Bill 5 tháng tuổi và chiếc chậu tắm xanh to đùng!
Thursday, August 9, 2007 8:59:12 AM
Bill của mẹ đã tròn 5 tháng! Một chàng trai thực thụ rồi đấy!
Hôm nay mẹ quyết định để Bill tắm trong chiếc chậu tắm mới, to đùng và màu xanh>
Về chếc chậu tắm này có nhiều chuyện lắm con ạ! Bà nội đã mua nó từ lúc con 2 tháng và để dành đến tận bây giờ. Mặc dù anh Cún rất thích được tắm nhưng bà không cho phép vì em Bill đã được dùng đâu!
Mẹ thì mơ màng nghĩ đễn giây phút BIll có thể ngồi trong chậu, tắm với đàn vịt vàng hoặc đàn ếch xanh đáng yêu. Chắc con sẽ vui lắm đấy!
Hăm hở quá! Bắt đầu thôi con trai!
Đầu tiên là xả nước. Chậu to thế, mãi mới được lưng chậu.
Được rồi! Bill đâu nào! Hôm nay là một ngày trọng đại của con đấy! Từ "sông nhỏ" ra "biển lớn" đấy nhé! Bill tròn mắt nhìn mẹ ngạc nhiên.
- Không phải chậu đỏ hả mẹ? (ánh mắt con dò hỏi)
- Uh! Chậu xanh mới đấy con ạ! Đầu tiên là rửa mặt này! gội đầu này (mát quá!). Cởi quần áo nào! Hạ thuỷ thôi!
Để cẩn thận, mẹ lót một chiếc khăn bông dưới đáy chậu để Bill ngồi lên cho khỏi trơn. Bill "hạ thuỷ" và oà khóc!
- Sao thế? Sao thế? Con sợ điều gì! Ah! Chậu thì trơn này, mọi lần mình ngồi đầy một chậu, thế mà hôm nay chân tay chới với quá, tựa được lưng thì không đẩy được chân, tựa được chân thì lưng chẳng dựa vào đâu cả. Thành chậu gác tay lên mới khó làm sao! Khóc là phải rồi! Bạn gấu và chếc tàu thuỷ mầu hồng cũng không dỗ được Bill nín khóc! Thôi vậy! Người ta mới 5 tháng mà, không phải điều gì cũng quen được ngay
Hôm nay mẹ quyết định để Bill tắm trong chiếc chậu tắm mới, to đùng và màu xanh>
Về chếc chậu tắm này có nhiều chuyện lắm con ạ! Bà nội đã mua nó từ lúc con 2 tháng và để dành đến tận bây giờ. Mặc dù anh Cún rất thích được tắm nhưng bà không cho phép vì em Bill đã được dùng đâu!
Mẹ thì mơ màng nghĩ đễn giây phút BIll có thể ngồi trong chậu, tắm với đàn vịt vàng hoặc đàn ếch xanh đáng yêu. Chắc con sẽ vui lắm đấy!
Hăm hở quá! Bắt đầu thôi con trai!
Đầu tiên là xả nước. Chậu to thế, mãi mới được lưng chậu.
Được rồi! Bill đâu nào! Hôm nay là một ngày trọng đại của con đấy! Từ "sông nhỏ" ra "biển lớn" đấy nhé! Bill tròn mắt nhìn mẹ ngạc nhiên.
- Không phải chậu đỏ hả mẹ? (ánh mắt con dò hỏi)
- Uh! Chậu xanh mới đấy con ạ! Đầu tiên là rửa mặt này! gội đầu này (mát quá!). Cởi quần áo nào! Hạ thuỷ thôi!
Để cẩn thận, mẹ lót một chiếc khăn bông dưới đáy chậu để Bill ngồi lên cho khỏi trơn. Bill "hạ thuỷ" và oà khóc!
- Sao thế? Sao thế? Con sợ điều gì! Ah! Chậu thì trơn này, mọi lần mình ngồi đầy một chậu, thế mà hôm nay chân tay chới với quá, tựa được lưng thì không đẩy được chân, tựa được chân thì lưng chẳng dựa vào đâu cả. Thành chậu gác tay lên mới khó làm sao! Khóc là phải rồi! Bạn gấu và chếc tàu thuỷ mầu hồng cũng không dỗ được Bill nín khóc! Thôi vậy! Người ta mới 5 tháng mà, không phải điều gì cũng quen được ngay


