My Opera is closing 3rd of March

no name

Blog of no name

10/10/07

Hôm nay là thứ tư.Mình nghỉ học,buồn quá lại ra web rồi.Chán!.Đã bảo đến cuối tuần mới được ra quán thế mà lại không làm được.Tại sao lại như thế nhỉ?.Là mình không có chính kiến riêng hay sao.Hay là mình là một kẻ bội tín,đã hứa rồi mà không làm được.Mình thật là tồi tệ.
Không biết sau này học hành ra sao nữa.thấy mỏi mệt vô cùng.Bài tập thí không làm được, bài giảng trên lớp thì không hiểu.Chán.mình chưa tìm ra được cách gì để có thể chăm chỉ hơn.không không phải vì lí do đó.Mình chưa thực sự chăm chỉ, chưa thực sự chuyên tâm vào học hành.bằng chứng là giờ đây mình đang ở quán net.sao mình lại có thể như thế?
Không biết giờ này Linh có đang nghĩ về mình không? Cô ấy có nhớ mình da diết như mình đang nhớ về Linh không? linh ơi? Bình luôn luôn nghĩ đến Linh luôn mong nhớ Linh.Bây giờ đã quá 12h rồi.Linh ơi em lá thiên thần nhỏ trong trái tim anh.anh biết,em cũng yêu anh, em cũng đang nhớ về anh đúng không? ah yêu em .Anh muốn nói câu này ngàn lần với em.Anh yêu em. Cho dù hiện tại và mãi mãi, anh mãi chỉ có mình em trong trái tim này thôi. Cuộc đời anh đã thuộc về em rồi.Cũng như ba năm về trước. Khi anh chợt nhìn thấy em, anh biết rằng trái tim mình đã thuộc về em mất rồi.Em, tình yêu của anh,cho dù bước đường phìa trước còn rất dài,anh vẫn tin ở đôi ta, ở anh và em.
Giờ đây anh chỉ muốn được gặp em , được ôm em trong vòng tay, để vơi đi nỗi niềm thương nhớ,để em được cảm thấy ấm áp giữa mùa đông lạnh.Anh yêu em , ngàn lần như thế........

10/10/07_2

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28