My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Tôi đã từng là một hacker

Tôi đã từng là một hacker magnify

Cách đây hơn 3 năm, tôi đã từng nắm trong tay những chiếc thẻ tín dụng đầy sức mạnh.

Ban đầu cũng chỉ là say mê tìm tòi trên mạng, rồi tôi lạc vào những website hấp dẫn nói về việc kiếm tiền vô cùng dễ dàng từ click quảng cáo. Ngày ngày tôi tham gia các diễn đàn, dành thời gian click chuột, tự học thiết kế web và làm riêng cho mình một website nói về quảng cáo. Thời gian bỏ ra thì nhiều, nhưng vớt vát chẳng được bao nhiêu. Cứ 100 website thuê người quảng cáo bằng cách click chuột, thì chỉ có 1 website làm ăn tử tế, nhưng số tiền qúa ít để trang trải. Đến khi tìm được một website thật sự có uy tín thì đúng lúc họ ban IP Việt Nam, do quá quá nhiều scammers ( kẻ lừa đảo) đến từ Việt Nam. Sau cả quá trình đó, điều không mấy dễ chịu mà tôi học được : Những site làm ăn uy tín thường không chấp nhận những member đến từ nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

Tôi bắt đầu học cách làm giả địa chỉ IP ( Fake IP) và với số tiền ít ỏi đến từ việc đọc mail, tôi bắt đầu mày mò sang các lĩnh vực khác. Tất cả đều không ăn thua, cho đến một ngày tôi tình cờ nhận được những chiếc Credit card (ccv) đầu tiên. Chỉ là những chiếc credit chùa được công bố free trên một website của VN, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi biết rằng những thứ này có thể làm được nhiều việc không tưởng. Tôi đã check được duy nhất 1 chiếc cvv trong số 5 chiếc còn “sống”, và đã mua được một địa chỉ tên miền trên mạng. Khi dòng chữ “Transaction sucsessful” hiện lên, tôi hiểu rằng những dòng số má thô kệch này có thể làm được nhiều điều hơn thế.

Bắt đầu mò mẫm từ những chiếc cvv chùa mà hằng ngày người ta “ban phát” cho, tôi lang thang qua hết site này đến site khác, khắc ghi từng kinh nghiệm quý báu mà những người đi trước để lại, gom góp những ý tưởng “không hề mở” mà chẳng may một tay hacker nào đó để lộ ra, rồi biến nó thành của mình. Giống như một cuộc thí nghiệm trong một căn phòng ảo, tôi đắm mình trong đó hàng tối, quên ăn, quên ngủ, quên cả gia đình, bạn bè, người thân, quên gần như tất cả, để thao tác, gõ phím, nặn trán, di chuột. Để mở ra cách cửa ảo đầy những con số mà đằng sau nó là một số tiền khổng lồ. Để thấy rằng mình đang nắm chặt một thứ quyền lực ma quái khủng khiếp.

Số tiền mà ban đầu tôi phải trả giá có khi lên đến hàng triệu đồng. Tôi bị lừa nhiều lần, bị mất trắng nhiều lần, và lại đứng dậy nhiều lần hơn thế. Có một sức mạnh vô hình khiến tôi luôn có thể đứng dậy sau mỗi lần trắng tay, có thể là niềm đam mê chinh phục và khám phá, có thể là ma lực của đồng tiền đen tối. Và lần đầu tiên trong đời, tôi nhớ đó là một buổi chiều, sau một vài cú click chuột, trong tài khoản của tôi đã hiện ra 50 USD. Cùng lúc đó bố tôi lên phòng. Cụ bảo “Xuống ăn cơm trưa đi con!” Tôi nghĩ thầm : “Vâng. Từ nay con sẽ không ăn bám bố mẹ nữa đâu.”

