Skip navigation.

Log in | Sign up

bibichicken

Chỉ cần cười lên là mọi chiện sẻ qua

Chia tay

Nếu chia tay đơn thuần chỉ là không còn nắm tay, không còn cùng bước bên nhau thì việc ấy thật đơn giản. Chúng ta chưa từng nắm tay...

Nhưng nếu chia tay là ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ đến nhau thì điều đó thật khó khăn. Vì tình yêu vốn như hơi thở. Mà ai có thể ngừng thở. Cũng như con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau.


Tôi đã khóc , đã khóc thiệt nhiều , làm sao bây giờ , chúng tôi phải xa nhau thật sao , tôi buồn quá, nước mắt tôi như muốn trào ra, lúc nào cũng vậy , tâm trí tôi giờ chẳng thể làm được gì ...
Và trong em lúc nào cũng có một con đường dành cho riêng anh... Con đường không bao giờ khép lại.....

MÌNH KHÓC

Có người nói rằng : Đừng bao giờ cố che giấu những giọt nước mắt của bạn.Nhưng mình không nghĩ thế. Có những lúc nên che giấu cảm xúc thật của bạn ;Với mình, mỗi khi thấy buồn mình đều bị mọi người phát hiện vì thế mình đang cố gắng làm một việc đó là che giấu.Mình khôg còn nhỏ để chơi trò chơi trốn tìm nhưng mình thực sự muốn che giấu cảm xúc...
Chắc chắn các bạn sẽ hỏi lý do vì sao mình muốn làm như thế trong khi có
rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ cùng mình...
Lý do đơn giản vì mình ghét sự yếu đuối...
Đơn giản vì mình hay buồn...
Đơn giản vì mình hay khóc...
Nhưng hôm nay.. mình thật sự muốn đc khóc...khóc thật to...
Đã lâu lắm rồi mình ko dám khóc...
Nhưng hôm nay thì khác...
Dù mọi người nói mình cười trông rất xinh...
Dù chính mình biết rằng nụ cười là thứ đáng để trao tặng hơn là những giọt nước mắt...
Nhưng mình vẫn muốn khóc...
Một chút thôi bạn nhé...
Khóc để vơi đi nỗi buồn...



Hãy để mình khóc ...!!!
Cùng chia sẻ tâm sự với em nhé ^^

Có người nói rằng : Đừng bao giờ cố che giấu những giọt nước mắt của bạn.Nhưng mình không nghĩ thế. Có những lúc nên che giấu cảm xúc thật của bạn

Với mình, mỗi khi thấy buồn mình đều bị mọi người phát hiện vì thế mình đang cố gắng làm một việc đó là che giấu.

Mình khôg còn nhỏ để chơi trò chơi trốn tìm nhưng mình thực sự muốn che giấu cảm xúc...

Chắc chắn các bạn sẽ hỏi lý do vì sao mình muốn làm như thế trong khi có
rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ cùng mình...

Lý do đơn giản vì mình ghét sự yếu đuối...

Đơn giản vì mình hay buồn...

Đơn giản vì mình hay khóc...


Nhưng hôm nay.. mình thật sự muốn đc khóc...khóc thật to...

Đã lâu lắm rồi mình ko dám khóc...

Nhưng hôm nay thì khác...

Dù mọi người nói mình cười trông rất xinh...

Dù chính mình biết rằng nụ cười là thứ đáng để trao tặng hơn là những giọt nước mắt...

Nhưng mình vẫn muốn khóc...

Một chút thôi bạn nhé...



Khóc để vơi đi nỗi buồn...



Khóc để biết mình vẫn còn cảm xúc...



Khóc để lấp đi sự cô đơn...

Khóc để biết mình vẫn còn cảm xúc...

