My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Tự nhiên thấy chán chán

Tự nhiên thấy chán chán magnify
Mình đã từng nhiều lần nghe bạn bè than phiền : hôm nay tự dưng thấy chán chán

Bản thân mình nhiều lúc cũng "tự dưng thấy chan chán"

Ví dụ như tối hôm nay chẳng hạn

Rõ là bể cá có đàn chép trắng bơi lội tung tăng rất đẹp, đuôi dài thướt tha như tiên, ánh mắt tha thiết muốn nói ông chủ ơi yêu ông lắm !

Thế mà tự dưng hôm nay thấy chán chả buồn ngắm.

HBO chiếu phim hài rất hay, chưa kể cả mấy chục tỉ kênh khác kênh nào cũng ầm ầm như có hội, thế mà ruột buồn tơi tả, chả buồn xem, chả thấy hài tẹo nào. FCKU !

Đọc truyện cũng không thấy hay nữa. Nhạt nhẽo, vô vị. Tóm lại là chả có cái vẹo đéo gì.

"Cafe không anh zai?" "Thôi hôm nay thấy chan chán ở nhà cho lành"

Vác bộ Ai eo ra ngồi luyện một lúc thấy chán quá ko nhét nổi vào đầu được chữ nào, vớ cái ghitar đánh vài bài chán ặc ra, quay qua làm miếng socola vẫn thấy chán

Đến Game là niềm đam mê một thời như thế cũng chả buồn chơi. Ờ. Chơi để làm gì. Vui để làm gì. Mà cuối cùng thì tất cả để làm cái jì.

Uh. Để làm cái gì ???

Chán !

Động vào cái gì cũng thấy chán ...

Tất cả chung quy lại là do chán. Mà chán thì không hiểu là do đâu.

Có nhiều lý do để chán, nhưng chung nhất vẫn là kiểu chán không có lý do.

Vâng.

Và lý do chính đáng để cái entry này được phép chán là vì nó nói về một cái thứ chán rất là chán

Chúc ngủ ngon

Và chúc các bạn một ngày không tự- nhiên- thấy- chan- chán =;