My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Nụ cười vinh quang của những chú bò tót hay - Nước mắt của những cỗ xe tăng

Nụ cười vinh quang của những chú bò tót hay - Nước mắt của những cỗ xe tăng magnify
Vâng và Tây Ban Nha đã chiến thắng

Một chiến thắng mang đậm phong cách tấn công rất húng của những người TBN trẻ tuổi đầy quyết tâm, quyết định bởi bàn thắng có phần may mắn của Tores, khi Philip Lams chỉ trong một giây lưỡng lự đã hiến cho TBN một bàn thắng lịch sử . Không rõ người ta có coi bạn Lams nhà ta, từ một người anh hùng trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, thành một kẻ tội đồ xấu xa ngu ngốc hay không, nhưng chắc chắn những người chiến thắng sẽ được vinh danh, kẻ thua cuộc sẽ bị đem ra bêu riếu.

Vấn đề là ở chỗ nếu như, vâng, chỉ dám "nếu như" thôi, sai lầm của Lams ko trở thành bàn thắng cho TBN, và trọng tài thổi phạt cho Đức một quả phạt đền khi hậu vệ TBN để bóng chạm chân trước, thì rất có thể những kẻ đáng thương sẽ bị báo chí đem ra mổ xẻ sẽ là các chú bò tót TBN, sau khi đã để lỡ cực kì nhiều những cơ hội mười mươi trong trận đấu. Thay vì nói "một Tây Ban Nha tưng bừng hứng khởi", "một thứ thịt bò tót hung hăng táo tợn húc đổ cỗ xe tăng Đức" "một trận thắng làm nên lịch sử, mở ra một kỉ nguyên mới cho Tây Ban Nha" thì người ta sẽ nói "Một Germany mãi mãi là đẳng cấp, một tuyển Đức bất khả chiến bại" , "những chú bò cụt sừng bất lực bị nghiền nát bởi xe tăng" hay là một thứ gì đó đại loại là còn kinh khủng hơn thế

Vâng và ý tôi muốn nói ở đây là, những bạn bình luận ba phải và những nhà báo nghị gật, luôn có thể tâng bốc đội thắng, và chỉ trích những kẻ tội đồ, như một lẽ dĩ ngẫu rằng người thắng thì luôn đúng, kẻ thua luôn sai, giống như 1+1 =2, chứ không đếm xỉa gì đến những thứ có thể gọi là xác suất, may mắn, rủi ro - những điếu làm nên một thứ tình cảm rất đời, rất người trong bóng đá.

Vì tình yêu với tuyển Đức và lòng khâm phục những người rợ babarian Giécmanh cực kì dũng cảm, thiện chiến, tôi đã viết bài này, cho dù bản thân tự nhận mình là thứ ghét thể thao, ưa dâm dục. Có lẽ nhưng gì họ đã thể hiện trong giải đấu này sẽ mãi mãi xứng đáng được ngợi ca, cho dù kết quả trận chung kết ra sao đi chăng nữa.

Và Oh sh!t I luve you Giécmanh , for always