Làm tình với Rosé
Tuesday, June 24, 2008 9:55:00 AM
Tôi thích làm tình với Rosé
Yêu em, tôi chỉ muốn có một tình yêu trong sáng, cho đến khi em lên xe hoa. Thế rồi một ngày ghen tuông mấy chuyện vớ vẩn linh tinh, giận em, tôi cho sâu vào hơn nữa. Em không nói gì. Chỉ đón nhận. Và mỉm cười. Một nụ cười bao dung và phúc hậu đến kì lạ. Một nụ cười đọng lại vĩnh viễn tại khoảnh khắc giữa một người con gái và một người đàn bà - trong cuộc đời Rosé.
Tôi thích làm tình với Rosé. Không phải vì Rosé đẹp. Em không có một thân hình mỹ mãn như người mẫu, không có một đôi chân dài và những đường cong tuyệt mỹ. Tôi cũng không cần những thứ đó. Bù lại, em có một cơ thể tròn trịa và mềm mại như những bức hoạ thời Phục Hưng, khiến cho bất cứ đôi bàn tay nào chạm vào cũng có cảm giác như thể bị tan vào một lớp bông mịn. Đôi vú quả lê hây hẩy đầy thách thức. Làn da trắng hồng lúc nào cũng như chỉ chực thoát y. Và một nụ cười - luôn đẹp.
Tôi đã từng nhìn Rosé tắm. Em khe khẽ rón rén bước vào bồn nước. Rên nhè nhẹ . Nở một nụ cười đầy ngộ nghĩnh và táo tợn, như thể em đang tò mò khám phá nước, chứ ko phải nước khám phá thân thể em. Em lại cười. Nụ cười bất chợt như nhận ra chỉ có một mình em giữa thế giới của nước, một mình em và nước giữa thế giới của loài người. Và rồi em lại cười. Nụ cười của kẻ đã chiến thắng một thứ bồn nước trong trẻo mát lành nhất quả đất.
Trong thế giới của những ham muốn xác thịt thiêng liêng và đần độn, em luôn là kẻ đi chinh phục. Như một chú dê trắng tung tăng trên cánh đồng vàng với đôi chân cực dài, em không bao giờ dễ dàng để cho con sư tử già tóm được. Em luôn biết cách chạy, rồi lại đứng đợi, lại chạy, lại châm chọc, thách thức, rồi lại đứng đợi khi con sư tử đã đuổi theo mệt nhoài. Chỉ cho đến khi con sư già cạn kiệt sức lực, nhưng lòng kiêu hãnh và những ham muốn xác thịt sỉ nhục cho bờm dựng và hàm họng gầm lên, thì em mới thật sự nằm xuống, trắng ngần, đôi mắt mở to và nói : lại đây... ăn thịt em đi ... nhưng nhẹ nhàng thôi. Đừng làm em đau ... Nhé !!!
Và đến khi hai cơ thể ấp vào nhau, mới hiểu ra Rosé là một người đàn bà đầy khát khao mãnh liệt. Thay vì nằm im, mắt nhắm nghiền, vô cảm, cứng đờ và chờ đợi, em luôn có thể cho phép mình tự do đắm chìm trong thế giới của khoái lạc. Em bấu víu một cách vô thức, kẹp chặt tôi giữa đôi bàn chân, rên khẽ khàng, thổn thức, hổn hển và sau đó là thốt lên những tiếng kêu kích động. Em luôn có thể vật nhoài tôi ra nếu em muốn ở trên, như một bà chúa với quyền năng vô biên, và làm những gì em muốn. Cho đến khi hai cơ thể vật vã, mệt nhoài, sau phút cuối thăng hoa của người đàn ông, em lại dịu dàng vuốt ve tôi, đầy tình thương, đầy âu yếm ...
