My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Văn hoá tàu khựa

Văn hoá tàu khựa magnify
Căn bản là dạo này cứ đến giờ ăn là phải cắn răng cắn lợi xem cái phim xã hội đen xã hội đỏ Tàu khựa ở Vtv3, vì bà già rất thích tàu khựa. Muốn đổi sang kênh khác không cho, khóc liền

Phim rất kệch cỡm. Hai anh em đang dọn đồ gặp ngay mấy thằng du côn vứt rác trước nhà. Thằng em rút điện thoại ra "alô cảnh sát à, có mấy người gây rồi ..." các bạn du côn nghe thấy liền xin lỗi rối rít rồi zdất ngoan ngoãn và lễ phép dọn mấy túi rác đi mất . Đại để nó là như thế. Zdất chi là lố bịch Rất chi là thối.

Thôi thì mỗi người một ý, thị hiếu người xem mỗi người một khác, mỗi tuổi một vẻ, mỗi thành phần, giai cấp, mỗi giới một góc nhìn riêng. Cơ mà thế làm sao phải chiếu phim Tàu khựa nhiều thế :-?? h bật kênh đéo nào cũng thấy phim Tàu. Thôy thì tàu cổ, tàu kim, tàu hiện đại, tàu xã hội đen, tàu xã hội xanh, đỏ, tím, vàng, tàu thuỷ, tàu lượn, tàu nhanh tàu chậm, đâu đâu cũng thấy tàu, thế là cớ làm sao, như nào :-??

Tự cổ chí kim, mạnh được yếu thua, nước lớn chiếm nước bé rồi đồng hoá, không chiếm được thì cũng dùng văn hoá mà đồng hoá. Thế cho nên có thể nói khí không phải chứ phong tục ta ảnh hưởng của Tàu bao nhiêu cho vừa ? Từ nén hương, vàng mã, đến ngày Tết, chữ viết, từ thằng trẻ con học Hán ngữ cho đến các triều đại mô phỏng theo Trung Quốc, đại để là nó sâu, rộng, ăn vào gốc, ngập vào rễ. Ông cha ta bao đời biết nó mạnh, văn hoá nó khổng lồ, nó lớn, nó gần, mà vẫn cứ cố giữ gìn cho được những bản sắc văn hoá dân tộc. Thế mà giờ con cháu đem văn hoá nó đi đồng hoá mình, âu cũng là một cái ngu dại vậy.

Vẫn biết thôi thì phận nước bé, bao đời gồng mình lên mà đánh trả, đánh trả không đuợc thì chúng nó xâu xé, đánh được thì cũng phải cúi mình triều cống để yên thân. Vẫn biết là nước bé thì chịu cho người ta đồng hoá ít nhiều, làm sao tránh khỏi. Vẫn biết phim truyền hình trung ương Trung Quốc thì nó bán cho mình rẻ thật đếy, thậm chí cho không, mà người xem vẫn đông như xem hội. Vẫn biết thế, cơ mà, đem sử nó đi dạy dân mình, đem thị hiếu Tàu úp vào đầu người Việt, đem cái ánh sáng Trung Nguyên về thắp sáng cho mọi rợ, đem cái thứ môi thâm nho nhọ nồi về sưởi ấm cho răng bớt lạnh, đại để là đem văn hoá nó đi đồng hoá mình, thì chỉ mấy thằng con cháu Trọng Thuỷ Mỵ Châu mới có thể làm nổi.