Tôi buồn

Làm sao đây khi tâm trạng của tôi ko tốt một chút nào cả, tôi chán nản công việc hiện tại.Tại tôi làm cho mình thêm khổ hay sao , sao tôi lại được sinh ra va phải bị như thế này sao.Tôi khóc 1 mìh tôi buồn 1 mình mà có ai hay đâu :frown: .Người yêu tôi tôi nói cũng ko được gì cả, hic ảnh càng la tôi hơn .Tôi ko biết mình phải làm gì bây giờ.Công việc chán nản , gia đình ko ủng hộ mình nữa.Tình yêu mình cũng vậy nữa : EM BUỒN
Ngay lúc này tôi ko hiểu cảm giác của mình lắm!
Tôi muốn khóc!nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao!
Tôi chỉ cảm nhận có một sự đau đớn nào đó đang giày vò mình
Tôi muốn khóc thật to lên!toi muốn mọi người hiểu rằng tôi đang rất buồn!toi muốn........
Nhưng tôi ko thể khóc!toi ko cho toi khóc hay toi ko thể khóc được?
Tôi ko thể kiểm soát được nhưng tôi vẫn luôn có một bộ mặt vui vẻ nhất!vậy là sao?
Chỉ khi tôi còn một mình tất cả mọi sự sợ hãi mới ập đến
Tôi chỉ muốn thoát khỏi tất cả mà thôi! :frown:

Mẹ ơi

Mẹ có biết là con yêu mẹ nhiều lắm ko .Con luôn nghĩ đến mẹ, mỗi lần con điện về nghe được giọng nói của mẹ con vui lắm.Tối qua con vừa nói chuyện với mẹ, tuy có la con nhưng kết thúc là một giọng cười mà lâu lắm con mới được nghe , lòng con trở nên vui lại, tối đó con cười hoài luôn.Sao mỗi lần mình nói chuyện ko lại như vậy chứ, lần nào mẹ cũng la con hết.Biết là mẹ dặn con , mẹ lêu con cẩn thận ,lúc nào mẹ cũng la con làm con sợ mỗi lần con gọi về cho mẹ .Con cảm nhận được tình thương của mẹ giành cho con , con yeu quý mẹ đến nhường nào .Mãi cho đến bây giờ con cũng chưa làm được gì cho mẹ nữa , con đi làm chỉ đủ để con đi học và tiêu dùng hàng ngày , biết khi nào con có nhiều tiền để giúp mẹ nhỉ .Trời ơi biết làm gì nhỉ , tài năng của mình kém quá , chẳng có tài năng gì , chẳng làm được gì giỏi để giúp mẹ . Mẹ ơi , ở ngoài đó mẹ vẫn khỏe , con lúc nào cũng luôn mong được về ở với mẹ nhưng con lỡ thương một người ở trong này rồi thì sao hả mẹ.Mẹ thì nói ko thích vào trong này sống luôn , mà cũng chưa biết như thế nào nữa , nói chung là con nhớ mẹ thui

Lại giận nhau

Sao mình buồn quá ah.Mình lại làm anh ấy thất vọng , nhưng đâu phải lỗi do của mình đâu,tới giờ này mà ko thấy động đậy gì hết .Con dế cua mình hôm nay được ngủ một giấc ngon ơi là ngon .Chẳng bít lúc nào nó thức dây nữa ko lẽ mình chủ động trước.Ngẫm nghỉ lại lỗi cũng tại mình , tối qua mình ko chịu giải thích còn ko chịu nói chuyện thêm nữa.Bít người ta cũng buồn mà ,đáng ghét quá đi .Mình chẳng muốn làm việc , ko bít giờ này hắn đang làm gì nữa, chắc là giận thiệt rồi.

Ngày hôm qua thật đáng nhớ

Cảm ơn anh hôm qua đã cho em một ngày đáng nhớ , sinh nhật này em vui nhất .Em vui lắm anh

Mung sinh nhat

Anh yeu Em

Ho lay nhau da lau lam roi.Nhu moi cap vo chong khac,cuoc song gia dinh ho cung co nhung thang tram .Mot ngay chi vo cang dang anh chong chi vi anh qua hang say cong viec nen dao gan day thuong di lam ve tre,ko phu giup chi 1 tay trong cong viec gia dinh duoc.Ho cai nhau 1 hoi.Anh chong that vong va chi ve van chua nguoi gian.Chi vo ko them noi chien voi anh suot ca tuan sau do.Muon lam hoa ,anh chong bat chien voi chi bang cach dua cho chi may to giay va cay viet chi .Anh de nghi ca hai binh tinh ngoi xuong ban va viet len giay tat ca nhung noi tuc gian,kho chiu ,nhung dieu ho cam thay ko hai long trong nhung nam chung song voi nhau.Sau do ho se trao doi giay va thao luan tiep.
Chi vo dong y va miet mai ngoi viet ,chang them ngang dau len nhin chong vi chi cam thay co qua nhieu dieu khien chi ko hai long.Nguoi chong lang lang nhin vo 1 hoi lau rui moi dat but viet.Sau muoi lam phut ho doi giay cho nhau.
Nguoi chong nhin vao to giay day nhung loi than phien cua vo.Chac chi van con gian lam .Khi nguoi vo nhin vao to giay cua chong,net mat chi ta bien doi han,chi xau ho xin lai to giay tren tay anh va voi xe di.Tren to giay cua nguoi chong,anh chi viet von ven co ba chu "ANH YEU EM"

