My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Mì xào đê !!!

Trưa nay cháu ăn mì xào

Cháu ko ra ngoài tiệm, cũng ai mang đến cho cháu , mà cháu tự làm

Đơn giản lắm nhé. 2 gói mì khoai tây, nửa củ hành tây, 2 củ trứng, 1 cái chảo + 1 ít tài lẻ là thành ngay món mì xào ko người lái

Đảm bảo chị em phụ nữ có cơ hội thưởng thức không khen không ... thèm chấp

Cháu nhận ra rằng buổi trưa chỉ thêm nửa tiếng là cháu có thể ăn một bữa ăn đàng hoàng, chứ không ăn tạm mì gói lèo bèo như mọi hôm nữa.

Cháu cũng nhớ ra là cháu đã từng một thời nấu ăn rất chăm chỉ khi mẹ đi vắng, nhất là thời ôn thi đại học
Photobucket


Tại từ hồi con Bin mất, cháu cũng ko bận tâm bữa trưa lắm. Vì bình thường có 2 anh em ăn còn vui, em Bin lại kén ăn chỉ ăn cơm với thịt nạc, ko ăn mì, phở, bún ... giờ chỉ còn cháu, ăn jì cũng được,buổi trưa cháu chỉ xuống phòng ăn, đổ nước vào gói mì, rồi lại xách lên phòng là xong.

Đêm qua mưa mát quá, ngủ tít đến gần 1h. Cháu còn mơ bậy abc với con bạn thân, vì đêm qua chat lung tung cả nó Tại nó ko phải tại cháu

Thôi thế là một ngày tốt lành