Entry for March 15, 2008
Friday, March 14, 2008 5:19:00 PM
Lại thêm một ngày vùi đầu vào hàng game chơi mải miết. 
Đến lúc quán đóng cửa, mọi người về hết, mình mới nhấc đít ra về. Hai ngày rồi 12h đêm mới mò về nhà. Không phải là đi bạn bè gì, mà là đi chơi game. Bê tha kinh khủng.
Bố vừa đi công tác về. Bố bảo bố lo quá. Lúc tối về thấy nhiều cơ động, sợ con đi không đội mũ nó tóm mất. Bố bảo mai bố thay cái yên xe cho, hơi bị rách chút. Bố còn để phần cho 2 cái bánh Tây, vì mải chơi quên cả ăn tối
nên ăn ngon kinh khủng
Lúc tối bố chắc cũng lên phòng khoá cửa cho, thấy con hút nhiều thuốc, vỏ bao vứt chỏng chơ, chắc bố cũng buồn lắm...
...
Cả đàn cá chỉ còn hai con. Một Bạch đỉnh hồng, một chép trắng Nhật Bản. Chắc chúng nó cũng biết chúng là hai con duy nhất còn sống sót, nên cứ quấn lấy nhau. Tối về thấy đang nằm sát nhau lim dim ngủ. Thương. Thương thật sự
Vậy là một ngày nữa trôi qua và kết thúc bằng một cái entry không đầu không cuối...
Đến lúc quán đóng cửa, mọi người về hết, mình mới nhấc đít ra về. Hai ngày rồi 12h đêm mới mò về nhà. Không phải là đi bạn bè gì, mà là đi chơi game. Bê tha kinh khủng.
Bố vừa đi công tác về. Bố bảo bố lo quá. Lúc tối về thấy nhiều cơ động, sợ con đi không đội mũ nó tóm mất. Bố bảo mai bố thay cái yên xe cho, hơi bị rách chút. Bố còn để phần cho 2 cái bánh Tây, vì mải chơi quên cả ăn tối
...
Cả đàn cá chỉ còn hai con. Một Bạch đỉnh hồng, một chép trắng Nhật Bản. Chắc chúng nó cũng biết chúng là hai con duy nhất còn sống sót, nên cứ quấn lấy nhau. Tối về thấy đang nằm sát nhau lim dim ngủ. Thương. Thương thật sự
Vậy là một ngày nữa trôi qua và kết thúc bằng một cái entry không đầu không cuối...







