My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Entry for October 04, 2008 Gió mùa

Entry for October 04, 2008 Gió mùa magnify
Tối qua đi ăn tiết luộc cổ cánh ở Phùng Hưng xong đi kara ô kê lại được nhảy nhót quây tưng bừng. Nhiều hôm đi ka ra ô kê tự dưng thấy giọng mình ấm áp truyền cảm vãi ạ mà mình cũng đâu biết tại sao đâu xong đi bắn half life đến sáng. [ Lớn cả rồi nhưng anh em vẫn toàn chỉ ca 3 là háp lai chứ ko thích cái khoản kia vì bản thân mình h ko hiểu sao thấy cái khoản mua bán tình cảm hay nói gọn lại là mua dâm í nó cứ làm sao í nhảy vào huỳnh huỵch phát đi ra nó chẳng tình cảm gì cả nó rẻ rúm] Con chyp bắn aka hay quá cứ toàn độc diễn về sau phải cùng con Nam và con Đại bàng hội đồng giết nó ko cho chyp nó ngóc đầu lên kkk. Xong rồi ra về khi giời đã sáng.

Mình yêu con chyp con nam và con đại bàng nên chúng nó cứ quấn lấy mình í đi đâu cũng được 2, 3 thằng đệ đi theo tháp tùng nhiều lúc mình vui lắm chỉ mình mới được thế nhé hi hi nhưng nhiều lúc trời nóng bỏ mẹ mấy con đệ nó cứ sán vào làm mình nóng ơi nóng nhưng mình chịu được mà thật đấy. Nhiều lúc mình vui lắm vì quanh mình có bao người còn yêu thương mình. Ở quán lá có thằng cu Hải xinh zai xì tin lắm mình nhìn thích vì nó trông trẻ trung cả chơi với anh em rất hết mình hoá ra là nó cũng thích mình nó cứ gặp anh "Câu" là nó lại tíu tít rủ đi chơi nhưng bây giờ nó đi lính mất rồi. Nó chỉ là công nhân nhưng thấy nó không hề rách tí nào vì mình chơi cả anh em mình cảm nhận được thằng nào tốt chân thành thằng nào cùi bắp. Mình gọi điện mãi cho nó không được. Chắc vào trại lính nó ko cho mang theo điện thoại. Tối ku kậu vừa nhắn tin trộm kêu ở đấy khổ lắm toàn phải lăn lê bò toài cả múc phân tưới rau tởm lắm smile) Hôm nào phải lên thăm mới được .

Thằng Ninh sườn cũng đã về thực ra thì bọn cấp 3 gọi nó là Ninh sườn vì bọn nó chẳng có tí tẹo hài hước hay bựa đời nào cả. Phải mình mình gọi nó là Ninh cứt hoặc Ninh ngẩu pín hoặc Ninh đầu lâu phao câu gì gì đó cũng được vì thiếu chó gì thứ để ninh nó bựa bựa chứ cớ gì phải sườn. Thằng Ninh sườn chơi cả mình từ năm lớp 11 khi mình chuyển chỗ sang khi đó mình ... lởm cả lớp vì thấy đứa nào cũng #*@*(#&*@^#&*!@ Mình ko ngờ là nó cũng bựa y như mình có khi chỉ sạch hơn tí tẹo thế là mình kiếm được một thằng bạn thân chơi đến giờ cùng cả thằng Vương chấy nữa. Thằng Vương có lần thích cái Hằng nên ghi lên cuối lớp chữ Vương Hằng bị mình sửa lại là King Nguyệt hị hị. Cách đây mấy năm gia đình nó cũng tan gia bại sản mỗi người một nơi để chạy nợ, giờ cũng vươn lên được vì thằng Vương có nghị lực nhất trong anh em.

Mình yêu tú bà rất nhiều vì nó cả mình hợp nhau lắm cả nó cũng yêu mình nữa mình hị hị. Nó là đứa bạn gái thân duy nhất của mình mà không có gì thay thế được nó đi xa mình buồn lay lắt. rất thèm những khi kotex gặp nhau rồi được nó chăm sóc, ngồi nghịch nó hay trêu nó. nhiều khi buồn lắm muốn gọi về số nhà nó nói chuyện nhưng người xưa còn nữa đâu. chắc nó cũng thèm hơi ấm của anh em kotex ngày xưa nó ốm mà cả 5 thắng đóng sơvin quần tây áo trắng xếp hàng đến mua cho nó củ cà rốt cộng 5 chai bia và một bao vina xong cho nó củ cà rốt còn lại đem ngồi nhậu tranh thủ ngồi trông nó ốm luôn hi hi

