My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Hú vía

Hú vía magnify
Đêm nay đi về mưa lạnh, đường trơn. Giời làm mưa cho thằng cận không nhìn thấy đường. Gạt mắt kính liên tục mà ánh đèn loa loá. Tí die.

Tự nhủ là ko thấy đường thì phải đi thật chậm rồi, thế mà mấy phen lảo đảo vì cái đêm quái quỷ này xuất hiện đâu ra rất nhiều thằng cứ nhằm bên phải mình mà vượt. Đường trơn mưa lạnh lại đúng đoạn cua 3 xe dàn hàng ngang, có thằng vẫn cứ cố lách mình cả cái ô tô tí xoè, quả đấy nó mà xoè thì cũng lia mình vào gầm xe ko die thì cũng què cẳng đkm nó chứ nhiều thằng đi ngu vãi lôn` khó chịu vãi lôn` =.=

Thêm cả tối nay đéo hiểu đâu xuất hiện ra rất lắm bạn đi xe đạp ngược chiều thản nhiên giữa trời mưa tối om om làm mình mấy phen giật nẩy mình cứ lừa lừa chỉ bóp phanh cần thì cho mồm xuống đường mà phanh cho chắc. Mà cái bọn điện lực làm ăn rất tắc trách cứ tối đến là tắt phụt đèn đường cho nó tiết kiệm ko cần biết trạng thái thời tiết tầm nhìn cả giao thông như nào.

Hú vía nhất là đoạn qua Điện Biên Phủ đi có tầm 30km/h mà cũng suýt đâm phải một lão (chắc là dân sửa xe đêm) thản nhiên như không dắt xe đạp sang đường qua đoạn tối om ko có tí đèn đường nào, đeo' buồn ngó quanh cứ đâm đầu lao thẳng một cách hết sức mệt nhọc và hờ hững . Lúc mình vù qua mới biết là cái đýt xe đạp lão ấy cách thân xe mình có vài chục centimet mà kì quặc là lão cứ thủng thẳng dắt tiếp tỉnh bơ như không như kiểu đâm vào bố mài thì mài chỉ có thiệt. Cái đkm nó mà cũng đúng thật mình mà tông vào nó nó ko đập đầu xuống đg die thì cũng qùe cẳng mà đền ốm. Có khi lại bị khép vào tội ngộ sát căn bản mấy thằng làm án nó đéo cần biết ông đi đúng luật hay ko cứ đâm chết người là vào thùng kem chờ án.

Nhiều lúc nghĩ đời kì lạ. Có nhiều ông cả đời tuân thủ luật giao thông, đi rất chậm, rất tử tế, rất lịch sự và tao nhã, xong đùng 1 cái bị nó đâm đập đầu xuống đất toi mạng. Bao nhiêu thằng đi bố láo vượt ẩu chen lấn cò quay thì cả đời chả bao giờ bị làm sao. Đúng là nhiều cái có số, chẳng biết đường nào mà lần.

Căn bản là mong thằng nào tham gia giao thông cò quay vô học thì chết con mẹ nó đi chứ đừng để người nào có ý thức mà chẳng may đen đủi đâm phải mấy thằng Kinh kha liều mạng giờ nhan nhản trên đường thích thì vượt thích thì sang đường thích thì ngoặt thích thì phanh gấp dừng xe đại để là chỉ biết có mình mà đéo quan tâm đến tính mạng người khác vô ý thức vãi lôn`