My Opera is closing 1st of March

laska

của để dành

wake up!

Thức dậy

Bỏ lại bóng đêm

Đón nắng

Ko âm u. chẳng mây mù

Ngước nhìn lên

Trời vẫn còn xanh

E đang thở và tôi vẫn sống.

Đôi lúc e điên

E hèn nhát đấy, e chạy trốn đấy. Mọi người có hiểu ko?

Nhưng e sẽ ko ngồi trong bóng tối mà khóc 1 mình nữa.

Nước mắt của e, cạn khô mất rồi.

Ko khóc vì buồn, vì đau nữa.

E để dành... Nước mắt... cho hạnh phúc, cho những ngày vui.

E ko từ bỏ, e ko lùi bước, e " chiến " tiếp!

E sẽ chờ đấy!

Đừng ai nói e ngốc nhé. . E chỉ hơi điên thôi.

Dậy nào!!!

e.. vô cảm !!!try..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28