My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Entry for December 06, 2008

Entry for December 06, 2008 magnify
Đôi khi mình buộc phải chứng kiến những tình bạn rạn nứt vì một đứa con gái. Mình rất chán.

Mình đéo cần biết nhìn theo góc độ nào, vị tha hay không vị tha, cảm thông hay không, từng trải hay trẻ con, sâu sắc hay hời hợt, đại để mình chỉ muốn nói là mình rất chán.

Khi mình bực bội và mệt mỏi, mình thậm chí còn thấy những chuyện như thế này hết sức hãm l. Đại để là mình không đánh giá, không phán xét, không gì cả vì mình cũng chả ra cái gì cả, mình chỉ thấy mình chán (hoặc) hãm l.

Thế là sắp qua cái năm đầy những mất mát này rồi.

Cầu mong một năm mới tốt lành hơn. Cầu từ bây giờ luôn. Vì mình đã cảm tháy quá hãm l` rồi.