Long Nhan Ai Khong Bien Gioi
Saturday, February 10, 2007 1:37:04 AM
HT_long nhan ai khong bien gioi
Bắt đầu từ những dòng Email đầy khắc khoải của chị Bích Vân _một cộng tác viên của tuổi trẻ từ Canada_về số phận của một cô bé bất hạnh ngay từ khi mới lọt lòng trở thành con nuôi tại Canada, chúng tôi đã cùng nhau theo dõi câu chuyện của nhân vật bé nhỏ này và đến hôm nay, thật nhẹ lòng, bởi câu chuyện kết thúc thật có hậu .
LÒNG NHÂN ÁI KHÔNG BIÊN GIỚI
Đó là một bé gái dược sinh ra tại Bệnh viện Nhi đồng I TPHCM ngày 25-1 2002. Mẹ của bé là một phụ nữ quê ở Bình Dương. Chỉ có ba ngày sau khi ra đời, tai hoạ đã ập xuống đầu cô bé, vì nghi bé là kết quả của vợ đi ngoại tình, người bố dã man dùng vật nhọn rạch vào khuôn mặt còn non nớt của bé, những vết rạch sâu tới tận xương khiến một bên mắt phải của bé bị rách và trọng thương, gương mặt bé bị méo xệch đi trông rất thảm, còn người mẹ hoảng loạn bỏ bé lại Bệnh viện nhi đồng I. Ma Thị Hoà tên khai sinh của bé ,lấy theo họ của người mẹ _đã vượt qua những giây phút nguy kịch và được đưa đến trại trẻ mồ côi này, cuộc đời của cô bé đã có những bước ngoặc đầy may mắn. Đó là một chuyến thăm thường lệ đến các trại trẻ mồ côi của bà Dorinda Cavanaugh, giám đốc tổ chức Terres de Hommes _một tổ chức con nuôi ở Quebec(Canada). Ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy cô bé 4 tháng tuổi trong một cái nôi, bà đã dừng bước ngay lập tức, bà Dorinda tự cho rằng mình _ bằng mọi cách có thể phải có nhiệm vụ giúp đỡ đứa trẻ này.
Bằng những nổ lực thuyết phục của bà Dorinda, hoàn cảnh của bé Hoà đã khiến cho các quan chức chính phủ Canada cho phép cô bé có được quy chế đặc biệt vì lý do nhân đạo để đến canada nhưng với một điều kiện chi phí cứu chữa cho cô bé phải do một bên thứ ba tài trợ Bà Dorinda lại bước vào một cuộc vận động mới với thách thức là chi phí cho nhưng ca phẫu thuật chỉnh hình thẩm mĩ đắt tiền và điều kiện chăm sóc đặc biệt cho một cô bé yếu ớt có đủ sức khoẻ để trải qua những ca phẩu thuật dài lâu và dau đớn. Cuối cùng bà Dorinda Cavacaugh tìm được FreshStart Surgical Gifts ở California(mỹ) nhận tài trợ. Phải mất gần 10 tháng để bé Hoà đến được Montreal. Đó là tháng 9 _2003 ,gia đình Jonathan Godfrey và Sylviegodin khi hay tin Teresdes Hommes đang cần một gia đình Canada có tấm lòng nhân hậu nhận Hoà làm con nuôi để bé có cơ hội đến Canada và Mỹ chạy chữa họ đã ko ngần ngại đến Việt Nam để đưa bé Hoà sang Canada .khi gia đình JONATHAN và Sylvie cho biết một mối dây liên hệ thân thiết ngay tức khắc hình thành giữa chúng tôi và cô bé . Ông Janathanlaf cho tuyên ý của nhà thờ khu vực Shebrook, bà Sylvie ở nhà chăm sóc con cái, họ phải làm thêm đủ nghề để nuôi sống gia đình nhưng bé Hoà đã được gia đình đón nhận trong sự nồng hậu cả sáu người con của ông bà Janathan đều ủng hộ quyết định cha mẹ. Ma Thị Hoà trở thành thành viên nhỏ nhất trong gia đình .Một ca phẩu thuật trước đó ở VN với cố gắng khắc phục phàn nào những vết cắt trên khuôn mặt cô bé đã khiến cho bên con mắt bị thương của Hoà ko khép lại được, luôn trong tình trạng khô và nhiễm trùng