Thế nhưng chỉ sau một tiếng hoan hỉ với thành công, tôi đã phải cười mếu xệch. Thậm chí tôi đã quên mất pass2 của tài khoản mà tôi đã lập tạm bợ – pass bí mật để gửi số tiền của mình đến ngân hàng. Không tin là mình sẽ có những sai sót như thế này nữa, tôi lại bắt tay vào công việc một cách nghiêm túc. Lần này tôi bỏ tiền ra để mua một số lượng lớn cvv chùa mà người ta rao bán, tất nhiên, thông qua giao dịch kín, không để lại địa chỉ. Và công việc bắt đầu lặp đi lặp lại một chuỗi với những khó khăn không thể ngờ tới được của nó. Bắt đầu quá trình là việc kiểm tra xem ccv nào sống, thậm chí sống tốt, sống lâu hoặc sống yểu. Sau đấy là dò mã cvv, tìm kiếm địa chỉ IP thích hợp để fake ( giả mạo). Điền cvv vào form xuất tiền ( một số tiền dứt khoát không được quá lớn để tránh bị nghi ngờ) và sau đó là quá trình rửa tiền trên những ván bài Poker ảo online. Trong quá trình từ việc kiếm tra cvv đến lúc đợi tiền thật về đến tài khoản, phải qua khoảng 4-5 công đoạn và rủi ro là cực lớn. Chỉ một chút không may mắn ở bất cứ công đoạn nào là tất cả đi tong. Và lần thứ 2 trong đời, tôi có được 120USD gửi về tài khoản. Một số tiền khiêm tốn mà tôi chỉ định “test” để chuẩn bị những phi vụ lớn hơn.

Và cũng là lần thứ 2 tôi phải cười mếu xệch. Trong số hàng chục tài khoản ảo của mình, tôi đã gửi tiền vào cái tài khoản duy nhất bị “limited” - hạn chế số tiền rút ra hàng tháng - chỉ rút được 10USD/1tháng. Tôi bắt đầu nghĩ đến sự đen đủi mà mình gặp phải trong công việc này và đã phải hoãn lại việc bán số tiền đó cho một khách hàng ở Hà Nội bởi một lý do hết sức lãng nhách.

Thời gian sau đó tôi tính đến chuyện đánh một quả lớn hơn, rửa thẳng hơn 300 USD trên bàn Poker, và nếu thành công, thậm chí sẽ rửa nhiều hơn thế. Nhưng tôi không ngờ rằng đó đúng là lúc mà dân trùm Poker đã nghi ngờ về một nhóm người chuyên rửa tiền qua các CVV đen. Một ai đó trong nghề sau khi rửa tay gác kiếm đã post một bài hướng dẫn rửa tiền qua Poker lên mạng. Những bí kíp bị lộ, người tham gia nhiều hơn và đáng kể phải nói đến những tay mơ làm việc quá lộ liễu khiến cho công việc ngày càng khó khăn. Acc của tôi và một số anh em trong nghề khác bị block liên tục. Số tiền gửi về chỉ sau một vài giây IP chập chờn đã bị auto-block để đợi xác minh… Mọi việc dần đi vào ngõ cụt khi bảo mật được gia tăng nhanh chóng tới mức kinh hoàng, còn tôi thì vẫn tối tối ngồi lầm lũi trong căn phòng thí nghiệm nhỏ bé của mình, hút thuốc liên tục, bỏ quên tất cả… Giống như một con chuột cống chui lủi dưới đáy cuộc đời mong tìm lối thoát ở một tia sáng cuối đường hầm, chứ không phải quay trở lại nơi mình xuất phát, trong sâu thẳm bản năng vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình, nhưng khát khao bởi ma lực của đồng tiền đã kéo tôi đi, mải miết …

