father and mother, give me strength
Friday, June 30, 2006 9:54:00 AM
Chiều nay có một giấc mơ thật lạ. Lại bị ông già ý kiến. Mình điên tiết, cãi lại và trút hết lên ông tất cả những sự bực tức và thách thức mà mình có thể. Ông nhẫn nhịn đến mức kinh ngạc, đến mức sau đó mình trở nên ân hận vô cùng...
Tại sao lại thế nhỉ ? Tại sao lại luôn dễ dàng có thể nổi nóng với những người yêu quý mình đến thế. Ngay cả bạn bè thân, cả với những người yêu quý mình nữa. Mình tự cho mình có quyền được nổi giận với họ, tự cho là mình có quyền được yêu thương một cách vô lý như vậy sao ?
Dạo này bọn nó có vẻ như không chịu nổi mình... bị mọi nguời xa lánh hơn. Cũng phải thôi. Đáng đời cho một thằng ích kỉ như mình. Tất cả những gì mình có thể giải thích là ...vì mình vô tâm, vì mình ích kỉ, vì mình quá bận rộn, và tất cả chỉ có thể... và rồi đến lúc bọn nó không thể chịu nổi nữa. Và ngay cả bản thân mình cũng sắp không thể chịu nổi. Mình lao vào kiếm tiền quên hết thời gian, để rồi còn tiêu nhiều hơn thế. Quên hết bạn bè, bố mẹ, quên mọi thứ. Thật ngốc nghếch. Có để làm gì đâu cơ chứ ...
Đến lúc để nhìn nhận lại bản thân mình chưa ???
Tại sao lại thế nhỉ ? Tại sao lại luôn dễ dàng có thể nổi nóng với những người yêu quý mình đến thế. Ngay cả bạn bè thân, cả với những người yêu quý mình nữa. Mình tự cho mình có quyền được nổi giận với họ, tự cho là mình có quyền được yêu thương một cách vô lý như vậy sao ?
Dạo này bọn nó có vẻ như không chịu nổi mình... bị mọi nguời xa lánh hơn. Cũng phải thôi. Đáng đời cho một thằng ích kỉ như mình. Tất cả những gì mình có thể giải thích là ...vì mình vô tâm, vì mình ích kỉ, vì mình quá bận rộn, và tất cả chỉ có thể... và rồi đến lúc bọn nó không thể chịu nổi nữa. Và ngay cả bản thân mình cũng sắp không thể chịu nổi. Mình lao vào kiếm tiền quên hết thời gian, để rồi còn tiêu nhiều hơn thế. Quên hết bạn bè, bố mẹ, quên mọi thứ. Thật ngốc nghếch. Có để làm gì đâu cơ chứ ...
Đến lúc để nhìn nhận lại bản thân mình chưa ???







