập nghe ngữ điệu của người nói tiếng Anh. Ngữ điệu sẽ giúp bạn nắm bắt được chuỗi từ. Sự khác nhau về ngữ điệu phụ thuộc vào mỗi người, và địa phương bản xứ.

Nhưng tóm lại, Kỹ năng đọc là đầu tiên bạn hãy tập nó thường xuyên. Mỗi ngày 1 ít, đừng đặt kỳ vọng cao quá, và đừng ép mình học quá nhiều trong 1 số lần.

bhv_binhminhmua 25. September 2009, 14:12

#thainguu: It's my secret and i don't want to tell you on internet, i want to keep it. Perhaps, someday, you will know ^^
#vatcpr: You used to learn at Foreign Language University and lecturers there compelled you read " Như một con vẹt".Then, they gave you assessments to test what you read in the whole time you learnt at that Uni ????

vatcpr 26. September 2009, 02:57

"Như một con vẹt" là cách nói mà giáo viên họ thuyết phục bạn rằng bạn hay cứ làm như họ nói đi. Không giống như với các môn tự nhiên, với ngoại ngữ nói chung, ngoài kiến thức hàn lâm mà giáo viên cung cấp, họ đưa ra các phương chủ yếu để giúp học viên làm sao thật sự tự nhiên và bỏ các rào cản tâm lý trong quá trình học. Nhất là với những học viên năm đầu: Học viên thường sợ mắc lỗi, nghi ngờ khả năng, chưa tự tin. Vì vậy quá trình đọc của họ mắc rất nhiều lỗi, và lặp. Họ luôn đặt ra câu hỏi về kết quả, và kỳ vọng kết quả trong thời gian ngắn. Chính vì thế:"Như một con vẹt" là từ để khuyến khích học viên mạnh dạn thực hành! Sau tất quá trình đọc, thì sẽ có những bài tập củng cố và uốn nắn những lỗi mà học viên gặp phải. Từ đó cố định kỹ năng đi đến thành thạo.

Ở điểm này Học viên mới năm đầu và người lớn tuổi học ngoại ngữ. Có cùng chung 1 điểm đó là: Mọi người thường có tâm lý muốn biết trước kết quả trước khi thực hiện.:D Những câu nói kiểu :"Không sao, mời bạn cứ đọc tự nhiên, đừng chú ý đến các lỗi, hãy bỏ qua nó" (đọc như 1 con vẹt) Hãy tin vào phương pháp của chúng tôi. Kết quả chỉ hiện ra sau tất cả những gì bạn chăm chỉ thực hành theo phương pháp của chúng tôi!

Bạn hãy tin tôi! Tất cả các bài tập củng cố sau mỗi lần đọc trong giáo trình tốt, giáo viên tốt là hướng đến các lỗi mà học viên mắc phải. Vì thế cứ đọc đi :jester:

Còn dịch xuôi hay dịch ngược, tại sao mắc?. Ở 2 điểm"

- Bạn giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, suốt 18-20 năm, bạn không 1 sớm 1 chiều loại bỏ nó, thay thế nó bằng nó bằng 1 ngôn ngữ khác trong 1 số năm với 1 số h trên ghế nhà trường.

- Vốn từ vựng của bạn quá ít, và nó không được sử dụng hàng ngày bởi bạn không có môi trường. Môi trường rất quan trọng, nó buộc bạn phải giao tiếp và sử dụng nó. Khiến phản xạ và tư duy của bạn thôi thúc bạn diễn đạt nó. Bạn có nghe "tiếng Anh Bồi" bao giờ chưa?! Học theo cách đó sẽ rất nhanh, không nặng đầu, không sách vở, ít ghi chép!



vatcpr 26. September 2009, 03:01

Tiếng Anh Bồi ntn? Mách bạn 1 cách: Xem phim phụ đề nước ngoài đi, "HỌC NHẠI MỖI NGÀY" Đây là cách nhanh nhất mà bạn có thể dễ dàng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh đó! Đừng sợ, không khó, khá dễ dàng! "Tôi sợ sệt đến mức tự tin dùng nó" trước khi bắt đầu quyết định đi học chính quy! Bạn cũng có thể như vậy. :jester:

vatcpr 26. September 2009, 04:08

Quay lại chủ đề giao thông nhé! Tớ biết Hồng Minh đang muốn sử dụng thực hành tiếng Anh cho Blog của mình, bạn cứ tự nhiên! Nhưng tớ có 1 nguyên tắc: Nói chuyện với người Việt sử dụng Tiếng Việt có dấu, nói với người Việt Dùng Tiếng Việt! (Sự trong sáng của tiếng Việt :D). Bạn thấy không ý thức tranh luận của bạn khiến bạn viết nhiều hơn bằng tiếng Anh, nó chưa phải là 1 bài luận tốt nhưng nó đã phát triển!

