Những con người khốn khổ
Wednesday, June 28, 2006 1:38:00 PM
Những con người khốn khổ ... tại sao họ lại phải làm thế ?
Chiều ra hồ Hale .Mình thật ngây thơ khi hỏi chúng nó : "Cái này có phải là đại sứ quán không?" Nhận được cũng cái nhìn như từ trên trời rơi xuống, và những cái cười khẩy : "Đại sứ mại dâm thì có" ... vẫn cứ tưởng chúng nó đùa. Bao nhiêu cô xinh đẹp đi vào mà chẳng thấy đi ra,toàn là áo dài, trông thật đẹp và quyến rũ... "tao hỏi thật, đây là sứ quán nước nào thế?" - lần này thì bọn nó cười ồ lên ..." mày vừa từ Hà Đông về à ? Đã bảo là mại dâm mà không tin" ...
Thế đấy. những con người xinh đẹp. Tại sao họ không thể kiếm cho mình một công việc tử tế hơn, và tại sao không thể kiếm được cho mình một thằng đàn ông tử tế để yêu, để chăm lo cho cuộc đời của họ. Mẹ kiếp. Có thể vì mình ngốc quá. Có thể vì mình ngây thơ, mình thương người như một thằng dở hơi từ trên trời rơi xuống, có lẽ bọn chúng nó không đáng để mình phải thương cảm như thế . mẹ kiếp...mẹ kiếp... giờ mới biết mình cũng thật ngu ngốc !!! Thật ngu ngốc đến mức giờ vẫn chưa tìm được một người nào đó để yêu thương - trong khi dành thời gian để suy nghĩ về những thứ vớ vẩn này. Thật ngốc .
Tình cảm có phải là trò đùa trớ trêu của tạo hoá không nhỉ? Trông họ thật quyến rũ, như những người hết sức bình thường, thậm chí mình có thể gặp và yêu một người như thế, nếu ko biết họ là CAVE....
Đời ơi là đời !!!
Chiều ra hồ Hale .Mình thật ngây thơ khi hỏi chúng nó : "Cái này có phải là đại sứ quán không?" Nhận được cũng cái nhìn như từ trên trời rơi xuống, và những cái cười khẩy : "Đại sứ mại dâm thì có" ... vẫn cứ tưởng chúng nó đùa. Bao nhiêu cô xinh đẹp đi vào mà chẳng thấy đi ra,toàn là áo dài, trông thật đẹp và quyến rũ... "tao hỏi thật, đây là sứ quán nước nào thế?" - lần này thì bọn nó cười ồ lên ..." mày vừa từ Hà Đông về à ? Đã bảo là mại dâm mà không tin" ...
Thế đấy. những con người xinh đẹp. Tại sao họ không thể kiếm cho mình một công việc tử tế hơn, và tại sao không thể kiếm được cho mình một thằng đàn ông tử tế để yêu, để chăm lo cho cuộc đời của họ. Mẹ kiếp. Có thể vì mình ngốc quá. Có thể vì mình ngây thơ, mình thương người như một thằng dở hơi từ trên trời rơi xuống, có lẽ bọn chúng nó không đáng để mình phải thương cảm như thế . mẹ kiếp...mẹ kiếp... giờ mới biết mình cũng thật ngu ngốc !!! Thật ngu ngốc đến mức giờ vẫn chưa tìm được một người nào đó để yêu thương - trong khi dành thời gian để suy nghĩ về những thứ vớ vẩn này. Thật ngốc .
Tình cảm có phải là trò đùa trớ trêu của tạo hoá không nhỉ? Trông họ thật quyến rũ, như những người hết sức bình thường, thậm chí mình có thể gặp và yêu một người như thế, nếu ko biết họ là CAVE....
Đời ơi là đời !!!







