Subscribe to RSS feed

Sticky post

Guest

free counters

Sticky post

Niềm đam mê của tôi

Tôi có một tính cách là khi thích hay muốn một cái gì đó thì làm cho bằng được, khi say mê một cái gì đó thì có thể ngày đêm thức với nó.

Từ khi bắt đầu làm mẹ, từ tình yêu và niềm say mê đối với con, tôi biết đến scrap và đam mê với những mảnh vụn có vẻ còn quá xa lạ ở Việt Nam từ đó. Và ý định ban đầu của tôi là tự làm album ảnh lưu trữ những khoảnh khắc đáng yêu đáng nhớ của con trai đã dường như thành công hơn với scrap. Bằng chứng là tôi đã lôi kéo được khá nhiều các ông bố bà mẹ trên diễn đàn Webtretho theo sở thích của mình smile

Và mảnh đất tôi dành cho sở thích này trên blog của con trai dường như đã quá chật chội, lấn át những dòng nhật ký tôi viết cho con; vậy nên tôi tậu thêm mảnh đất này cho rộng rãi thoả thích làm kho lưu trữ hình ảnh của gia đình và bạn bè.

Nếu bạn chưa từng biết và từng nghe nói đến scrap thì bạn sẽ được biết khi ghé qua cái kho này đấy love

Lưu ý:[/I][/U] Các scrap trong blog này khi sử dụng đều được dẫn chứng từ nguồn tác giả

Bộ lịch tường đầu tiên của năm 2012

Năm nay bận quá nên không mở và thông báo shop lịch rộng rãi, những khách hàng năm ngoái đặt thiết kế, năm nay nhớ đến gọi đặt làm tiếp. Ban đầu không muốn nhận nhưng thôi cố gắng thu xếp vì họ đã tin tưởng và yêu thích mà. Đến lịch cho con cũng chưa làm được đây.

Đây là bộ lịch tường 7 tờ:





Read more...

Album của em Nhím

Không có con gái là một thiệt thòi lớn vì tôi rất thích các kit Nature nhẹ nhàng tự nhiên rất thích hợp với các bé gái. Nhưng giờ tôi có một người mẫu rất đáng yêu: bé Nhím với đôi mắt tròn xoe biết nói, với cặp lông mày như nét vẽ, đó là cô cháu gái đáng yêu của tôi. Giờ tôi có thêm một nguồn cảm hứng để sáng tác. Đây là cuốn album đầu tiên gần 100 trang tôi dành cho bé, chỉ có 3 tháng đầu đời thôi nhưng bé có không biết cơ man nào là ảnh đẹp:

Tờ bìa:


Read more...

Smile

Mẹ đặt nick cho con là "cún hay cười" bởi con rất hay cười và các điệu cười rất phong phú. Mẹ yêu những nụ cười của con. Mỗi khi con cười mẹ thấy quên hết nhưng mệt mỏi lo âu của cuộc sống thường nhật. Mẹ ấp ủ sẽ thiết kế một cuốn album gom lại tất cả các nụ cười của con. Nhân dịp AC có sale cho loại in album cỡ nhỏ, 5*7 inc, Mẹ Hỉn rủ mẹ in thế là mẹ làm cuốn này rất nhanh, chỉ trong có vài giờ đồng hồ, trong buổi chiều chủ nhật tranh thủ lúc con đang ngủ. Cuốn này mẹ thiết kế và in cách đây lâu lắm rồi, thiết kế rất đơn giản. Mẹ Yến mới hướng dẫn mẹ cách sử dụng mask, thế là mẹ chỉ chỉnh qua ảnh, xài mask và WA thế là gom nhanh thành một cuốn gom lại những nụ cười của con từ bé đến thời điểm hiện tại. Mẹ chỉ mong ước rằng lúc nào nụ cười cũng ở bên con.

Mẹ chụp lại cuốn album thành phẩm












Read more...

Mẫu lịch tường đặc biệt cho 2 nhóc của tôi









Quà tặng giáng sinh

Quà tặng giáng sinh cho mọi người này bigsmile
Đó là bộ lịch bàn màu tím mình design từng page một, xem mẫu tại đây:
http://my.opera.com/bicngocscrap/blog/show.dml/23445442

Mình để link down từ nay đến hết ngày tết dương lịch 01/01/2011 nhé nên ai thích thì lượm sớm nhé

Link down:
http://www.mediafire.com/?bdmuol4g50ri3rs
pass: mecunkhanh

Bộ lịch bàn màu tím

Bộ lịch này design cho một mẹ yêu màu tím, cho người thích màu tím, buồn nhưng đẹp smile



Lịch tường 1 tờ mẫu 2

Lịch này làm cho một bé, do ảnh bé quá bé và mờ, dung lượng có tầm 500-800px nên chỉnh ảnh hơi mệt, hình của bé không dám phóng to thêm nữa, chỉnh xong cũng thấy hài lòng smile

Lịch tường 1 tờ

Thử một mẫu lịch cho người lớn:

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29