Như bình minh bắt đầu...
Saturday, 17. May 2008, 11:19:36
Một ngày sáng tháng 5 , nắng lại sáng chói loà...Một ngày sáng tháng 5 , bước chân nhẹ bẫng...
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi ,giấc ngủ mông lung .Và Im lặng !
Cố tìm lại trong nghĩ suy những cảm xúc bâng quơ , nhưng ô kìa ! sao cảm xúc đã tan đi ?
Cố hiểu bản thân mình ,cố không mâu thuẫn, cố gạt bỏ nhưng rồi lại thôi .
Tự nhiên thấy nhớ những cơn mưa Mùa Hè , mưa bất chợt ập xuống , mưa khiến người ta chẳng kịp tìm 1 chỗ trú chân , mưa như cố tình để người ta ướt . Như thế cũng hay ! như thế ta cũng trút bỏ những ưu phiền.
Thì thôi không nghĩ !
Thì thôi cho qua !
Thì thôi sẽ hát " Như bình minh bắt đầu..." ta ạ !
Hãy học cách lớn lên , học cách làm một người trưởng thành ,học cách đối diện và học cách sống vị tha.
Đừng mãi thế này , đừng mãi nhìn nhận mọi việc theo con mắt phiến diện của 1 đứa trẻ con.
Bố mẹ lúc nào chả yêu thương ta!
Những người yêu quý ta thì lúc nào chả yêu quý ta !
Vậy thì hãy thương yêu Bố mẹ nhiều hơn Bố mẹ đã thương yêu mình.
Hãy Yêu quý những người Yêu quý ta nhiều hơn cả họ.
Sẽ bớt ương bướng hơn , sẽ học cách nhìn nhận cảm giác của người khác , sẽ nói " xin lỗi !" khi mình sai ...
ơ kìa ! cảm xúc mông lung ...
Ơ kìa ! Hình như ta đã Lớn .....
看不懂 越南文 糟糕
By anonymous user, # 9. August 2008, 07:23:27