Entry for Shanpo
Saturday, June 21, 2008 9:48:00 PM
Vậy là đã hơn một năm kể từ ngày anh gặp em lần cuối. Hơn một năm của một đời người.
Anh còn nhớ những lần em dắt anh đi chơi khắp nơi ... lúc nào anh cần em, em đều tới, không cần gì, không suy tính gì, chỉ cần anh vui ...
Anh còn nhớ cái đêm em trốn nhà đi với anh, rồi trở về lúc 4 giờ sáng . Chưa một người nào dám làm như thế, trừ một cô bé đầy cá tính như em . Đầy cá tính nhưng thật hiền và sâu sắc.
Anh còn nhớ những quán quen, những con đường, những lúc buồn đau nhất ... anh đều có em ở bên.
Em giống anh đến kì lạ. Hay vì em giống anh quá ...
Anh còn giữ những món quà, những gì em dành tặng cho anh, đẹp và kì quặc, những lần hiếm hoi không chịu đựng nổi anh, em đòi ... nhưng anh không trả lại ...
Anh còn nhớ khuôn mặt cậu con trai đẹp hơn anh, yêu em nhiều hơn anh gấp trăm lần, vậy sao em không yêu ...? Em lại dành cho một người dễ dàng quên em, bất cứ khi nào gã không cảm thấy buồn đau trong cuộc sống.
Ba năm ở bên anh. Em nhận được những gì ? Ba năm hạnh phúc hay chịu đựng. Có dài quá không em? Anh có ác quá không em ?
Hạnh phúc bên người em đã yêu, và yêu em nhiều, Shanpo nhé !
Anh còn nhớ những lần em dắt anh đi chơi khắp nơi ... lúc nào anh cần em, em đều tới, không cần gì, không suy tính gì, chỉ cần anh vui ...
Anh còn nhớ cái đêm em trốn nhà đi với anh, rồi trở về lúc 4 giờ sáng . Chưa một người nào dám làm như thế, trừ một cô bé đầy cá tính như em . Đầy cá tính nhưng thật hiền và sâu sắc.
Anh còn nhớ những quán quen, những con đường, những lúc buồn đau nhất ... anh đều có em ở bên.
Em giống anh đến kì lạ. Hay vì em giống anh quá ...
Anh còn giữ những món quà, những gì em dành tặng cho anh, đẹp và kì quặc, những lần hiếm hoi không chịu đựng nổi anh, em đòi ... nhưng anh không trả lại ...
Anh còn nhớ khuôn mặt cậu con trai đẹp hơn anh, yêu em nhiều hơn anh gấp trăm lần, vậy sao em không yêu ...? Em lại dành cho một người dễ dàng quên em, bất cứ khi nào gã không cảm thấy buồn đau trong cuộc sống.
Ba năm ở bên anh. Em nhận được những gì ? Ba năm hạnh phúc hay chịu đựng. Có dài quá không em? Anh có ác quá không em ?
Hạnh phúc bên người em đã yêu, và yêu em nhiều, Shanpo nhé !