Trong tuần đầu đến Canada, cô bé cần một chế độ chăm sóc đặc biệt nếu ko có nguy cơ mất hẳn con mắt đó ,một người lạ đã ủng hộ 1200 Dolar viện phí đối với chúng tôi đó là một điều kỳ diệu -người cha nuôi, ông Janathandey nhớ lại -diều kỳ diệu đó đến vào lúc chúng tôi chưa biết xoay sở thế nào ? Cuối cùng, sau rất nhiều nổ lực của bà Dorinda, của cha mẹ nuôi bé Hoà – nay dược biết đến với tên Fleur_angle đã được đưa đến Mỹ để được phẩu thuật Bác sĩ DenisNirgo-người sáng lập tổ chức FSSLT_Đạc mục tiêu khôi phục khuôn mặt xinh đẹp của Pleur Angle nhanh nhất ,có thể trước khi cô bé ý thức được nỗi bất hạnh trong hình thức được nỗi bất hạnh của bản thân .Nhưng , ông nhấn mạnh ,cô bé sẽ ko bao giờ trở lại bình thường 100% bởi khuôn mặt cô bé bị biến dạng nặng nề .Bác sĩ Nigro cũng biết nhiệm vụ này thật ko dễ dàng ‘ làn đầu tiên cô bé đến với những cơ dọc trên khuôn mặt bị cắt đứt đến tận xương ,bé chỉ nhìn được một bên mắt.Những vết sẹo đã kéo lệch một bên góc miệng và da đầu .Cô bé sống được là cả một sự thần kỳ -ông nhớ lại
Sự thật phủ phàng này ko làm nản lòng cha mẹ nuôi của Pleur_Angle.Ca phẩu thuật đầu tiên được tiến hành lúc bé 18 tháng tuổi .Rồi tiếp theo đó ,lần lượt là 7 ca phẩu thuật nữa nữa,trong đó có những ca phẩu thuật phức tạp chỉnh hình lại mũi ,miệng . Đã có những giờ phức tạp tưởng như mất hết hy vọng đối với một gia đìng Jonathan và bác sĩ Denis Nigro khi hai ca mổ ghép da vào má cô bé thát bại .Nhưng đến ca thứ 3 thành công
VÀ MỘT KẾT THÚC CÓ HẬU
Cha mẹ của bé Hoà ở lại San Diego(mỹ)hai tháng liền trong mùa hè 2005 để chăm sóc cô bé .H ọ phải chăm sóc cô bé ,họ phả sống tạm trong một căn nhà di động mượn được của nguoi` quen .Trong tất cả nhữn giờ phút đau đớn trải qua những ca phẩu thuật Pleur_Angle luôn có cha mẹ nuôi bên cạnh , baccssĩ phẩu thuaaijtạo hình Denis Nigro –thán phục tình yêu và sự hỗ trợ của gia đình giành cho bé còn quan trọng sống hơn cả các cuộc phẩu thuật
Cùng với thời gian của những ca phẩu thuật ,cô bé cao thêm chừng 10cm,nặng thêm 5kg so với bắt đầu đến canada,Sylviegodin nói bà sẽ ko bao giờ quên được ngày cô bé ‘trở về nhà ‘hai cánh tay nhỏ dang rộng hướng tới bà và bà dã ôm trọn cô bé vào lòng bật khóc. Dường như cô bé dã biết được rằng cuối cùng bé đã có một người mẹ. Giờ đây trong ngôi nhà của vợ chồng Jonathan có một thiên thần nhảy nhót xung quanh cha mẹ ,vui nhộn , dáng yeu như bất kỳ đứa trẻ ba tuổi nào
Ở tận Sandiego ,bác sĩ Nigro vẫn tiếp tục dõi theo bệnh nhân bé nhỏ của mình cho dến khi cô bé ko cần phẩu thuật và sự can thiệp y tế nữa
Với những di chứng còn lại trên mătj , đến khi trưởng thành khoảng 18-20tuổi .Hoà sẽ tiếp tục cần một số ca phẩu thuật thẩm mỹ nữa . Tát cả vẫn tiếp tục do FSSG tục hiện miễn phí .
