My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Entry for March 11, 2009

Entry for March 11, 2009 magnify
Lời Cảm ơn nghe có vẻ vô nghĩa nhưng mà sao vẫn muốn cảm ơn vì đang say mà tranh thủ say thì sến tí chẳng ai đá đít thằng say tội lắm

Cảm ơn Bà vì đã từ Melbourn xa xôi gửi một tin nhắn về cho tôi, tuy muộn chút xíu nhưng từ Melbourn mà phải xa chứ ...

Anh cảm ơn chú đại bàng chú hoạ mi 16 hay chú cun' trên blog anh ko biết chú xoay đâu ra 600k đưa anh nhưng vào lúc này nó quý lắm quý vô ngần không phải chỉ vì vật chất

Cảm ơn nhóc vì ngạc nhiên nhóc là người đầu tiên cm sinh nhật anh vào 11h30 đêm qua cho dù ra trường đã 2 năm rồi ngỡ tưởng mọi người đã quên nhau và chắc là nhóc ko còn căm ghét anh nữa

Cảm ơn cô mắt mèo vì đã thức cùng đêm qua trong giây chuyển giao sang ngày mới và lời chúc đầu tiên cho tuổi mới tuổi không biết sẽ thế nào nhưng sẽ có nhiều thay đổi nhất định là như thế ... Cảm ơn cô vì đã ăn 2 miếng bánh pizza sau khi đã đì đọt chán chê và cảm ơn cô vì đã luôn gần gũi chân thành như thế.

Cảm ơn em, em little girl, đã gửi chuyển phát nhanh một đống thuốc chữa ho cho anh ngày sinh nhật anh trong giờ làm việc phải ra ngoài đón bạn chuyển phát đội mưa, một bản hướng dẫn sử dụng, một bữa tiệc sinh nhật không có anh, một chiếc bánh ăn hộ anh, và nhiều sự im lặng dành cho anh sau nhiều những năm dài đằng đẵng

Cảm ơn Cún ...

Cảm ơn Light Autum vì sự lạnh lùng đầy quan tâm và tình cảm của em

Cảm ơn Vợ Bé Con vì chiếc bánh sinh nhật duy nhất sau một năm và nhiều năm cũng một chiếc bánh sinh nhật duy nhất của em dù năm nay không có nến và cho dù nó được gửi thế nào thì nó vẫn là tình cảm của em, ngọt ngào, sâu sắc và duy nhất

Cảm ơn Vẹt, đứa em gái còn sống duy nhất của anh ...

Cảm ơn Katie. Không biết bên châu Âu trời có lạnh và nhiều tuyết không nhưng em nhẹ nhàng man mác cơn mưa rào Hà Nội cũng đủ cho anh nhớ mãi dù chỉ 1 lần duy nhất

Cảm ơn Ku Nam Kha. Thằng ku đầu tiên có thể sánh vai "các em" nt cho anh vào thời khắc chuyển giao tuổi mới wink Ku vui tính, dí dỏm, tình cảm và giống anh, là thằng em thân thiết gần gũi của anh, và có lẽ còn nhiều điều anh mong ku gần gũi trong niềm tin của anh hơn nữa

Cảm ơn Mi Xù, cô lớp trưởng đầy cá tính dám chiều chuộng làm tình qua Yahoo Messenger với anh cách đây nhiều năm trong một lần anh say lướt khướt và luôn luôn nhẹ nhàng như thế, ngay cả bây giờ, người tình trong tâm tưởng của một người đã có người yêu p Luôn nhẹ nhàng và chia sẻ ngay cả khi anh không còn một ai ở bên cạnh nữa...

Cảm ơn Bông Vàng. Mong em sớm vượt qua và kiếm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Cảm ơn Ngọc. Sớm có cháu đầu lòng và ko phải chờ mãi ai như thế nữa.

Con cảm ơn mẹ ...

Cảm ơn bố vì đã lo cho sinh nhật của con và đã cố gắng hiểu con mặc dù lắm lúc hình như bố không hiểu con một chút nào

Cảm ơn bà Phương, người chị duy nhất và người bạn thân thiết nhất của em. Cảm ơn anh Luân vì em biết anh muốn chúc mừng sn em lắm nhưng vì là hai anh em nên anh ko thể. Cậu cảm ơn Bông vì cho dù con đến tuổi "cò quay" nhưng cậu vẫn yêu con nhất, yêu hơn cả yêu những đứa con gái xinh xắn dịu dàng nhất.

Cảm ơn Dâu Tây. Tớ có tiếc nuối, có đau buồn và có khinh khỉnh. Đừng để hậu đậu đến mức đi chợ quên cả con và đâm đầu vào xe rác hộc cả máu mồm như thế nữa.

Cảm ơn Ku chyp... Không có ku chắc anh chẳng biết xoay xở thế nào trong đêm sinh nhật nữa. Cảm ơn Ku Long vì đã giúp ku chyp và giúp anh. Hai thằng đệ anh cold đầy tình cảm và đầy tin cậy

Cảm ơn Gấu con vì đã quên sinh nhật anh. Cố thi thật tốt em nhé !!! Rồi trở về Hà Nội ...

Cảm ơn Chị Ngọc vì đã luôn dễ thương và đáng yêu như thế...

Cảm ơn bé Diệp và anh Hải chu choa ...

Cảm ơn Dung và bài thơ tháng 3 ...

Cảm ơn chị Cuội ngố chắc em cả chị còn nhiều rào cản và khoảng cách nhưng em tin là chị cả em giống nhau đôi khi vì giống nhau mà người ta thấy nhau như những bức tường chỉ đập mặt vào mà không có phản chiếu

Cảm ơn bạn Hướng Dương Sol. Nhiều lúc bạn khó chịu vãi nôn` nhưng nhiều lúc bạn cũng dễ thương vãi lúa p

Cảm ơn Happy Rain drop vì những năm cấp 3 bạn luôn là người bạn tình cảm một cách kì quặc nhất dành cho một thằng điên như mình

Cảm ơn Kotex vì những năm tháng khó khăn khổ sở đẹp nhất mà mọi người dành cho nhau và mình tin là sẽ có một sinh nhật muộn dành cho Sexy Sociologist

Vậy thế thôi. Không còn ai để cảm ơn nữa rồi và nếu có thì cảm ơn cho ngày mai, ngày mai và ngày mai nữa nhé