My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Hạnh phúc của một người Không - Đào - Hoa

Hạnh phúc của một người Không - Đào - Hoa magnify

Thế là mình đã qua được một giai đoạn đầy thăng trầm trong cuộc đời

Ngày xưa còn đào hoa í mà, khổ lắm nhé. Chốc chốc lại nạp cái thẻ, bắn tiền vina, hoặc mua sim mới để í ới cho các em. Tiền cứ gọi nà bay vù vù. Hôm nào có việc chỉ đi tiếng 2 tiếng đồng hồ là ôi thôi đầy tin nhắn cả cuộc gọi nhỡ, thế nà phại bấm bụng nhắn nại với một nụ cười giả tạo dzất tươi "giổ ôi anh nhớ em nhắm, nhớ chết đi được í. Anh vừa đi ra ngõ có tí việc chứ có đi cả con nào đâu. Thề luôn. Thật đấy "

h vứt mobile ở góc tủ, tầm dăm bữa nửa tháng lại lau chùi cho bớt mạng nhện, bụi cả rêu bám, rồi mở ra xem. Ngày x.... 1 tin nhắn. Số gửi : 18001091 : "Tu xx/xx den xx/xx tang them 20% 30% 40% gia tri cac the nap lan 2, 3 , 4 ..." . Ngày y... 1 tin nhắn. Số gửi : 1800191 "tu xx/xx den xx/xx cac TB khoa 2 chieu truoc ngay xx/xx kich hoat TK bam *900# co ngay 50.000d..." Ngày z ... 1 cuộc gọi nhỡ ... gọi lại "ông ơi còn 100k ông nợ tuần trước hôm nào qua vứt tôi đê" ... Ngày XYZ ... 1 cuộc gọi lúc 12h trưa .. "alo" "ừ. Alo" "alo cho gặp Điệp với" "nhầm máy rồi nhé" ... Đấy đại khái là không đào hoa thì cuộc sống cứ nhẹ tênh và dzất thư thái.

Ngày xưa còn đào hoa í mà, lịch cứ gọi nà phải kín. Ngày x, hẹn với bé Maria Hoàng Bống tại công viên thủ lệ. Ngày y, hẹn cả bé Ana Nga KuocNikovax tại cổng trường mầm non hoa Súng. Ngày z , có cuộc hẹn tình ái với chị Nông Thị Mướp, quốc tịch Campuchia. Cứ hôm nào mà chẳng may trùng lịch là phải gọi lại nỉ non ngay : "tình yêu ơi, tình yêu à, tối nay anh có một cuộc nàm ăn dzất nớn tại Sô Phi Teo pờ la za, tổng giá trị hợp đồng cũng phải lên đến 1 ngàn rưởi Việt Nam đồng/ 1 cái. Tình yêu chắp cánh cho anh bay nhé . Bay nhé. Bay thật ná. Chụt chụt. " "Mình à. Tối nay ông già anh bắt anh phải ợ nhà lau nhà, rửa bát, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo. Mình ở nhà ngoan xong việc anh gọi cho mình nhé. Éyyyy. Ngoan nhắm. Thơm mình. Yêu mình nhiều. Hí hí " Đấy. Thời khoá biểu kín mít như thế, còn đâu thời gian cho người thân gia đình, anh em bằng hữu.

Giờ á. "Gì. Nhậu à. Luôn à. Tưởng gì. OK. Đợi 2 giây nhé. Đến ngay" "Gì cơ. Há. Đột kích á. Ok. Làm tí. Sao phải xoắn " "Đại ca đại ca đến ngay đây đang có 300 thằng đuổi em trên phố Huế. Cho em ngay 1 xe tải đến nhớ bốc theo hàng nóng " "đi bay không anh dzai..." "ok. Dưng mà bay đi đâu?" "Ra công viên Lênin ngồi máy bay chứ bay đi đâu " Đại để là cuộc sống bỗng trở nên phiêu diêu đến mức có thừa thời gian qua chơi với bé Bông mà ông anh rể cả bà chị thịt thà máu mủ nhìn thằng em như từ trên trời rơi xuống. “ơ hôm nay trời mưa àh.” “chắc thằng ku thiếu tiền qua xin chị ít rồi” …v…v … và v…v….

Ngày xưa í. Ngày xưa í mà. Lắm lúc đang tranh thủ oánh một giấc ở nhà sau những thời khắc sống, chiến đấu và học hành mệt nhoài, là lại có ngay 1 em oánh xe đến tận nhà, đạp cửa bấm chuông bắt xuống lấy bánh, kẹo, hoa quả …v….v… không nà em í dỗi đấy . Thế nà nại phải rủa thầm, lục tục vận áo sống, tắm táp, vuốt keo bọt, cạo râu ... rồi xuống mở cửa nở một nụ cười như mùa thu toả nắng , giơ tay nâng lấy chỗ bánh, kẹo, hoa quả, bom, mìn ... pha cho em một ly sôcola nóng, nói với em những chuyện âu yếm thế gian, như đôi uyên ương bươm bướm, dỗ dành em, nhìn em cả ánh mắt trìu mến, dịu dàng, bao dung, độ nượng , rồi sững sờ đau khổ, níu kéo khi em phải ra về … Rồi sau khi em đã về , thở phào một cái, ném phịch bánh trái xuống bàn, cởi phăng quần áo lăn ra ngủ, thì đã hết mẹ nó giờ ngủ Thế đấy.

Giờ thì xem nào. 2h sáng ngủ . 11h bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài, ngơ ngác nhìn quanh xem có gì bán được không , vươn vai một cái thật dài, làm một bài tập thể dục buổi sáng, rồi lăn ra ngủ tiếp. Tỉnh dậy thấy đói, thì lết xuống dưới nhà, khoác cái áo của ông già, đi đôi dép của mẹ, rồi lục tục kéo ra ngoài “cô cháu gói mì ăn liền Miliket” Ấy thế là qua một ngày. Cuộc đời cách mạng. Thật là ung dung êm ái.

Thôi thì đời có lúc thịnh lúc suy, lúc buồn đau khi hạnh phúc, lúc no đủ khi thiếu đói. Cứ tằng tằng mà sống vậy.

ok.

Bonnus : Mưa mùa đông. Száng ták và biểu dziễn : Cow CT

http://bineva17.googlepages.com/Muamuadong-Coldhehe.mp3