My Opera is closing 3rd of March

một ngày vắng vẻ

Thế là đã được 5 ngày kể từ lúc con mèo yêu quý của mình bị mất tích, buồn quá, mỗi lần về nhà là vội vàng vào trong bếp để ngó xem nó đã về chưa. Mình nhớ nó quá, ngày nào cũng cho nó ăn cơm, chơi với nó, sao giờ thấy vắng nó mà nhà buồn hiu.Đã nhiều lần quyết tâm ko nuôi mèo để không phải khóc khi thấy nó quằn quại đau đớn chết vì ăn phải bả hay bị bắt mất tích vậy mà mình vẫn nuôi.Giờ thấy buồn quá.Tuấn nói rằng nó đi mất tích như vậy dù sao cũng chịu hạn cho mình vì bệnh tật.Thật không ngờ hôm đó mình đi xa để chữa bệnh cũng là ngày cuối cùng mình chơi với nó.Giờ không còn nó để mỗi lúc buồn ôm nó cho vơi bớt, giờ cũng ko còn bóng dáng chạy huỳnh huỵch khắp nhà của nó,cũng không còn được nhìn thấy lúc nó nằm ngủ vô duyên đến nỗi lúc nào cũng dạng háng ra nữa...hy vọng một hôm nào đó gần đây nó có thể bình yên trở về nhà được. Hy vọng.....

help me

Comments

Gary3thanh Sunday, September 6, 2009 4:36:33 AM

cầu mong cho con mèo của bạn...love mình củng từng bị mất 1 con thú cưng mình hiểu cảm giác của bạn ...buồn lắm awww

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28