My Opera is closing 1st of March

laska

của để dành

try..

Cố gắng 1 chút nữa.

Mình sẽ vượt qua hết mà. đúng ko?

Cái j cần quên, sẽ quên. Cái j cần bỏ lại, sẽ bỏ lại, ko tiếc nuối nữa. Để bước tiếp. Dù cảm giác chênh vênh vẩn ko thể biến mất. Dù vẫn còn rất đau..

Nhưng sẽ cố.

Đôi lúc là 1 mình.... mà ko phải 1 mình.

Có nhiều người... họ tên là BẠN.

Sự quan tâm của họ, làm mình thấy bản thân nhỏ bé, vô dụng, kém cỏi.

Lona à, Jet à, Kelly à, cảm ơn bọn m nhiều lắm. Tao sẽ vượt qua hết. T sẽ làm đc, vì t biết mình ko hề đơn độc mà chiến đấu với cuộc đời này. T có BẠN, và t có chính tao.

TAO LÀM ĐƯỢC!

wake up!...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28