Cam xuc bat chot!

Ngoi ranh ghe vao tham Opera khong ngo cac ban huong ung ngay Quoc Khanh nuoc nha nhieu thiet.Lam minh cung xuc dong ma cung huong ung theo luon.Minh chang biet noi j ,chi thay long minh vui vui khi minh cung la 1 cong nhan nuoc Viet Nam.
Cac ban bit khong ,minh rat thik cau noi "Viet Nam co len,Viet Nam muon nam" moi khi doi tuyen Viet Nam minh thi dau voi cac ban nuoc khac

Me cua toi

Ke tu ngay ay khi cha toi mat,me toi van la goi em cho nhung giac ngu cua chung toi va "bat dat di "tro thanh diem tua trong cuoc song cua chi em toi.Me toi ko bao gio de nu cuoi cua chung toi ngut tat.Me luon co gang de chi em toi ko chiu nhung thiet thoi voi cac ban cung trang lua.Luc ay gia dinh toi kho khan vo cung,3 chi em toi dieu con di hoc the ma 1 minh me van co gang de cho chi em toi duoc den truong.Ba dua con di hoc cong them su cham soc cho ong noi toi,me toi that cu khoi.Toi thuong me toi lam,nhung luc ay toi chang biet lam gi va cho den bay gio van the.Me toi chang con thoi gian noi chien voi cac ban be,chang con thoi gian de sua soan cho rieng minh nua.Co nguoi noi me toi se di buoc nua,toi van con nho ngay ay ca hai me con cung khoc vi toi noi voi me rang "Con so lam me oi,con so me se bo chi em con lam me oi",gio nghi lai toi that ngoc qua di.
Co nhung luc toi thay me khoc(khi ay toi con o voi me),ma nuoc mat toi cung chay theo.Toi biet li do vi sao me khoc,noi nho ay tham kin nhung lam sao toi ko biet duoc chu.Co 1 dieu toi van ko the hieu la tai sao me lai dot nhung tam hinh ki niem cua gia dinh trong ay co cha toi.:frown: .Toi it khi nhin thay me cuoi ,nhung luc me cuoi va nhat la cuoi voi toi long toi that ron ra.Toi vui lam ,va tu nhu minh se choc me cuoi khi nao co the nhung cung co nhung luc noi that vong co o trong toi.Co nhung luc nhin me ngoi 1 minh voi anh mat nhin xa xam ,nuoc mat chuc nhu muon chay ra la toi biet luc ay me toi dang buon va...Moi khi toi nhac ve cha,anh mat me nhu vui han len nhung roi lai buon di ,lam toi ko dam noi nua.
So voi chi va em toi,toi la nguoi o voi me nhieu nhat, la nguoi duoc me lo lang nhat va cung la nguoi ma dem nhieu noi buon nhat den cho me hihi.Toi ko bit nua ,toi chang muon nhu the bao gio.Me se ko biet dau nhung long toi van ko thoi buon khi nghi den me.
Đen bay gio ,co the noi la me toi nhe nhom hon nhieu voi trach nhiem la tru cot cua gia dinh.Toi va chi da ra truong va truong thanh,co the cham lo cho cuoc song cua minh.Nhung me van ko thoi lo cho chi em toi.Me toi van noi :"Tuy cac con lon roi nhung trong mat me cac con van la nhung dua tre".Va su cham soc ay van the hien qua tung ngay.
Toi yeu me toi lam va tu hua voi minh la hay luon cuoi de me dung lo lang vi minh nua.Toi se lam nhung gi co the de me toi ko con kho va buon nua.Me oi!con yeu me.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31