Bắt đầu từ những dòng Email đầy khắc khoải của chị Bích Vân _một cộng tác viên của tuổi trẻ từ Canada_về số phận của một cô bé bất hạnh ngay từ khi mới lọt lòng trở thành con nuôi tại Canada, chúng tôi đã cùng nhau theo dõi câu chuyện của nhân vật bé nhỏ này và đến hôm nay, thật nhẹ lòng, bởi câu chuyện kết thúc thật có hậu .
LÒNG NHÂN ÁI KHÔNG BIÊN GIỚI
Đó là một bé gái dược sinh ra tại Bệnh viện Nhi đồng I TPHCM ngày 25-1 2002. Mẹ của bé là một phụ nữ quê ở Bình Dương. Chỉ có ba ngày sau khi ra đời, tai hoạ đã ập xuống đầu cô bé, vì nghi bé là kết quả của vợ đi ngoại tình, người bố dã man dùng vật nhọn rạch vào khuôn mặt còn non nớt của bé, những vết rạch sâu tới tận xương khiến một bên mắt phải của bé bị rách và trọng thương, gương mặt bé bị méo xệch đi trông rất thảm, còn người mẹ hoảng loạn bỏ bé lại Bệnh viện nhi đồng I. Ma Thị Hoà tên khai sinh của bé ,lấy theo họ của người mẹ _đã vượt qua những giây phút nguy kịch và được đưa đến trại trẻ mồ côi này, cuộc đời của cô bé đã có những bước ngoặc đầy may mắn. Đó là một chuyến thăm thường lệ đến các trại trẻ mồ côi của bà Dorinda Cavanaugh, giám đốc tổ chức Terres de Hommes _một tổ chức con nuôi ở Quebec(Canada). Ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy cô bé 4 tháng tuổi trong một cái nôi, bà đã dừng bước ngay lập tức, bà Dorinda tự cho rằng mình _ bằng mọi cách có thể phải có nhiệm vụ giúp đỡ đứa trẻ này.
Bằng những nổ lực thuyết phục của bà Dorinda, hoàn cảnh của bé Hoà đã khiến cho các quan chức chính phủ Canada cho phép cô bé có được quy chế đặc biệt vì lý do nhân đạo để đến canada nhưng với một điều kiện chi phí cứu chữa cho cô bé phải do một bên thứ ba tài trợ Bà Dorinda lại bước vào một cuộc vận động mới với thách thức là chi phí cho nhưng ca phẫu thuật chỉnh hình thẩm mĩ đắt tiền và điều kiện chăm sóc đặc biệt cho một cô bé yếu ớt có đủ sức khoẻ để trải qua những ca phẩu thuật dài lâu và dau đớn. Cuối cùng bà Dorinda Cavacaugh tìm được FreshStart Surgical Gifts ở California(mỹ) nhận tài trợ. Phải mất gần 10 tháng để bé Hoà đến được Montreal. Đó là tháng 9 _2003 ,gia đình Jonathan Godfrey và Sylviegodin khi hay tin Teresdes Hommes đang cần một gia đình Canada có tấm lòng nhân hậu nhận Hoà làm con nuôi để bé có cơ hội đến Canada và Mỹ chạy chữa họ đã ko ngần ngại đến Việt Nam để đưa bé Hoà sang Canada .khi gia đình JONATHAN và Sylvie cho biết một mối dây liên hệ thân thiết ngay tức khắc hình thành giữa chúng tôi và cô bé . Ông Janathanlaf cho tuyên ý của nhà thờ khu vực Shebrook, bà Sylvie ở nhà chăm sóc con cái, họ phải làm thêm đủ nghề để nuôi sống gia đình nhưng bé Hoà đã được gia đình đón nhận trong sự nồng hậu cả sáu người con của ông bà Janathan đều ủng hộ quyết định cha mẹ. Ma Thị Hoà trở thành thành viên nhỏ nhất trong gia đình .Một ca phẩu thuật trước đó ở VN với cố gắng khắc phục phàn nào những vết cắt trên khuôn mặt cô bé đã khiến cho bên con mắt bị thương của Hoà ko khép lại được, luôn trong tình trạng khô và nhiễm trùng
