10/10/07_2
Wednesday, October 10, 2007 3:49:27 PM

Bây giờ đã gần 11h đêm rồi.Hôm nay mình mới biết một việc ,đó là mình có trong danh sách kĩ sư chất lương cao nhưng mà mình lại không biết .Mình thấy vui lắm.Dù sao thì mình cũng đã thi được vào chương trình chất lượng cao này.Nhưng mà ngày mai đã là hạn cuối cùng để đăng kí vào đó rồi.mình cũng không biết phải làm sao nữa.Mình cũng muốn học ở đấy lắm chứ, nhưng mà mình lại sợ, sợ vì không biết làm sao có thể học được đây.Mới lại cũng không có khoa mình thích.Nhưng đây cũng là cơ hội để mình có một mục tiêu hướng tới.Mình thấy khó lựa chọn.Tại sao thế? Đây là cơ hội tốt để mình có một môi trường học tập tốt mà.Cho dù mình không thật sự thích nó.Mình muốn tâm sự với một ai đó? nhưng sáng mai mình phải có quyết định rồi.Mình sẽ đi học , cho dù lớp clc đã học được 2 tuần,để mình có một tương lai vững hơn một ít? hay là học bình thường tiến từng bước một, chậm nhưng chắc? sao không cơ chứ.Mình cũng muốn được mọi người coi trọng chứ,cũng muốn người ta phải chú ý đến mình.nhưng mình sơ, mình không quyết đoán.Mình phải làm sao đây???/

Visaodumucvisaodumuc # Thursday, September 9, 2010 6:00:00 PM