My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

The pArTy

The pArTy magnify
Một bữa friendly party thật tuyệt trên mái nhà. Từ đó có thể nhìn ra xa bên kia là sông Hồng, có những con phà liên tiếp nối đuôi nhau xuôi dòng về bến. Anh đã nói với em, nếu như bố anh không học giỏi và đi nước ngoài, lẽ ra anh cũng đã ở trên một trong những chiếc phà đó, cùng anh em xuôi thuyền bán sỏi, thay vì ở trên này và nhìn ra xa ...

Một bữa tiệc thật thân thiện. Nơi anh có thể gặp một "Tiểu Linh" thật giỏi giang, nói cả tiếng Anh và tiếng Quảng, một "Chuột" manly và thân thiện, một Oh2 đầy cá tính ... tiếc là bữa tiệc này An Lạc không đến. Anh có thể gặp lại anh ta và, ờ, xin một chân free time non profit nào đó để có thể trau dồi thứ tiếng Anh trường học quái gở của mình.

Món salat Nga cũng như salat Tauna đều rất ngon. Còn rượu Balley socola thì tuyệt đến mức uống xong 1 ngụm không còn thiết ăn nữa. Có lẽ vì 2 món salat mà không đoái hoài đến thịt hun, maione cùng với bánh mì cho lắm. Và lạ một điều là ăn cà chua trộn rất ngon ^^ Chỉ nằm thu lu một góc nhưng anh là người xúc nhiều nhất.

Nhẹ nhàng cởi trói cho một con người tưởng rằng mình biết bay nhưng thực ra chỉ nằm thu lu trong một chiếc hộp.

Ngồi đó gặm nhấm những nỗi buồn đau không đáng có ...

Cảm ơn nhiều ...