Trong tuần đầu đến Canada, cô bé cần một chế độ chăm sóc đặc biệt nếu ko có nguy cơ mất hẳn con mắt đó ,một người lạ đã ủng hộ 1200 Dolar viện phí đối với chúng tôi đó là một điều kỳ diệu -người cha nuôi, ông Janathandey nhớ lại -diều kỳ diệu đó đến vào lúc chúng tôi chưa biết xoay sở thế nào ? Cuối cùng, sau rất nhiều nổ lực của bà Dorinda, của cha mẹ nuôi bé Hoà – nay dược biết đến với tên Fleur_angle đã được đưa đến Mỹ để được phẩu thuật Bác sĩ DenisNirgo-người sáng lập tổ chức FSSLT_Đạc mục tiêu khôi phục khuôn mặt xinh đẹp của Pleur Angle nhanh nhất ,có thể trước khi cô bé ý thức được nỗi bất hạnh trong hình thức được nỗi bất hạnh của bản thân .Nhưng , ông nhấn mạnh ,cô bé sẽ ko bao giờ trở lại bình thường 100% bởi khuôn mặt cô bé bị biến dạng nặng nề .Bác sĩ Nigro cũng biết nhiệm vụ này thật ko dễ dàng ‘ làn đầu tiên cô bé đến với những cơ dọc trên khuôn mặt bị cắt đứt đến tận xương ,bé chỉ nhìn được một bên mắt.Những vết sẹo đã kéo lệch một bên góc miệng và da đầu .Cô bé sống được là cả một sự thần kỳ -ông nhớ lại
Sự thật phủ phàng này ko làm nản lòng cha mẹ nuôi của Pleur_Angle.Ca phẩu thuật đầu tiên được tiến hành lúc bé 18 tháng tuổi .Rồi tiếp theo đó ,lần lượt là 7 ca phẩu thuật nữa nữa,trong đó có những ca phẩu thuật phức tạp chỉnh hình lại mũi ,miệng . Đã có những giờ phức tạp tưởng như mất hết hy vọng đối với một gia đìng Jonathan và bác sĩ Denis Nigro khi hai ca mổ ghép da vào má cô bé thát bại .Nhưng đến ca thứ 3 thành công
VÀ MỘT KẾT THÚC CÓ HẬU
Cha mẹ của bé Hoà ở lại San Diego(mỹ)hai tháng liền trong mùa hè 2005 để chăm sóc cô bé .H ọ phải chăm sóc cô bé ,họ phả sống tạm trong một căn nhà di động mượn được của nguoi` quen .Trong tất cả nhữn giờ phút đau đớn trải qua những ca phẩu thuật Pleur_Angle luôn có cha mẹ nuôi bên cạnh , baccssĩ phẩu thuaaijtạo hình Denis Nigro –thán phục tình yêu và sự hỗ trợ của gia đình giành cho bé còn quan trọng sống hơn cả các cuộc phẩu thuật
Cùng với thời gian của những ca phẩu thuật ,cô bé cao thêm chừng 10cm,nặng thêm 5kg so với bắt đầu đến canada,Sylviegodin nói bà sẽ ko bao giờ quên được ngày cô bé ‘trở về nhà ‘hai cánh tay nhỏ dang rộng hướng tới bà và bà dã ôm trọn cô bé vào lòng bật khóc. Dường như cô bé dã biết được rằng cuối cùng bé đã có một người mẹ. Giờ đây trong ngôi nhà của vợ chồng Jonathan có một thiên thần nhảy nhót xung quanh cha mẹ ,vui nhộn , dáng yeu như bất kỳ đứa trẻ ba tuổi nào
Ở tận Sandiego ,bác sĩ Nigro vẫn tiếp tục dõi theo bệnh nhân bé nhỏ của mình cho dến khi cô bé ko cần phẩu thuật và sự can thiệp y tế nữa
Với những di chứng còn lại trên mătj , đến khi trưởng thành khoảng 18-20tuổi .Hoà sẽ tiếp tục cần một số ca phẩu thuật thẩm mỹ nữa . Tát cả vẫn tiếp tục do FSSG tục hiện miễn phí .