Và lần này tôi thành công đáng kể với hơn 300USD, nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi cảm thấy có thể trụ được với công việc này. Bảo mật được củng cố và tối ưu đến mức chỉ cần sai sót một chút giữa địa chỉ IP và địa chỉ CVV là ngay từ đầu, chiếc CVV đó bị block. Từng chiếc Cvv quý giá ra đi một cách nhanh chóng và tôi dần cảm thấy cạn kiệt sức lực sau hơn 2 tháng miệt mài. Việc rửa tiền qua Poker sau khi bị lộ đã trở nên tuột dốc không phanh. Tôi bỏ Poker và chuyển qua một công việc khác, rủi ro cao hơn, đầu tư trí não ít hơn nhưng số tiền kiếm được nếu thành công, không phải là nhỏ, cái mà người ta thường gọi là “Surf”. Đó thực ra là một thứ đầu tư lừa đảo mà cả người đầu tư lẫn chủ đầu tư đều thoả thuận ngầm với nhau như thế, nhưng vẫn có những người tỉnh táo thắng lớn sau những phi vụ đánh nhanh rút gọn. Tôi đã thắng, đã thua, và lại thắng, lại thua… Sau một thời gian, số tiền vẫn y nguyên, và rốt cuộc tôi quyết định dồn tiền đánh một quả lớn. Khoảng 350 USD là khoản tiền cuối cùng mà tôi còn lại lúc đó. Quyết định đánh và rút trước khi thằng chủ Surf chuẩn bị chạy. Và tôi đã thành công.

Và cũng là lần cuối cùng tôi đau đớn nhận ra rằng, dường như có một số phận sắp đặt trước để tôi không bao giờ có thể thành công trong con đường ngầm mà tôi đã chọn. Hơn 500 usd lãi suất, một lần nữa, rơi vào một chiếc acc bị block mà tôi chủ quan đến mức không buồn check lại khi tôi đăng ký. Đơn giản là vì tài khoản e-gold rất khó bị block. Và tôi không ngờ rằng mình đã đăng ký liên tục 3 acc bằng địa chỉ Việt Nam khi tôi đang lướt web bằng địa chỉ của Ohio, Mỹ. Block. Block và block… đó là tất cả những gì tôi nhận được trong trò chơi ảo ảnh thuần tuý.

Sau một thời gian dài chán nản, buồn bực, tôi liều lĩnh quyết định đi đến việc nhắm mắt nhắm mũi thụt két ông bà cụ thân sinh để làm một quả nữa, và tất nhiên, sẽ trả lại khi tôi không quá thiếu may mắn. Có khoảng 20 triệu tiền mặt, 2000 Usd và một hộp trang sức bằng vàng. Tôi định cú đầu chỉ lấy đi 4 triệu và trong lúc chuẩn bị giao dịch mua tiền đầu tư, tôi nhận được tin PC15 bắt 3 đối tượng ở Hà Nội và 4 ở Sài Gòn vì liên quan tới các vụ việc rửa tiền qua mạng. Cùng với đó là sự biến mất không để lại dấu vết của 2 vị “sư phụ” và một loạt website liên quan đến thế giới ngầm bị đánh sập.

Cuộc sống của một con chuột cống đã thật sự kết thúc. Những đồng đô la không còn ám ảnh tôi nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của những thanh niên rất trẻ với những khuôn mặt sáng sủa, thông minh đang tra tay vào còng, chấm dứt quãng đời thanh xuân của mình để đến với nhà giam. Họ cũng có đam mê như tôi, nhưng họ đến với nghề sớm hơn, trải nghiệm nhiều hơn, may mắn và liêù lĩnh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và cuối cùng đã phải trả giá. Một cái giá quá đắt cho hơn 10.000 USD mà mỗi người trong nhóm kiếm được.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ tấm sec 20Usd , một trong những tấm séc ít ỏi đầu tiên tôi kiếm được, làm kỉ niệm. Những anh em trong nghề, phần lớn đều đã biến mất, không còn tin tức gì nữa. Việc rửa tiền có sức hấp dẫn đến độ tôi tin rằng nó không khác gì nghiện ma tuý. Và sự thực là, nếu bạn cứ mãi mãi đắm chìm trong thế giới ngầm, không đủ sức mạnh để cự tuyệt ma lực của vàng và đô-la, nhất định một ngày nào đó bạn sẽ phải trả giá.

HN 27.3.2008.