My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Chuyện là như này

Chuyện là như này magnify
Thằng bạn mình nó kể chuyện là như này.

Một hôm nó chổng mông soi gương thấy bi bị xanh. Đi khám bác sĩ phán ung thư buồng trứng vì thủ dâm nhiều quá liều. Phải cắt một quả. Thằng ku xanh mặt. Không chịu cắt. Bác sĩ nạt: muốn chết, phỏng? Đành cắt. Khóc tức tưởi.

Xong một hôm nữa, lại thấy bi xanh. Bác sĩ kêu ung thư nốt quả còn lại, cắt. Bỏ chạy nhưng bị bảo vệ tóm được. Cắt nốt. Về hôn mê cả tháng.

Nửa năm sau chổng đýt soi gương, bi bị cắt hết, chỉ còn mỗi cần, xanh cả cần. Đi khám. Ung thư cần. Chặt. 5 người giữ chân tay mới cắt được. Khóc. Kêu: Thế giờ em đi toilet = cái jì? Bác sĩ phẩy tay, xong lắp cho cái vòi nước. Đi cả ngày không vấn đề gì.

Được 1 tuần, vòi nước cũng xanh nốt. Chả lẽ ống nhựa cũng bị ung thư. Đi khám bác sĩ khác. Sau một hồi loay hoay chẩn đoán, phát hiện ra, rốt cuộc, tại cái quần bò xanh nó bị phai màu.

p.s : Giá mà cái thằng đưa ra quyết định đóng cửa blog yahoo 36 mươi độ nó cũng mặc quần bò màu xanh.