My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Con không đồng tính nhá :-w

Con không đồng tính nhá :-w magnify
Hôm trước cụ bà dắt một đống các em xinh tươi trẻ đẹp ở cơ quan về nhà ăn trưa. Khổ nỗi, mình không biết ý, nói chuyện cả các em ấy vài câu xã giao gọi là, rồi tót thẳng lên phòng gặm bánh mỳ ăn. Cụ bà nài xuống ăn mãi không được, buồn lắm.

Tối nay thì cụ bà rình sẵn ở nhà ko cho chạy đi đâu. Cụ dắt theo một cô bé làm kế toán cho cụ. Đành phải ngồi khép gối đối diện nói chuyện cả cô í. Khổ cái cô này được cái trắng trẻo, xinh gái, chân dài gần tới cổ. Nói chuyện một lúc thì cũng công nhận là sắc sảo, hóm hỉnh. Nhưng mà cứ iem hoài. Căn bản mình ko phân biệt này nọ nhưng mình ngại các cô Quảng Ninh đẹp thì đẹp thật đếy nhưng đanh đá ghê gớm lắm. Vả lại cái kiểu bố mẹ xếp đặt cho như này dính vào phát là cưới luôn, ko chạy đi đâu đc. Hết hồn.

Mà mình thì vẫn còn muốn đi chơi cơ. Chơi game này, chơi ps2 này, ngồi nhà chăm cún và chăm cá này. Đi làm về mệt bỏ mẹ lại còn chăm "con dâu" nữa thì hết hơi.

Không có con dâu thì thỉnh thoảng cũng buồn thật đấy, nhưng cái kiểu xếp đặt này nó ko ổn. Cứ gượng gạo làm sao. Cả nó là cái duyên cái số rồi. Chỉ ngại sau màn này ông bà cụ lại nghi ngờ về giới tính của mình thì mệt cà lắm =.=!

Thôi. Let it be the way it'll be.