My Opera is closing 1st of March

laska

của để dành

cry

Đọc 1 entry của đứa bạn cùng lớp cũ."Nếu e chết a sẽ khóc ko???". E nghĩ tới chuyện của e. E biết, nếu e chết, a sẽ khóc, se dằn vặt, sẽ đau đớn. Nhưng đó nào đâu phải điều e muốn. E chủ động rời xa a... cũng chỉ vì mong a đc hp. E ko chết đâu. Lời thề của e, lời thề nơi cuối đường...có e và a. E xin lỗi.E yêu a. Ngàn lần e muốn nói như thế. Nhưng e lại ko thể ở bên a. E xin lỗi.

Hãy để gió, cuốn e rời xa a yêu cua e

Để gió, mang đi ưu phiền, mang đi những kỉ niệm.. thuộc về một ngày.. gọi là quá khứ.

Đế gió, xoá đi những kí ức về e trong tim a.Quên e. Anh nhé! Như thế.. anh sẽ hp. Một hp.. ko có e.

Gà à! Phải thật hp, biết ko? Để e ko hối hận, khi rời xa a, đc ko a?

Vì yêu a ma e rời xa a, có mâu thuẫn ko a?

Tình yêu.. có cần .. cao thượng ko?

no colourvi dang tinh yeu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28