My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Valentine

Valentine magnify
Valentine.

Trước 3 ngày tớ đi viếng bố bạn lớp trưởng. Bạn í là người đầu tiên hôn tớ theo kiểu giai gái ngậm mồm nhau chùn chụt. Rất ngọt ngào. Ẩm ướt và khêu gợi. Valentine cuối vỏn vẹn câu chúc em vui vẻ. Nhanh thế đã 6 năm cả 2 cùng già rồi. 6 mùa valentine ất ơ. Tớ gặp lại bạn í trong bộ đồ tang, trông vẫn trẻ con be bé, lũn cũn. Thấy tớ, bạn khóc nấc lên. Tớ chỉ kịp thắp nén hương, liếc trộm bạn một cái, gật đầu rất nhẹ, rồi lại đi. Tớ bảo bạn giữ sức khoẻ không kẻo ốm.

Sắp Valentine rồi. Bạn Hải khen cô bán QUAN TÀI xinh. Tớ bảo bạn cách cưa cô í mỗi ngày qua mua cho cô ấy một cái ÁO QUAN, thế nào nàng cũng cảm động mà xiêu lòng. Ván cuối mua 1 chiếc áo quan thật đẹp, nhân thể nhờ cô ấy chui vào xem có vừa vặn không, xong mua tặng nàng luôn. Đảm bảo thành công mỹ mãn.

Cái này tớ học được từ mẹo cưa mấy cô bán quần áo, nhưng cô này bán áo quan nên chi tiết có hơi khác đi một tí.

Mấy mùa Valentine. Tớ thấy Valentine bây giờ nó cứ giẻ rách sao í. Năm nào nhà nghỉ cũng cháy phòng. Cứ như là lễ hội PHANG nhau. Chứ tình yêu tình báo cái mẹ gì. Bọn trẻ con thì làm gì có tiền. Biển thủ của ông bà già, đục đẽo tiền học thêm xong chịu khó bớt tiền chơi điện tử đi tí CẮN RĂNG CẮN LỢI đầu tư cho EM con GẤU, lọ NƯỚC HOA, áo Blue Exchange made in iu ét a, giẻ rách thì cũng BÓ HỒNG 20k không bớt, thế là đưa được em đi CHƠI valentine trong nhà nghỉ. Cứ như cách ví von của bạn Vương "kinh nguyệt", đỵt bây giờ rẻ vãi lôn` , 1 bó hoa thế là dông thẳng em vào uỳnh uỵch. Thật là vãi lúa !

Chả như tớ, hay nói rộng ra là thế hệ tớ, bọn già chúng tớ, Valentine dẫn nhau đi loanh quanh, vợ vợ chồng chồng ngọt ngào âu yếm, có tình dục nhưng chỉ dừng lại ở hôn hít ôm ấp nhau cho qua ngày đoạn tháng, xong mang về trả con gái nhà người ta cho phụ huynh trước 12h, hàng họ nguyên bản, chính chủ, công chức sử dụng, còn mới 99%, bảo hành cả đời trước khi về làm dâu trưởng. Nhớ hôm Valentine năm ngoái còn quan hệ yêu đương cả vợ Tồ, qua hàng kem Fancy đầu hồ Gươm thì giời mưa, bảo vào hàng kem trú mưa, vợ kêu đắt lắm, toàn Tây đen Tây đỏ, nghĩ mà chạnh lòng, nhưng giời bảo mưa không làm khác được. Hai vợ chồng lủi thủi dắt díu nhau vào, ăn có 3 cốc kem mà nó chém cho MỘT PHÁT tí thì vỡ bi em ồi. Sau này nghĩ lại vẫn thấy vui buồn lẫn lộn. Hàn vi có khi lại ngọt ngào yên bình hạnh phúc. Vợ nhỉ ?

Valetine năm nay tớ có bao nhiêu là dự định. Trong đấy dự định lớn nhất vẫn là ÔM CHĂN đi NGỦ. Chào cờ, quay tay 1 phát rồi miên man anh chỳm trong giấc ngủ. Yên bình và đẹp. Cuộc đời còn gì hơn là yên bình và đẹp, phỏng ?

Lẽ ra tớ còn định trào phúng chửi thề thêm 1 lúc nữa cơ mà biết các bạn ngại đọc nên tớ dừng. Nhiều lúc tớ nghĩ. Viết d-eo' ngại thì thôi. Lại còn ngại đọc. ờ căn bản là tại người viết, chứ không phải tại người đọc.

Chúc các bạn có 1 Valentine thật ngọt ngào, êm đềm, hạnh phúc. Bạn nào có ý định sinh hoạt tình dục thì nên mang theo BCS cho nó lành mạnh và đặt phòng ngay từ bây giờ đi. Bạn nào có ý định quay tay thì quay vừa phải thôi quay nhiều sẽ dẫn đến kiệt quệ, đuối sức, yếu ớt và tủi thân vào ngày Valentine, dễ dẫn tới ý đồ tự tử. Bạn nào cảm thấy buồn và cô đơn trong ngày Valentine thì hãy nhớ đến mình và còn bao nhiêu người cũng đang (đẹp trai nhưng) ế ẩm như mình, bạn nhé, cho dù đến một lứa tuổi nào đó, chia buồn và chia vui đều có một nỗi niềm khó khăn như nhau cả.

Còn một điều nữa. Truyền thuyết kể rằng trong ngày 14/2 nếu bạn bóp cổ người yêu mình trong vòng 14 phút 2 giây thì người đó sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bạn!!

Chúc vui