My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Anh bị điên em có buồn k

Anh bị điên em có buồn k magnify
Anh bị điên em ạh

Anh nghĩ rồi. Anh sẽ k đóng hộp hàng ngày đến cơ quan, không đối thoại với cả nhân quyền, dân chủ, không đi theo sếp uống li bì tiếp khách, không không và không. Anh sẽ thế này nhé. Anh trần truồng. Gánh quang gánh chăn màn nồi xoong đi chơi. Anh dắt Bi đi theo làm du đãng, anh làm lãng tử trần truồng. Thảng hoặc ngứa nghề anh sẽ nhảy xổ ra giữa đường, vênh của quý lên và xoay mòng mòng. Anh cũng dạy cho Bi như thế. Bi du đãng. Anh lãng tử. Trần truồng quay của quý mòng mòng. Hai anh em quay của quý mòng mòng

Anh sẽ không để em tìm thấy và dắt anh về nhà đâu. Anh cũng bảo Bi như thế. Bi cũng sẽ không để em tìm thấy và dắt Bi về đâu. Anh bới thùng rác và Bi phân loại nó. Những đồ ăn được, những đồ bỏ đi nhưng có thể tận dụng, món nào có nhiều chorestoron, hay mẩu thuốc lá cỏn con người ta chưa hút hết. Anh sẽ dạy Bi bắn điếu cày. Chó mà sòng sọc điếu cày thì sẽ rất là thú vị. Thậm chí người ta còn cho tiền cơ. Anh sẽ bỏ vào lon bơ và dành dụm để mua một cái quang gánh mới.

Anh bị điên em có buồn không