My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

A Demon Baker of Fleet Stress

A Demon Baker of Fleet Stress magnify
Đêm nay xem xong một bộ phim. Thấy người giần giật. Nhân văn và đạo lý từ mắt chảy ròng ròng qua mạch máu í cứ giật lạnh rùng rùng cơ thể. Một bộ phim tràn ngập tình người đến thế là cùng !

Phim nói về Sweeney Todd, một thợ cắt tóc có vợ và con gái xinh, rất xinh, bị giết mất vợ và bắt mất con. Đơn giản thế thôi nhưng tính người thì cứ chảy ào ạt qua từng thước phim ngập ngụa trong máu me và dao cạo. Bánh mỳ làm từ thịt người, có cả ngón tay, bán rất chạy. Mùi thịt thối bốc lên qua ống khói lò nướng đặc biệt thối vào hằng đêm. Người bị cắt cổ gãy gục rơi xuống tầng hầm chất đống. Những khúc hát Ballelo đầy hứng khởi trải qua những thước phim như bị quỷ ám, đen ngòm, mặt người lướt qua trắng ệch, đẫm máu. Đôi mắt thâm xì trợn trừng im lìm sau cửa sổ có những đám mây đen trôi vùn vụt. Nằm đắp chăn mà người cứ lạnh run lên. Tắt đèn. Tối om. Chỉ còn lại toàn mắt trắng. Cổ bị dao cạo cứa rất ngọt. Máu phụt ồ ạt theo nhiều dòng bắn ra những tia li ti bốc khói hôi hổi. Một lô lốc chất đống những tay và chân. Bánh mỳ thịt người tươi giòn và rất được ưa chuộng.

Một đêm ngập ngụa trong tối om, máu me, trả thù và chết chóc. Cuối cùng Todd, cho dù là chẳng may thôi, cũng đã cắt cổ được chính người vợ mình yêu thương nhất, xong ném người tình vào lò bánh, đồng thời bị cắt cổ bởi thằng học việc. Phim mở đầu bằng những khúc ca Ballelo rất buồn rồi kết thúc ròng ròng toàn máu. Ngay đến cả cái tivi cũng ngập ngụa máu.

Lâu lắm rồi HBO mới chiếu một quả phim chất lượng thế. Lâu lắm rồi mới được say máu me bê bết thế. Mình recommend bạn nào cũng thích máu me, cắt cổ, hay bánh nhân thịt người tươi giòn tan còn nguyên ngón tay bán rất chạy, một cách đầy nhân văn và nghệ thuật, thì rình xem trên HBO, bộ phim : Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), ko thì mua đĩa, nhớ là bản DVD đấy, nếu không sẽ không thấy độ thâm của máu và khói bốc lên từ cổ bị cắt, sẽ hết sức thất vọng và tự ái, nhé.

Thân mến

Nguyên Anh.