Cái ý nghĩ "không thoải mái và không thuận tiện" khi có thay đổi là một ý nghĩ ích kỷ, cá nhân! Nếu như không nhìn thấy mặt tích cực thay đổi phát triển có lợi cho đa số, giải quyết cục bộ. Chính vì ý thức tồi mới cần tới biện pháp điều chỉnh hành vi! Pháp luật được tạo ra căn bản là để điều chỉnh hành vi mà! Nếu vì phải đi vòng và xa lên 1 chút so với việc bạn bị kẹt hàng giờ giữa khói bụi, tiếng ồn, thời tiết, tiết kiểm thời gian, tiền bạc. Bạn chọn cách nào!?

Việc so sánh với nước phát triển không phải là cách mà chúng ta nói xấu chúng ta, mà là để chúng ta tìm ra sự tiến bộ trong cách thực hiện để chúng ta học và áp dụng. Việc thay đổi mà chúng ta đã áp dụng trong 1 số trong quan sát của chuyên gia nước ngoài đã có tiến bộ đáng kể đó thôi! Đó có phải là ý thức thay đổi hành vi sao!

Ở những nước phát triển, có nước nào mà không bước qua giai đoạn quá độ từ những nước như chúng ta bây giờ. Họ phát triển được là nhờ họ đánh giá được tình trạng của mình để nâng cao ý thức thay đổi! Chứ không đổ lỗi cho điều kiện yếu và thiếu để chấp nhận thực tại, thoái trí nhận thức thay đổi! Chúng ta có ít biện pháp thay đổi tốt bởi chúng ta có quá nhiều lý do về hạn chế, chúng ta phó mặc cho nhà quản lý, mà trình độ quản lý thì ... bởi...? Thiếu Ý THỨC bởi chấp nhận hay phớt lờ, bởi chủ nghĩa cá nhân trong những việc nhỏ nhất! Đừng giết chết ý thức của bạn bởi bạn nghĩ tới những hạn chế! Dù bạn không trực tiếp thì bạn có đặt câu hỏi: Nếu nó đã như vậy, nếu là mình mình sẽ thay đổi như thế nào! Tương lai không nói trước được điều gì? Ai biết bây giờ bạn đã sẵn 1 ý thức thay đổi, cả phương pháp rồi, 1 lúc nào đó bạn là ứng viên cho vị trí quản lý đó!

Mọi người ý thức tốt như việc: Ra đường phải đội mũ bảo hiểm, hay khi nhà nước bán công trái xây dựng toàn dân tham gia mua!

(Nói vui 1 chút nếu tổng hợp tất cả ý kiến của tớ và Hồng Minh đang tranh luận trên đấy nó sẽ là một bài luận không tồi!)

bhv_binhminhmua 27. September 2009, 12:03

#vatcpr: ^_^ yes, your rule: " speak Vietnamse with Vietnamese" that does make almost of people who read your comment understand you more accurately and more clearly and feel easier to approve of you. But for everyone who wants practise English, that better if using English in lieu of Vietnamese. And about traffic situation:

Originally posted by vatcpr:

Cái ý nghĩ "không thoải mái và không thuận tiện" khi có thay đổi là một ý nghĩ ích kỷ, cá nhân! Nếu như không nhìn thấy mặt tích cực thay đổi phát triển có lợi cho đa số, giải quyết cục bộ. Chính vì ý thức tồi mới cần tới biện pháp điều chỉnh hành vi! Pháp luật được tạo ra căn bản là để điều chỉnh hành vi mà! Nếu vì phải đi vòng và xa lên 1 chút so với việc bạn bị kẹt hàng giờ giữa khói bụi, tiếng ồn, thời tiết, tiết kiểm thời gian, tiền bạc. Bạn chọn cách nào!?


I have no idea that why you pay attention a lot to it. But why do we have to go further than usual to avoid traffic jams????? Please answer my question. i personally think that is unrelated to the sense of people take part in traffic. Because how can they do more than what they are doing??

The second one, about the way to learn English. Yes, i we should speak and read English as much as possible. We have to find "key words" to understand paragraphs we read or conversations we hear. Then we should write down or retell contents of them. My teachers always advise like that. They always say to their students that we have to read the paragraph after read questions below it first. try to find the key word and the focus of these questions anytime we read. And try to learn by heart, not by rot^^ 5 to 10 new words per day. Listen English about 15 to 30 minutes everyday and watch films with English subtile if we have time... Do you agree with their ideas ?????

Anyway, your advices are very useful. They will make the other know how to learn English more practically. For myself, i will try reading " Như một con vẹt" :D. If it works well, i absolutely follow this one :D :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31