có lần mình kể về thằng Vinh đại bàng và thằng Ninh sườn cho nó nghe nó kêu là thế thân gì mà lắm thế mình kêu là mỗi người có một kiểu thân thiết rất hay mà mình gắn bó thế còn Thịnh thì sao nó hỏi. Thịnh mình vẫn coi là thằng bạn nối khố sống cả mình từ khi 2 thằng còn cởi truồng búng chim xem thằng nào "lên" được trước, phải nói là thằng bạn thân đầu đời và chơi cả nhau từ khi chim còn chưa mọc lông. Năm ngoái nó về nước em trai nó mất, 2 thằng mới gặp lại nhau nhưng không cười đùa được nhiều vì hoàn cảnh. Nhưng nhiều khi cứ chỉ nhìn nhau là đủ để cười vì mình tin là nó vẫn rất hiểu mình. Nó là một cái gì đó không nên mang ra so sánh.mình nói cả tú bà như thế.

ngày trước mình hay sang nhà Hải sợi ngồi nghe Trịnh, gật gù "bỏ mẹ' khen thằng Trịnh nó giỏi ngày xưa chắc nó cũng chỉ như mình là cùng. Mình thích căn gác xép nhỏ nhà nó, thích cái khiếu hài hước và thưởng trà thưởng rượu của nó. Ngày trước còn đông đông có cả Hoàng gù (vì , tất nhiên, nó bị gù) Thành bà già ( hồi học lớp 1 răng nó bị đen nên bọn trẻ con gọi nó là bà già đến tận bây giờ) ... nhưng giờ chỉ còn mình cả thằng Đức con ông Tuyền là hay đến. Thằng Đức chăm chỉ, giỏi và cũng tình cảm, là một người rất "lạ" và "kín" ít khi nó thổ lộ tâm sự chơi bao nhiêu năm cả nó mà cũng không hiểu nó như những người khác. ( có nhiều người mình chỉ nhìn qua cách ứng xử nói năng cách liếc mắt đưa tay chân là mình có thể gần như đoán ra được nhiều nhiều bản chất tính cách) Nhưng có một điều chắc chắn là nó chơi cả anh em rất hết mình. Ngày đại học mình có việc ở trường mình nhờ 2 thằng đến nhập hội đi đánh nhau 2 thằng nghe xong chỉ nói đúng một câu lạnh lùng "nhận" rồi hôm đấy 2 thằng uống rượu mắt đỏ ngàu mình chỉ sợ phục được bọn kia 2 thằng nhảy ra chém chết thì toi cả lũ Nhiều cái nho nhỏ mình nhớ mãi.

mình chơi silkroad nhiều năm nhiều anh em trên server chưa từng gặp mặt một lần nhưng rất quý. mình không có lắm tiền, không mạnh, không phải là trùm, chơi không pro, nhưng cái cách mình sống với anh em, chúng nó thích, từ thằng 14 tuổi chưa biết chơi đến thằng già trùm bang hội vô địch 4 lần server. nhưng cũng có chú có lẽ là nhầm lẫn thế nào "thần tượng" mình thái quá, đến nỗi mà có lần mình đang lang thang nghịch ngợm ở cửa Đôn Hoàng có thằng nó lớ ngớ chửi mình mình đứng chống nạnh chửi lại nó nghe thấy nó kêu là thần tượng sụp đổ. sau đó mình nói cả nó là mình bựa lắm, hay chửi bậy và chém gió lắm, nhưng cái bụng mình nó tốt, chứ không như nhiều người tâm xà khẩu phật, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. chứ còn "thần tượng" mình vì mình là người đạo đức hay vô đối thì mình không phải rồi vì mình hoàn toàn không phải như thế . Nhiều thằng bằng tuổi hoặc hơn tuổi vẫn gọi mình là "anh Cold" nhưng đôi khi nó làm mình già đi trông thấy. Trong game cũng có vài cô thích "anh Cold". Có cô SweetHeart nói chuyện tình cảm và vui cực cách nói chuyện rất tếu giống bà Phương nhưng cô có gia đình rồi ! Mình thích Oh2 nhất vì Oh2 tuy bà chằn thế thôi nhưng hiểu và chiều Cold cực.

muốn viết nhiều quá còn quá nhiều thứ để viết. buồn ngủ rồi đi ngủ đã dạo này toàn thức trắng đêm không tốt cho sức khoẻ đâu nhé "anh cold"

p.s : Để ảnh Bin vì nhớ Bin quá. Đôi lúc mình tự hỏi đó có phải là mất mát trong cuộc đời mình không khi mà hơn nửa năm rồi mình vẫn thấy buồn và nhớ Bin vô cùng.