Và tôi vẫn luôn tin tình dục là một thứ gì đó thiêng liêng, đầy nghệ thuật và cảm xúc mà thượng đế đã trao tặng cho con người. Chỉ có bằng những con mắt và hành vi lệch lạc, tình dục mới có thể bị gán ghép thành một thứ dục vọng xấu xa, bỉ ổi và đáng ghê tởm
và đầy thèm muốn
Yêu em, tôi chỉ muốn có một tình yêu trong sáng, cho đến khi em lên xe hoa. Thế rồi một ngày ghen tuông mấy chuyện vớ vẩn linh tinh, giận em, tôi cho sâu vào hơn nữa. Em không nói gì. Chỉ đón nhận. Và mỉm cười. Một nụ cười bao dung và phúc hậu đến kì lạ. Một nụ cười đọng lại vĩnh viễn tại khoảnh khắc giữa một người con gái và một người đàn bà - trong cuộc đời Rosé.
Tôi thích làm tình với Rosé. Không phải vì Rosé đẹp. Em không có một thân hình mỹ mãn như người mẫu, không có một đôi chân dài và những đường cong tuyệt mỹ. Tôi cũng không cần những thứ đó. Bù lại, em có một cơ thể tròn trịa và mềm mại như những bức hoạ thời Phục Hưng, khiến cho bất cứ đôi bàn tay nào chạm vào cũng có cảm giác như thể bị tan vào một lớp bông mịn. Đôi vú quả lê hây hẩy đầy thách thức. Làn da trắng hồng lúc nào cũng như chỉ chực thoát y. Và một nụ cười - luôn đẹp.
Tôi đã từng nhìn Rosé tắm. Em khe khẽ rón rén bước vào bồn nước. Rên nhè nhẹ . Nở một nụ cười đầy ngộ nghĩnh và táo tợn, như thể em đang tò mò khám phá nước, chứ ko phải nước khám phá thân thể em. Em lại cười. Nụ cười bất chợt như nhận ra chỉ có một mình em giữa thế giới của nước, một mình em và nước giữa thế giới của loài người. Và rồi em lại cười. Nụ cười của kẻ đã chiến thắng một thứ bồn nước trong trẻo mát lành nhất quả đất.
Trong thế giới của những ham muốn xác thịt thiêng liêng và đần độn, em luôn là kẻ đi chinh phục. Như một chú dê trắng tung tăng trên cánh đồng vàng với đôi chân cực dài, em không bao giờ dễ dàng để cho con sư tử già tóm được. Em luôn biết cách chạy, rồi lại đứng đợi, lại chạy, lại châm chọc, thách thức, rồi lại đứng đợi khi con sư tử đã đuổi theo mệt nhoài. Chỉ cho đến khi con sư già cạn kiệt sức lực, nhưng lòng kiêu hãnh và những ham muốn xác thịt sỉ nhục cho bờm dựng và hàm họng gầm lên, thì em mới thật sự nằm xuống, trắng ngần, đôi mắt mở to và nói : lại đây... ăn thịt em đi ... nhưng nhẹ nhàng thôi. Đừng làm em đau ... Nhé !!!
Và đến khi hai cơ thể ấp vào nhau, mới hiểu ra Rosé là một người đàn bà đầy khát khao mãnh liệt. Thay vì nằm im, mắt nhắm nghiền, vô cảm, cứng đờ và chờ đợi, em luôn có thể cho phép mình tự do đắm chìm trong thế giới của khoái lạc. Em bấu víu một cách vô thức, kẹp chặt tôi giữa đôi bàn chân, rên khẽ khàng, thổn thức, hổn hển và sau đó là thốt lên những tiếng kêu kích động. Em luôn có thể vật nhoài tôi ra nếu em muốn ở trên, như một bà chúa với quyền năng vô biên, và làm những gì em muốn. Cho đến khi hai cơ thể vật vã, mệt nhoài, sau phút cuối thăng hoa của người đàn ông, em lại dịu dàng vuốt ve tôi, đầy tình thương, đầy âu yếm ...
Và tôi vẫn luôn tin tình dục là một thứ gì đó thiêng liêng, đầy nghệ thuật và cảm xúc mà thượng đế đã trao tặng cho con người. Chỉ có bằng những con mắt và hành vi lệch lạc, tình dục mới có thể bị gán ghép thành một thứ dục vọng xấu xa, bỉ ổi và đáng ghê tởm
và đầy thèm muốn
For Rosé - Written by Honour - 1986







