My Opera is closing 3rd of March

Lễ khai giảng NBK

Cuối cùng thì cũng đã chính thức trở thành học sinh cấp III !!!!

Nghe đồn lễ khai giảng năm nay sẽ rất hoành tráng và mình thì rất mong ngóng ngày hôm nay. Nhưng thật ra cũng không có gì gọi là quá đặc sắc. Nói thật thì mình có cảm giác giống lễ tổng kết hơn lễ khai giảng năm học



Bong bóng lên trời




Sau đó trở về trường cũ, thăm lại lớp xưa, nhìn vô LQĐ mà thấy toàn học sinh NBK, có điều học sinh thì lóc nhóc lớp này lớp nọ còn thầy cô thì kéo nhau đi ăn nhậu hết

Lớp mình được sơn mới lại


Kí tên lên để làm dấu


Thăm lớp cũ mà thấy hoài niệm ghê, phải ráng mà học để sau này đi về trường mới thấy hãnh diện (mình thì hơi lênh đênh, phải cố gắng lèo lái mới được)

My Hero!!! XD.....

Comments

msleestranger Wednesday, September 8, 2010 2:10:28 PM

A chúc mừng Aya lên cấp 3 happy

Làm mình nhớ cái thời đó ghê gớm nhưng sau đó, lúc thi đỗ Đại học, quay trở lại trường, hận, từ đó ko bao giờ quay về nữa.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.