Skip navigation.

Posts tagged with "Cuộc sống qua mắt trẻ thơ"

Người ta thì được, còn em thì không

Em xin kể lại một trường hợp qua đó mọi người có thể dễ dàng rút ra kết luận về thái độ giữa em với bố mẹ.

Kỳ nghỉ đông cả lớp em tổ chức đi trượt tuyết xa trong vòng hai ngày. Em không được bố mẹ cho đi.

- Bao giờ nghỉ hè con hãy đi. Bây giờ mùa đông, lạnh lắm con ạ - hai cụ bảo em như thế.

Đến khi nghỉ hè, bố mẹ lại không cho em đi với các bạn. Chẳng riêng em mà cả lớp cùng đến xin bố mẹ em cho phép em đi. Nhưng hai cụ vẫn khăng khăng:

Read more...

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30