My Opera is closing 3rd of March

no name

Blog of no name

Hà Nội mùa thu

Hà Nội mùa thu , cây cơm nguội vàng. Mùa thu thật buộn và từng con gió lạnh tràn về càng làm xao xuyến lòng người. Hôm nay gió lạnh trở về, sao mình thấy nhớ linh nhiều kinh khủng. Cái lạnh mùa thu se se mà sao thấm vào tận sâu kím trong con người. Giờ này năm trước mình chắc đang chuẩn bị cho kì thi HSG. Mình nhớ cái cảm giác se lạnh mà hồi hộp của ngày mình đi thi. Ngày xưa ấy, sao mà nhớ nhung đến vậy. Và tình yêu sao cũng thật đáng yêu. Cái thủa ban đầu ấy nó khắc sâu vào tận trong trái tim, hoài niệm.
Mình sắp có máy tính rồi, thật là hay quá. Chắc là trong tuần sau sẽ có. Mai mình đi sang chỗ anh thịnh bảo anh ấy chọn giúp. Từ giờ mình không phải dùng nhờ máy tính của bọn trong phòng nữa rồi, và cũng chắc không con hay ra mạng nữa.
Nhớ linh quá đi.Đi dưới trời mưa nho nhỏ, mà ước gì có linh ở bên. Hà Nội mùa này hoa sữa thơm bay ngào ngạt, hoa sữa nhắc mình về ngày sưa ấy, ngày chúng mình còn đi học , ngày b chợt thấy linh , bên nhành hoa sữa mà sao trái tim bình đột nhiên không còn phẳng lặng. Và bình yêu vị hoa sữa từ khi ấy. Để bây giờ, cứ mỗi khi nghe hoa sữa ngào nhạt bình lại nhớ tới linh, có phải chăng linh cũng đang nghĩ tới bình? Tình yêu một điều thật đẹp đẽ và thiên thần. bình minh sao tình yêu của đôi ta sẽ mãi mãi bền lâu như vầng trăng kia có khi khuyết khi tròn nhưng trường tồn mãi mãi vời thời gian.
Linh ơi anh nhớ em nhiều thật nhiều. một ngày không nhận tin nhắn của em thì ngày đó thật vô nghĩa. Từng ngày trên tầng năm gió lạnh mà anh luôn nhớ về em. Ước gì lúc đó có em bên cạnh để quên đi cái giá lạnh của mùa thu. Và bây giờ anh đang mong muốn gặp em. mình cùng đi dưới những hàng cây thơm mùi vị mùa thu. Anh nhớ em......................

Ngụ ngôn tình yêuBecause I'm a girl

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28