Me Yeu
Saturday, February 10, 2007 1:44:02 AM
Tôi thương mẹ cảnh đời vât vả
Nuôi nấng con thơ mong sớm trưởng thành
Giấc ngủ không yên khi trời trơ gió
Lo đứa con xa không có ai cùng
Cay đắng ngọt bùi đời mẹ có đủ
Chỉ mong bình yên cho giấc ngủ co thơ
Con thương lắm,thương lắm mẹ ơi
Thương mái tóc đã luống vài sợ bạt
Thương bàn tay sần sùi vì nắng gió
Thương cả những âu lo mẹ đêm ngày trăng trở
Để đêm về con thao thức nằm nghe
Tiếng hơi thở dù xa xôi của mẹ
Con có lỗi thật nhiều mẹ ơi
21 nam con làm được gì đâu
Chỉ thêm nếp nhăn hằn lên trán mẹ
Để nụ cười mẹ không chút vui tươi
Nhưng con hứa sẻ có một ngày
Con thành đạt trong niềnm vui của mẹ
Để mẹ cười trong hạnh phúc con thơ
Nuôi nấng con thơ mong sớm trưởng thành
Giấc ngủ không yên khi trời trơ gió
Lo đứa con xa không có ai cùng
Cay đắng ngọt bùi đời mẹ có đủ
Chỉ mong bình yên cho giấc ngủ co thơ
Con thương lắm,thương lắm mẹ ơi
Thương mái tóc đã luống vài sợ bạt
Thương bàn tay sần sùi vì nắng gió
Thương cả những âu lo mẹ đêm ngày trăng trở
Để đêm về con thao thức nằm nghe
Tiếng hơi thở dù xa xôi của mẹ
Con có lỗi thật nhiều mẹ ơi
21 nam con làm được gì đâu
Chỉ thêm nếp nhăn hằn lên trán mẹ
Để nụ cười mẹ không chút vui tươi
Nhưng con hứa sẻ có một ngày
Con thành đạt trong niềnm vui của mẹ
Để mẹ cười trong hạnh phúc con thơ
