My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Đi làm

Đi làm magnify
Thế là mình đi làm.

Mình đi làm theo kiểu con tin của bên Ban khoa giáo gửi sang Cục đối ngoại, đồng chí Chuông gửi gắm đồng chí Nghiêm thằng con giai để đồng chí dạy dỗ mài rũa rèn dạy. Thế là ko còn được bố Chuông thân yêu bao bọc, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, chả nghỉ thì ngủ ... nữa ...

Thanh niên Hà Lội đi làm xa thế lạ nước lạ cái nên bố mẹ lo lắm. Từ sáng đến giờ mình phải nhận đến 2 mươi chục cuộc gọi của mẹ, của bố, của những người thân yêu trong gia đình , hỏi từng tí một, căn dặn từng tí một như mình hồi chuyển bị từ mẫu giáo đi học tiểu học í.

Căn bản là đi làm xa quá tít tận Cầu Giấy hệt như hồi 4 năm đại học cũng phải lặn lội lên tuốt đấy. Chắc sau này lấy vợ Cầu Giấy luôn quá

Mình vào đúng hôm khai giảng lớp đào tạo cán bộ về tiếng Anh dịch thuật, thế là mình học lun rồi được thả về. Vì cái hội nghị bàn tròn bầu dục chỉ đủ chỗ cho 20 người mà mình là lính mới nên mình được ngồi vị trí cao quý, vinh dự nhất, đít của hình bầu dục, tức là thẳng mặt, chiếu tướng, bắt vị thầy. Mình ngồi ngay-chính-giữa 2 bạn gái ... chọ choẹ căn bản là bạn bên phải thì xinh xinh bạn bên trái thì thân thiện nên mình cũng ko lấy jì làm ngột ngạt cho lắm. Một lúc sau bạn xinh xinh bên phải bạn í còn hỏi mình học báo chí đúng ko mình bảo đúng sao bít bạn bảo là bạn cũng học trường í thế mà mình ko bít mặt căn bản là trường nhiều con gái quá bạn nào cũng diện cũng xinh nên ko nhớ hết chứ con trai lại BÓNG SÁNG như mình nên lổi tiếng là phải mấy chị Lào còn biết chạy đếnbắt tay khen hát hay nữa là thế xong rồi thầy đưa bài dịch kiểm tra chất lượng mình dịch một lúc thì xong thằng ngồi chéo mình một tí nó hỏi mình "xong rồi à giỏi nhỉ" mình chả biết là nó khen thật nó muốn la liếm hay nó muốn "đì" mình đây cơ mà cái đỵt mẹ đừng có đỳ bố bố đỳ lại đếy đừng tưởng mặt hiền xinh zai dễ thương lại lính mới mà bắt nạt nhá

Mình để ý thấy các bạn í toàn là người trẻ nên mình cũng nhẹ nhõm phần nào. Có hai bạn gái í 1 bạn trông cực ngố cực xấu cặp cả 1 bạn trông cực cao cực son phấn thế là mình nghĩ thường thì các bạn HOT GAL hay thích đi cả mấy bạn xấu xấu cho nó nổi bật vị thế của mình trên trường quốc tế đâm ra rất có thể đây là 1 ví dụ điển hình, mà mình rất nghi là trong một cơ quan mà có 2 bạn người mẫu thì thế nào cũng xảy ra xung đột sắc tộc, đe doạ hoà bình khu vực và an ninh thế giới. Lúc dịch bài có một bạn nam răng hơi vâu tí người hơi cao gày tí đại để là trông hơi trai chiến PK tí nhưng mà thấy bạn í cũng thân thiện nhưng có vẻ hơi khôn lỏi tí bạn í rút con laptop ra tra từ điển đúng lúc mình cũng đang định làm thế thế là mình ko lôi ra nữa ko sợ các bạn í bảo mình mới đến mình chơi trội động tí là bắt lỗi thì tội cho mình quố

Thôi thì mình đi. Căn bản là lương thử việc họ cho 1 củ 1 tháng tức là 30k 1 ngày tức là 4k/1h làm việc nhưng ông bà cụ hứa "đắp" thêm cho mình rồi nên mình chuyển sang đấy đi làm cho nó nghiêm túc cả chú Nghiêm cũng có vẻ hiền , trẻ và tốt nên mình cũng vui và tin chú.

uh thôi thì mình cứ đi thôi