hi hi hi vừa vui vừa cảm thấy trong lòng khó hiểu
Sunday, May 20, 2007 3:36:29 PM
mới lập blog cách đây chưa được 5 phút
cũng dễ thật đấy mờ cũng thấy hay hay. Được cái mình thông minh nên cái gì học cũng vào
Hum qua kon Phương b nói mình thông minh bít post ảnh lên topic của lớp hi hi hi mình dzui lém
Đầu tiên cứ nghĩ koan bé thế nào cũng chê mình nhà quê hok bít làm mấy trò đó ai ngờ nó khen mình mới chết. Thoai dù sao mình cũng đã nhận định sai. Nhưng mờ sai 1 cách đáng iu thì phải
. Chà chà
viết blog chắc thoải mái lắm đây. hok bít mình có viết mãi được hok nhưng điều mờ mình băn khoăn nhất là
Rùi thế nào bọn húng nó cũng hỏi mình có vít blog hok
mờ mình thì lại nửa mún cho bọn chúng nó xem blog nửa mún giữ blog thật kín để viết thật nhìu hi hi hi. Khó nhỉ
à hay là mình tạo ra 2 cái blog để lừa bọn nó
ai bít đấy là đâu
Nhưng mờ như thế là hok tốt là giả dối mờ mình thì rất ghet
Hum nay mình lập blog là có mục đích cả đấy chứ
Mình mún nói về mý pạn nam lớp cũ. NHắc đến cái lũ này thì khỏi nói
Đàu tiên nghĩ chúng nó vô tâm vô tinhs chỉ coi cái lớp là cái chợ mua vui ai dè bi giờ chúng nó làm mình thấy hơi xúc động
Chắc tại 1 phần do mình cũng đa cảm quá thoai nhưng mò chúng nó tốt thật
nói thế nào bi giờ nhỉ
Bọn nó làm mình cũng thấy nhớ cái lớp cũ wos hix hix
:clown: :clown:
Bọn nó kòn nói với mình nhìu nhìu
nhắc nhở mình hay lắm làm mình thấy ấm áp hẳn ra. từ thằng ôn Minh Mai đến thằng Lâm heo rùi thằng Việt Cường thằng Vượng
hu hu hu sao mờ bọn nó tốt với mình vậy
à chưa kể mấy thằng Đức Hoàng Huy văn hưng đình hưng rùi cả mấy thằng nữa. Ui bắt mình lêịtt kê hết mấy của nợ này..
Hic hic mải chat quên mât viết blog
thoai mai kể nha
pp
cũng dễ thật đấy mờ cũng thấy hay hay. Được cái mình thông minh nên cái gì học cũng vào
Hum qua kon Phương b nói mình thông minh bít post ảnh lên topic của lớp hi hi hi mình dzui lém
Đầu tiên cứ nghĩ koan bé thế nào cũng chê mình nhà quê hok bít làm mấy trò đó ai ngờ nó khen mình mới chết. Thoai dù sao mình cũng đã nhận định sai. Nhưng mờ sai 1 cách đáng iu thì phải
. Chà chà viết blog chắc thoải mái lắm đây. hok bít mình có viết mãi được hok nhưng điều mờ mình băn khoăn nhất là
Rùi thế nào bọn húng nó cũng hỏi mình có vít blog hok
mờ mình thì lại nửa mún cho bọn chúng nó xem blog nửa mún giữ blog thật kín để viết thật nhìu hi hi hi. Khó nhỉ
à hay là mình tạo ra 2 cái blog để lừa bọn nó
ai bít đấy là đâuNhưng mờ như thế là hok tốt là giả dối mờ mình thì rất ghet
Hum nay mình lập blog là có mục đích cả đấy chứ
Mình mún nói về mý pạn nam lớp cũ. NHắc đến cái lũ này thì khỏi nóiĐàu tiên nghĩ chúng nó vô tâm vô tinhs chỉ coi cái lớp là cái chợ mua vui ai dè bi giờ chúng nó làm mình thấy hơi xúc động
Chắc tại 1 phần do mình cũng đa cảm quá thoai nhưng mò chúng nó tốt thật
nói thế nào bi giờ nhỉ
Bọn nó làm mình cũng thấy nhớ cái lớp cũ wos hix hix :clown: :clown:
Bọn nó kòn nói với mình nhìu nhìu
nhắc nhở mình hay lắm làm mình thấy ấm áp hẳn ra. từ thằng ôn Minh Mai đến thằng Lâm heo rùi thằng Việt Cường thằng Vượng
hu hu hu sao mờ bọn nó tốt với mình vậy
à chưa kể mấy thằng Đức Hoàng Huy văn hưng đình hưng rùi cả mấy thằng nữa. Ui bắt mình lêịtt kê hết mấy của nợ này..
Hic hic mải chat quên mât viết blog
thoai mai kể nha
pp

bimbim_zonzon5891 # Sunday, May 20, 2007 3:42:28 PM
vit' the' nay` cung kho? that y'
met wo'